
(ANS – Kiev) – Hơn hai tuần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ucraina, các Salêdiêng của phụ tỉnh “Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu” ở Ucraina đã lên tiếng bảo vệ cuộc sống bị xâm phạm của những đứa trẻ nhỏ bé. Đây là lời tố cáo của họ, kết hợp với lời kêu gọi quốc tế ủng hộ vì hòa bình:
“Không ai có thể che giấu hoặc im lặng trước sự thật rằng, quân đội Nga đã xâm lược Ucraina và trong mười lăm ngày chiến tranh, họ không chỉ tàn ác với dân thường mà còn cố ý giết trẻ em. Chúng đánh bom các bệnh viện phụ sản, nhà trẻ và trường học bằng tên lửa. Không nghi ngờ gì, bọn chúng muốn hủy diệt dân tộc Ucraina, hủy diệt cả tương lai của Ucraina.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ucraina của Nga, khoảng 80 trẻ em đã thiệt mạng và nhiều em bị thương. Hàng nghìn trẻ em buộc phải chạy trốn khỏi các vụ đánh bom và ẩn náu trong những căn hầm bỏ hoang và đổ nát, ở đó ngày này qua ngày khác trong giá lạnh, không ánh sáng, không thức ăn và nước uống. Hàng nghìn người, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên, đã bị sang chấn tâm lý vì nỗi sợ chết và sự gian khổ trong việc đấu tranh giành sự sống.
Chúng tôi, những người Salêdiêng và Gia đình Salêdiêng, không thể im lặng trong những giây phút bi thảm chứng kiến kẻ xâm lược tấn công và xâm phạm sinh mạng vô tội. Chúng ta phải hét lên, lên tiếng trước toàn thế giới văn minh về những hành vi man rợ và khủng khiếp này. Hãy nghe tiếng nói của những đứa trẻ chết vì bom đạn! Ai sẽ bảo vệ họ ngoài chúng ta, những người đã được gửi đến vì chúng? Chúng ta không được sợ nói ra sự thật. Thế giới và các nhà lãnh đạo thế giới phải biết về những điều kinh hoàng này.
Chúng ta hãy đoàn kết để bảo vệ trẻ em, không chỉ trong lời cầu nguyện, mà còn bằng hành động cụ thể. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết lại!
Chúng tôi xin một lời cầu nguyện mãnh liệt hơn cho trẻ em và cho hàng ngàn người đã mất tất cả. Chúa ơi, hãy ở gần chúng con trong những giây phút bi thảm này. Chỉ với Chúa, chúng con mới cảm thấy an toàn!”
Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc SDB
Visited 10 times, 1 visit(s) today