Thánh Lễ Đầu Tiên Của Tân Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

(ANS-Turin) – Sáng nay, một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Dòng Salêdiêng đã diễn ra: Cha Fabio Attard, Tân Bề Trên Cả và là Đấng Kế Vị thứ 11 của Don Bosco, đã chủ sự Thánh lễ đầu tiên tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Valdocco, Turin. Đây là một dịp trang trọng và sâu sắc, đánh dấu bởi lòng biết ơn và suy tư, trong đó Gia đình Salêdiêng đã tụ họp để tạ ơn Chúa vì món quà Thánh Thể và suy ngẫm về sứ mệnh và tầm nhìn của Đấng Kế Vị Don Bosco.

Thánh Thể: Biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa

Trong bài giảng, Cha Fabio nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Thánh Thể, mô tả nó như biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn sống Thánh lễ như một khoảnh khắc tạ ơn, nhắc lại vẻ đẹp và tầm quan trọng của sự kiện này đối với Dòng Saledieng.

Lắng nghe và sự trưởng thành của đức tin

Cha Fabio suy tư về tầm quan trọng của việc lắng nghe, mô tả nó như nền tảng của đức tin. Ngài giải thích rằng lắng nghe thực sự không phải là thụ động mà là tích cực và biến đổi, giúp con người trưởng thành trong sự khôn ngoan.

Don Bosco: Một mẫu gương của lòng bác ái mục vụ

sau đó Cha Fabio hướng sự chú ý đến hình ảnh của Don Bosco, người luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho Gia đình Salêdiêng. Ngài mô tả Don Bosco như một người của lòng bác ái mục vụ, đặc trưng bởi sự khôn ngoan, thận trọng và tình yêu sâu sắc dành cho giới trẻ.

Ký ức và nguy cơ mất đi ý nghĩa

Một chủ đề trung tâm của bài giảng là giá trị của ký ức trong sứ mệnh Salêdiêng. Cha Fabio cảnh báo về nguy cơ mất đi ký ức về tình yêu Thiên Chúa trong khi làm việc cho Ngài, điều này có thể dẫn đến mất đi ý nghĩa và sự chân thật.

Chúa Giêsu Kitô: Sự hoàn thành của tình yêu và luật pháp

Cha Fabio nhắc nhở cộng đoàn rằng Chúa Giêsu Kitô là sự hoàn thành của luật pháp và là biểu hiện cuối cùng của tình yêu Thiên Chúa. Ngài mời gọi mọi người tái khám phá niềm vui và chiều sâu của sự hiệp thông với Chúa Kitô.

Hệ thống dự phòng: Một tầm nhìn Tin Mừng

Suy ngẫm về hệ thống  dự phòng của Don Bosco, Cha Fabio mô tả nó như “Tin Mừng của chúng ta”. Ngài lưu ý rằng đó không chỉ là một phương pháp mà là một linh đạo kết hợp đức tin, lý trí và tình yêu để hướng dẫn giới trẻ đến một cuộc sống đầy ý nghĩa và mục đích.

Nhìn về tương lai với trách nhiệm và lòng biết ơn

Kết thúc bài giảng, Cha Fabio bày tỏ lòng biết ơn về hành trình đã đưa ngài đến khoảnh khắc này. Ngài mời gọi mọi người đổi mới cam kết với sứ mệnh Salêdiêng, sống với đức tin, hy vọng và tình yêu.

Một khoảnh khắc của ân sủng và đổi mới

Thánh lễ đầu tiên của Cha Fabio Attard với tư cách là Bề Trên Cả là một khoảnh khắc của ân sủng và đổi mới cho Gia đình Salêdiêng. Ngài nhắc nhở mọi người về sứ mệnh sâu sắc được giao phó cho Salêdiêng: trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt là đối với giới trẻ, và cùng nhau bước đi trong đức tin, hy vọng và bác ái.

Lược dịch: Ban Truyền Thông Don Bosco

Visited 185 times, 1 visit(s) today