
Vào ngày 29/03/2025, Trung tâm Cộng tác viên Artemide Zatti Tân Cang đã có chuyến hành hương năm thánh đến Đức Mẹ Tà Pao, Giáo phận Phan Thiết. Đây là chuyến đi đầu tiên của Trung tâm kể từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha, của Đức Cha trong giáo phận và của quý Cha đang mục vụ tại các địa phương. Đồng hành với Trung tâm, có cha Uỷ viên Tôma Vũ Thanh Phong, SDB và cũng là cha chủ tế thánh lễ, cũng như các buổi cầu nguyện của đoàn.
Sau chặng đường dài, đoàn đã đến với Đức Mẹ Tàpao vào lúc 12 giờ đêm. Các thành viên đã có những giây phút cầu nguyện riêng, lắng đọng tâm hồn bên Mẹ.
Vào lúc 01 giờ sáng, ngày 30/03, Cha Tôma đã chủ tế Thánh lễ Chúa Nhật IV, Mùa Chay tại nơi đây cho đoàn. Trong lời giảng, Cha Tôma đã nhấn mạnh ý nghĩa của câu nói: “Nhưng chúng ta phải hân hoan vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”, trong Tin Mừng Luca 15,32. Ngài mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng đón nhận những người lầm lạc trở về. Qua dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng”, ngài khẳng nói rằng: Thiên Chúa không bao giờ chấp nhất lỗi lầm của con người, nhưng luôn mở rộng vòng tay yêu thương, chờ đợi sự hoán cải từ mỗi người chúng ta. Ngài cũng khuyến khích anh chị em hãy sống tinh thần hoán cải trong Mùa Chay Thánh này, biết quay về với Chúa bằng một tâm hồn khiêm tốn và tràn đầy tin yêu. Đồng thời, ngài nhắc nhở mỗi người hãy noi gương Thiên Chúa mà sống bao dung, tha thứ và yêu thương anh chị em mình, nhất là những người đang gặp khó khăn, lầm lạc.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 2 giờ sáng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau Thánh lễ, Cha Tôma cùng cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm bên Đức Mẹ Tàpao, ghi dấu một ngày hành hương của trung tâm đầy ý nghĩa.
Không chỉ là một chuyến hành hương thiêng liêng, hành trình còn mang đến cho mọi người những giây phút vui vẻ, gắn kết tại bãi biển Mũi Né. Đây là cơ hội để các anh chị em cộng tác viên Salêdiêng cùng nhau sống, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong tinh thần gia đình.
Đến 14 giờ, đoàn đã khởi hành trở về Biên Hoà, kết thúc một chuyến đi tràn đầy niềm vui và ân sủng. Hành trình không chỉ giúp mỗi người nghỉ ngơi về thể xác mà còn là dịp bồi dưỡng đời sống tâm linh, củng cố đức tin và lòng yêu mến Đức Mẹ.
Hình ảnh và bài viết: BTT CTV Zatti
Visited 33 times, 1 visit(s) today