Thứ Năm, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên – 14/08/2025

BÀI GIẢNG LỄ THÁNH MAXIMILIANÔ KOLBE: THA THỨ, TỪ MỆNH LỆNH ĐẾN ÂN SỦNG

  • Bài đọc 1: Gs 3, 7-17
  • Tin Mừng: Mt 18, 21 – 19, 1

Câu hỏi của Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là câu hỏi của mỗi người chúng ta: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ một, hai lần. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, và nhiều lần hơn nữa, lòng kiên nhẫn của chúng ta cạn dần và trái tim chúng ta bắt đầu chai cứng lại. Chúng ta cảm thấy việc tha thứ trở nên quá sức mình.

Trong ngày lễ kính Thánh Maximilianô Kolbe, vị tử đạo của lòng bác ái, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chiều sâu của sự tha thứ: một sự tha thứ không chỉ đến từ nỗ lực của con người, mà còn là một ân sủng phát xuất từ chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

DIỄN GIẢI

  1. Món nợ không thể trả và Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa

Dụ ngôn Chúa Giêsu kể thật ấn tượng. Có một sự tương phản đến choáng ngợp giữa hai món nợ: mười ngàn yến bạc và một trăm quan tiền. Mười ngàn yến bạc là một con số khổng lồ, một món nợ mà một người làm công bình thường cả đời cũng không thể nào trả nổi. Trong khi đó, một trăm quan tiền chỉ là một khoản nợ rất nhỏ.

Kính thưa cộng đoàn, món nợ mười ngàn yến bạc đó chính là hình ảnh món nợ tội lỗi mà mỗi người chúng ta mắc phải với Thiên Chúa. Đó là món nợ của sự bất trung, kiêu ngạo, yếu đuối mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình đền trả được. Nhưng điều kỳ diệu là, vị Vua nhân hậu, chính là Thiên Chúa Cha, đã không đòi chúng ta trả. Ngài đã tha tất cả. Ngài đã xóa sạch món nợ đó bằng chính Máu của Con Một mình là Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định trong Tông sắc Misericordiae Vultus, “Chúa Giêsu Kitô chính là dung mạo của Lòng Thương Xót của Chúa Cha”. Mỗi khi chúng ta đến với Bí tích Hòa giải, chúng ta được trải nghiệm lòng thương xót vô biên đó.

  1. Mệnh lệnh tha thứ: Liều thuốc giải cho “chất độc của sự oán hận”

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Tên đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ lại không chịu tha món nợ nhỏ nhoi cho người bạn của mình. Anh ta đã bóp nghẹt lòng thương xót mà chính mình vừa nhận được.

Hành động của anh ta cho thấy một sự thật đau lòng: chúng ta thường dễ dàng đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng lại rất khó khăn để trao lòng thương xót đó cho anh chị em mình. Chúa Giêsu không nói tha thứ là một sự lựa chọn. Ngài nói đó là một mệnh lệnh. Lời kết của dụ ngôn thật mạnh mẽ và dứt khoát: “Cha Thầy trên trời cũng sẽ xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Tại sao tha thứ lại quan trọng đến thế? Bởi vì, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói, sự oán giận, hận thù là một “chất độc”. Nó không làm hại người khác nhiều bằng việc nó đầu độc chính tâm hồn chúng ta. Nó làm chúng ta mất bình an, gặm nhấm niềm vui, và đóng cửa trái tim chúng ta lại trước Thiên Chúa và tha nhân. Tha thứ chính là liều thuốc giải cho chất độc đó. Tha thứ là hành động giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của quá khứ đau thương.

  1. Thánh Maximilianô Kolbe: Hiện thân của tình yêu tha thứ

Kính thưa cộng đoàn, có lẽ chúng ta sẽ nói: “Lạy Chúa, tha thứ thật khó quá!” Vâng, đúng là khó thật. Nhưng không phải là không thể, nếu chúng ta cậy dựa vào ơn Chúa. Và hôm nay, Giáo hội cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về sự tha thứ và tình yêu đến tột cùng: đó là Thánh Maximilianô Maria Kolbe.

Tại trại tập trung Auschwitz, nơi được coi là địa ngục trần gian, nơi sự hận thù và bạo lực lên đến đỉnh điểm, tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng qua trái tim của một vị linh mục nhỏ bé. Cha Kolbe không chỉ tha thứ cho những kẻ đã hành hạ mình. Ngài đã đi xa hơn: Ngài đã yêu thương. Ngài đã tự nguyện chết thay cho một người tù nhân có gia đình. Trong bối cảnh của sự chết chóc và tuyệt vọng, hành động của ngài là một bài giảng hùng hồn nhất về Tin Mừng. Ngài đã sống đến tận cùng lời dạy của Chúa: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.” Cha Kolbe đã cho thấy rằng, sức mạnh của tình yêu tha thứ, một tình yêu được kín múc từ Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Mẹ, có thể chiến thắng cả sự ác tàn bạo nhất.

KẾT LUẬN

Kính thưa cộng đoàn,

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay rất rõ ràng. Thứ nhất, hãy luôn ý thức về món nợ khổng lồ mà Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Hãy sống trong tâm tình biết ơn vì Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.

Thứ hai, hãy can đảm thực thi mệnh lệnh tha thứ trong đời sống hàng ngày. Tha thứ cho người phối ngẫu, cho con cái, cho cha mẹ, cho hàng xóm, cho đồng nghiệp. Đừng để “chất độc của sự oán giận” phá hủy tâm hồn chúng ta. Hãy nhớ rằng, tha thứ cho người khác cũng chính là chữa lành cho chính mình.

Cuối cùng, khi cảm thấy việc tha thứ quá khó khăn, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu và noi gương Thánh Maximilianô Kolbe. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh nhân, ban cho mỗi người chúng ta một trái tim quảng đại, một trái tim biết yêu thương và tha thứ “từ tận đáy lòng”, để chúng ta xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và được sống trong bình an của Ngài. Amen.

 

Visited 27 times, 1 visit(s) today