TÂM TÌNH CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN SALÊDIÊNG

     Nhân dịp kỷ niệm 25 năm CTV Salêdiêng Don Bosco Việt Nam được thành lập, xin gởi đến mọi người những tâm tình của CHA BỀ TRÊN CẢ ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME dành riêng cho CTV. Cha Bề trên cả là người kế vị thứ 10 của Don Bosco hiện nay, Ngài vừa mừng sinh nhật thứ 60 vào ngày 21.8.2020.

Các Cộng tác viên Sa-lê-diêng rất thân mến!

Cha vui mừng nói với các con rằng, các con đang sống ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi Salêdiêng, một ơn gọi rất cao đẹp. Chính Don Bosco đã từng mơ về ơn gọi của các con, và tất cả các con đều nằm trong trái tim của Ngài. Chắc chắn các con biết rõ điều này.

Cha mời gọi các con hãy sống ơn gọi Kitô hữu cách thực sự, luôn trung thành với Chúa Giêsu và thực hiện sứ mạng đã được ủy thác cho Gia đình Salêdiêng.

Cha muốn gợi nhắc cho chúng con một vài điều đơn giản.

Trước hết, Cha nói về ơn gọi của các con. Các con không chỉ là một nhóm được tổ chức như một hiệp hội, và các con không chỉ cùng với nhau để thực hiện một kế hoạch. Nhưng trên hết, ơn gọi của các con có một chiều sâu và một ý nghĩa thần học sâu xa, đó là việc thể hiện đức tin. Chính Chúa đã gọi các con từng người một, để các con sống ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi Salêdiêng.

Cha mời gọi các con hãy đào sâu căn tính Cộng tác viên Salêdiêng trong đời sống của các con. Cha cũng mong muốn các con hãy sống ơn gọi mình với lòng nhiệt thành cách chân thực. Ước gì các con luôn làm tăng triển ơn gọi đó qua mọi cách thức. Các con hãy tăng triển căn tính, tăng trưởng khả năng mời gọi các bạn khác, hầu các con đều có thể thưa lên với Chúa: ‘Lạy Chúa, con xin tuân theo tiếng Chúa mời gọi’.

Điều cuối cùng, các con đừng quên rằng chúng ta là gia đình. Chúng ta là gia đình Salêdiêng tức là chúng ta phải kiên quyết sống hiệp thông với nhau. Hiệp nhất không phải là mọi người phải trở nên giống nhau, nhưng điều quan trọng là các con phải sống hiệp thông. Chúng ta là gia đình và không phải sống cho chúng ta mà thôi. Chúng ta liên kết với nhau thành gia đình để thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác, đó là phục vụ giới trẻ, đặc biệt các bạn khốn khổ, các bạn trẻ nghèo, bị bỏ rơi để đem chúng về với Chúa Giêsu, giúp chúng sống đúng với phẩm giá làm người.

Từ đáy lòng, Cha gửi một vòng tay ôm hôn thắm thiết đến tất cả các con, các Cộng tác viên Salêdiêng, các anh chị em tu sĩ Salêdiêng và các bạn bè của Don Bosco.

Cha hứa sẽ cầu nguyện cho các con. Xin Don Bosco luôn che chở mọi người chúng ta.”

(Cha Giuse Trần Văn Hiển- Ủy viên SDB ghi)

Visited 3 times, 1 visit(s) today