TRUNG TÂM ƠN GỌI DON BOSCO XUÂN HIỆP TƯNG BỪNG SINH HOẠT TRỞ LẠI

Sau “kỳ nghỉ tết lịch sử”, anh em Tu sinh – Dấn thân ở Trung tâm ơn gọi Don Bosco Xuân Hiệp đã tiếp tục sinh hoạt trở lại với tất cả sự nhiệt huyết, lòng đam mê và niềm vui sâu xa. Nhìn vào bầu khí tưng bừng và sức sống mãnh liệt này, không ai còn nghĩ đến điệp khúc quen thuộc “Toang rồi ông giáo ạ!” vẫn nhan nhản đây đó!

Hôm nay, chủ nhật Lễ Chúa Thăng Thiên và cũng là ngày mừng kính Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu cách long trọng theo truyền thống của Dòng Salêdiêng Don Bosco, các anh em Tu sinh và Dấn thân thuộc trung tâm ơn gọi Don Bosco Xuân Hiệp đã chính thức sinh hoạt trở lại.

Ngay từ sáng sớm, anh em Tu sinh – Dấn thân đã có mặt đông đủ tại trung tâm để chuẩn bị cho một ngày sinh hoạt mới. Gặp lại nhau sau những ngày tháng cách ly vì dịch bệnh, ai ai cũng hớn hở cười nói, chào thăm và hỏi han nhau. Nơi nơi rộ lên những tiếng cười giòn tan cùng với những cái bắt tay, vỗ vai thắm tình Cha – con, Thầy – trò, anh – em và bằng – hữu.

Như thường lệ, sau khi viếng Thánh Thể – Chủ Nhân đích thực của mọi nhà Salêdiêng, anh em Tu sinh được nghe thầy đặc trách thông báo chương trình sinh hoạt trong ngày và trở về phòng lớp của mình để học hỏi các bộ môn như Giáo lý, Salêdiêng và Nhân bản. Bên cạnh đó, trước bữa trưa, anh em còn có giờ Hội lành để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thiêng liêng; giúp nhau thăng tiến trong đời sống chung, đời sống đức tin và ơn gọi.

Sau bữa cơm trưa đầy tình gia đình là các hoạt động vui tươi, bổ ích và sôi động như thảo luận các chuyên đề, học năng khiếu, thi đấu thể thao… Đây là những hoạt động rất thiết thực trong việc hướng dẫn và đào tạo ơn gọi của Dòng. Vì đối với tinh thần Salêdiêng, năng khiếu và thể thao không chỉ là những lãnh vực giải trí lành mạnh mà còn là phương tiện để đào luyện chính mình, giáo dục người trẻ và thậm chí là phương tiện để họ nên thánh.

Sau cùng nhưng lại rất quan trọng là bài huấn từ của Ban linh hướng và lời cầu nguyện tạ ơn trước khi kết thúc ngày sinh hoạt. Đây là những tâm tình đạo đức, những chất liệu suy tư, những ý hướng sống tốt lành… mà anh em Tu sinh sẽ giữ lại trong tâm hồn và cố gắng hiện thực hóa trong đời sống thường ngày với ước mong tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Như thế, một ngày sinh hoạt với biết bao hoạt động vui tươi, bổ ích cứ lần lượt diễn ra cách nhanh chóng và nhịp nhàng. Tuy ai ai cũng thấm mệt vì hoạt động liên tục suốt ngày và không nghỉ trưa, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không bao giờ tắt trên khuôn mặt mọi người. Nguyện cầu tình yêu Thiên Chúa, sự che chở của Mẹ Phù Hộ, sự đồng hành của Don Bosco và tiếng kêu cứu của các thanh thiếu niên nghèo sẽ mãi mãi nuôi dưỡng lòng nhiệt thành và sự dấn thân vô điều kiện của anh em!

Được biết, Trung tâm ơn gọi Don Bosco Xuân Hiệp là một trong những Trung tâm có bề dày lịch sử lâu đời nhất trong Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Hiện tại, trung tâm này được sinh động bởi Cha đặc trách Gioachim Nguyễn Thanh Tùng. Bên cạnh đó, trung tâm còn được sự cộng tác và hỗ trợ từ quý Cha và quý thầy trong Cộng thể thần học Philip Rinaldi Xuân Hiệp. Đặc biệt nhất là Cha Martino Phạm Đức Huy trong vai trò phụ tá và sự đồng hành của 4 thầy thần học. Tại thời điểm này, trung tâm có khoảng 85 anh em Tu sinh và khoảng 170 em Dấn thân. Các em là những hạt mầm ơn gọi đầy triển vọng mà Chúa Quan Phòng đã trao phó cho trung tâm coi sóc, khích lệ và hướng dẫn để trở nên những Salêdiêng, những Don Bosco cho thời đại mới!

Giuse Hồ Chính, SDB

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today