(ANS – Rôma) – Một ngày sau khi chào đời, ngày 17 tháng 8 năm 1815, vị thánh tương lai của người trẻ được cha mẹ của ngài là ông Francesco Bosco và bà Margherita Occhiena đưa đến nhà thờ để chịu phép rửa tội, với cái tên là Giovanni Melchiorre. “Tại Valdocco, nhiều lễ hội khác nhau được tổ chức cách long trọng trong phụng vụ, các tiết mục âm nhạc thi ca phong phú cùng với các vị khách lừng lẫy… Tại Tô-ri-nô, ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả (24 tháng 6) là ngày lễ bảo trợ của thành phố và của giáo phận, được tổ chức với nghi thức bắn một phát súng đại bác và những phát súng trường của quân đội”, nhà sử học Salêdiêng, cha Francesco Motto đã viết như thế. “Những người trẻ của nguyện xá Valdocco đầu tiên bắt đầu chọn ngày đó để chúc mừng Don Bosco và tặng hoa cho ngài, và đó là ngày bổn mạng”. Vì thế, ngày lễ đó ngày nay đã trở thành một truyền thống được tổ chức cho những người kế vị của Don Bosco.
Trong bài giảng của Thánh lễ được cử hành vào ngày 24 tháng 6, ngày lễ ghi ơn Cha Bề Trên Cả, cha Ángel Fernández Artime nói: “Ngày lễ của Don Bosco và ngày lễ mà chúng con cử hành cho Bề Trên Cả, điều đầu tiên mà cha phải làm là cám ơn mỗi người chúng con, bởi vì không có gì có thể thực hiện mà không có sự đóng góp của chúng con, cả người đời và anh em Salêdiêng… Nếu không có sự phục vụ âm thầm, nó sẽ không thể đến được với toàn thể thế giới Salêdiêng. Công việc của chúng con là một điều gì đó nhiệm mầu, nhiều khi chúng ta không biết đến nơi thực hiện công việc và sứ điệp đạt tới… Hôm nay chắc chắn trở thành một khoẳnh khắc của lòng biết ơn”.
Cha Á.F. Artime cũng bày tỏ lòng biết ơn đến từng người Salêdiêng và giáo dân cộng tác trong sứ mệnh của Don Bosco và chúc mừng những người Salêdiêng đã tổ chức biến cố quan trọng này: “Cử hành ngày kỷ niệm là một dấu hiệu của lòng trung thành với Thiên Chúa và với sứ mệnh cho giới trẻ”, ngài nói.
Cha Bề Trên Cả cũng hướng đến và chúc mừng những anh em Salêdiêng nhân kỷ niệm khấn dòng và linh mục của các ngài: cha Francesco Maraccani, trong 65 năm sống đời thánh hiến; cha Luigi Fedrizzi, 50 năm linh mục; và ngân khánh linh mục của các cha Stefano Martoglio, cha Francisco Santos, cha Horacio López và cha Saimy Ezhanikattu.
Cũng có mặt tại lễ ghi ơn có Đức cha Alberto Lorenzelli, Giám mục Phụ tá của Santiago de Chile, người đã gửi cho Bề Trên Cả môt thánh tích rất đẹp và quí giá của Don Bosco, “vì thế, trong trụ sở trung tâm Salêdiêng, Don Bosco sẽ luôn giúp chúng ta yêu mến Chúa và giới trẻ, những người chúng ta được sai đến”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ