Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm C (20/08/2025): Logic Của Tình Yêu Thiên Chúa, Sự Quảng Đại Vượt Trên Công Bằng

Lễ Nhớ Thánh Bênađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ để lắng nghe Lời Chúa trong ngày Thứ Tư của tuần thứ hai mươi mùa Thường Niên. Đặc biệt hơn, hôm nay cũng là ngày chúng ta kính nhớ Thánh Bênađô, một vị viện phụ và tiến sĩ lỗi lạc của Hội Thánh, người đã dành cả cuộc đời để chiêm ngắm và loan truyền về tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, qua lăng kính của các Vị Chủ Chăn của Hội Thánh, đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô, mời gọi chúng ta đi sâu vào một mầu nhiệm lớn lao: đó là sự khác biệt giữa logic của con người và logic của Thiên Chúa. Logic của chúng ta thường dựa trên sự công bằng, sòng phẳng, “làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu”. Nhưng logic của Thiên Chúa thì vượt xa hơn thế, đó là logic của tình yêu, của lòng thương xót và sự quảng đại vô bờ.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Thủ Lãnh kể lại dụ ngôn của ông Giô-tham về các cây cối đi tìm vua. Cây ô-liu, cây vả, và cây nho, những cây mang lại hoa trái hữu ích, đã từ chối vai trò làm vua. Chúng muốn trung thành với ơn gọi và sứ mệnh của mình là tạo ra những sản phẩm tốt đẹp cho đời. Ngược lại, bụi gai, một loại cây vô dụng và còn gây tổn thương, lại hăm hở nhận lời và dùng lời đe dọa để cai trị.

Ở đây, chúng ta có thể thấy một hình ảnh mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên cảnh báo: nguy cơ của thói ham hố quyền lực. Khi người ta tìm kiếm chức vị không phải để phục vụ mà để được phục vụ, để thống trị, họ trở nên giống như bụi gai kia, không sinh ích lợi mà còn gây chia rẽ và tai họa. Những cây hữu ích dạy chúng ta bài học về một Giáo Hội phục vụ, khiêm tốn, biết “rửa chân” cho anh chị em mình, chỉ muốn chu toàn sứ mệnh Chúa trao là mang lại “dầu”, “trái ngọt” và “rượu ngon” cho thế giới.

Bài Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sứ điệp. Dụ ngôn “Thợ làm vườn nho” cho thấy rõ sự khác biệt giữa hai logic mà chúng ta đã nói.

Những người thợ làm từ sáng sớm hoạt động theo logic của con người: “Tôi làm nhiều, tôi phải được hưởng nhiều hơn”. Họ so đo, tính toán công lênh và cảm thấy bất công khi người vào làm sau cùng lại nhận được phần thưởng y như họ.

Khi suy niệm về dụ ngôn này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không hành động theo kiểu “công bằng kế toán” của chúng ta. Ngài gọi thái độ của những người thợ làm trước là “căn bệnh của lòng ghen tị”, một ánh mắt xấu xa (“the evil eye”) không thể vui mừng trước hạnh phúc của người khác. Sự ghen tị này làm cho trái tim ra mù lòa, chỉ thấy sự bất công mà không nhận ra lòng tốt vô biên của ông chủ.

Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng, hình ảnh ông chủ năm lần bảy lượt đi ra quảng trường tìm thợ, kể cả vào giờ thứ mười một, chính là hình ảnh một Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm kiếm con người. Đó là hình ảnh một Hội Thánh “đi ra vùng ngoại biên”, tìm đến những người đang thất nghiệp, đang mất phương hướng, những người cảm thấy mình vô dụng và không còn hy vọng. Đối với Chúa, không bao giờ là quá muộn để đáp lại tiếng gọi của Ngài.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi chúng ta: Chúng ta đang sống theo logic nào? Logic của bụi gai, chỉ tìm kiếm quyền lực và lợi ích cho bản thân? Logic của những người thợ làm từ sáng sớm, luôn so đo, tính toán với Chúa và với anh em? Hay chúng ta dám bước vào logic của Thiên Chúa, một logic của tình yêu quảng đại?

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc “cách mạng của lòng thương xót” ngay trong chính cộng đoàn và cuộc đời mình. Cuộc cách mạng này bắt đầu bằng việc từ bỏ “ánh mắt ghen tị” để có được ánh mắt của ông chủ vườn nho, một ánh mắt vui mừng khi thấy người khác được đón nhận, được yêu thương, dù họ là ai và đến từ đâu.

Thánh Bênađô, vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay, đã sống trọn vẹn logic của Thiên Chúa. Ngài đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, và cả cuộc đời ngài là một bài ca ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Ngài đã hiểu rằng, phần thưởng lớn nhất không phải là một “quan tiền” sòng phẳng, mà là chính niềm hạnh phúc được ở trong vườn nho, được thuộc về Chúa và được Ngài yêu thương.

Kết luận

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta vào làm vườn nho của Ngài. Có thể chúng ta là những người đã tin theo Chúa từ lâu, hoặc có thể chúng ta chỉ mới cảm nhận được tiếng gọi của Ngài gần đây. Điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta có mở lòng ra đón nhận lòng tốt vô biên của Chúa hay không.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Bênađô, giúp chúng ta chữa lành “căn bệnh ghen tị” trong tâm hồn. Xin cho chúng ta một trái tim mới, một ánh mắt mới, để chúng ta có thể vui với niềm vui của người khác, và cảm tạ Chúa vì Ngài không phải là một ông chủ công bằng theo kiểu thế gian, mà là một người Cha nhân hậu đến vô cùng. Xin cho chúng ta biết hăng say làm việc trong vườn nho của Chúa không phải vì phần thưởng, mà vì tình yêu dành cho Đấng đã yêu thương và gọi chúng ta trước. Amen.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today