Tân Hà, 24.05.2020 – Năm năm trở lại đây, cứ vào ngày 24 tháng 5 là các bạn cựu học sinh lại có dịp qui tụ về trường, để giao lưu, gặp gỡ, cũng như để ôn lại kỉ niệm xưa và đặc biệt là để cùng nhau tham dự Lễ Mẹ Phù Hộ. Năm nay, tưởng chừng ngày họp mặt cựu học sinh lần thứ 5 sẽ không thể thực hiện được do Covid-19. Nhưng khi được mời gọi, các bạn Cựu Học sinh đã trở về khá đông, góp phần làm cho ngày họp mặt diễn ra thành công và mang lại nhiều ý nghĩa. Thành phần tham dự hơn 200 người: các Cha – Thầy, các Sơ, giáo viên, cựu học sinh (105 em), lớp 12 (92 em).
Ngay từ sáng sớm, bầu khí ở Cộng thể Tân Hà đã rộn rã khác thường. Các anh chị Cựu Học Sinh vui tươi phấn khởi trong ngày trở lại trường, còn các em Lớp 12 xếp hàng chào đón các anh chị cách nồng nhiệt. Ngày họp mặt không chỉ là dịp để cho các bạn cựu học sinh trở lại trường, nhưng còn là dịp quay lại để gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm sau khi ra trường cho các em lớp sau, đặc biệt là lớp 12 chuẩn bị ra trường.
Khởi đầu ngày họp mặt là thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, nhưng trong tâm tình Cựu học sinh mừng Lễ Mẹ Phù Hộ. Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng, do Cha Giám đốc Antôn Nguyễn Anh Tuấn chủ sự và các cha trong cộng đoàn cùng đồng tế. Trong thánh lễ cũng có phần dâng hoa và rút thư Đức Mẹ. Sau thánh lễ, Cha Giám đốc gặp gỡ các anh chị cựu học sinh. Ngài đại diện cộng đoàn hân hoan chào đón sự trở lại của các bạn, đồng thời chia sẻ, khích lệ và mời gọi các họ tiếp tục sống tinh thần của những người con cái Don Bosco.
Khác với những năm trước, chương trình năm nay có sự thay đổi, thay vì dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, thì năm nay được rút ngắn lại và dành nhiều giờ hơn cho hoạt động thi đua. Quả thật, với những trò chơi thi đua ngoài trời giúp cho tất cả tham dự viên có được giờ vui chơi vui vẻ và hào hứng. Một bạn cựu học sinh chia sẻ: “chúng con hôm nay chơi rất vui, và những hoạt động như thế này là những kỉ niệm khó quên”. Bạn khác chia sẻ: “về trường con thấy thích. Khuôn viên trường nay đẹp hơn. Về đây, bao nhiêu kỉ niệm ùa về…”.
Trong giờ cơm trưa, tất cả cùng dùng cơm với nhau trong tinh thần gia đình. Cha Quản Lý phối hợp với nhà hàng từ sáng sớm đã chuẩn bị những món ăn rất ngon và no. Giờ ăn trở nên sinh động và vui tươi nhờ những tiết mục của các Cha, thầy cô và của chính các bạn cựu học sinh; xen kẽ là phần hô lô tô trúng thưởng, với những phần quà đặc biệt do chính các bạn cựu học sinh đóng góp.
Buổi chiều, các bạn cựu học sinh có giờ chia sẻ, nói chuyện riêng theo khoa và giao lưu đá bóng với các em lớp 12. Bác Điểm, người làm việc lâu năm trong nhà trường chia sẻ: “Ngày họp mặt năm nay phấn khởi và thành công tốt đẹp. Các em thích đến đây để vui chơi với nhau và có được một kỉ niệm gì đó. Thật khó để giữ các em quay trở lại hàng năm. Nhưng cứ tổ chức như thế này thì điều đó là hoàn toàn có thể!”.
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Giám đốc, Quí Cha-Thầy, quí Sơ, các Thầy Cô và toàn thể các bạn Cựu học sinh, các bạn lớp 12 đã góp phần làm cho ngày họp mặt đạt được nhiều ý nghĩa. Xin Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ luôn gìn giữ chúng ta trong tinh thần của Don Bosco.
Ban Thông Tin Tân Tiến