Suy niệm Thứ hai CN 29 TNA: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

Ep 2,1-10; Lc 13, 18-21

Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”. (Lc 13,20-21)

Những Lời Chúa Giêsu nói trong đoạn Tin mừng trên như một đòn chí mạng dành cho những ai chọn của cải hay sự giàu có thế gian làm mục đích sống cho mình. Người Phú Hộ trong dụ ngôn là một ví dụ điển hình. Mục đích sống của ông ta là của cải. Ông nghĩ rằng sự giàu sang, dư thừa của cải là điều kiện cần để ông có được hạnh phúc và sự an nhàn. “Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ vui chơi ăn uống cho đã”. Nhưng khổ nỗi, ông nào có ngờ cuộc đời ông thật ngắn ngủi và những gì ông lo cả đời tìm kiếm đó sẽ về tay ai. Của cải, tiền bạc ông tìm kiếm đó có bảo đảm cho ông được hạnh phúc đời đời không?

Đây cũng là điều chất vấn mối người chúng ta! Mục đích sống của chúng ta là gì? Có phải tiền bạc, của cải hay sự giàu sang thế gian không?

Lời Chúa hôm nay như một lời cảnh tỉnh chúng ta. Bởi nhiều lần chúng ta để cho sự tham lam, ích kỉ, sự thu vén chiếm lấy tâm hồn và lối sống chúng ta. Bởi không ít lần chúng ta cũng chạy đến với Chúa để than trách, để đòi sự công bằng – con đọc kinh, xem lễ như thế sao cuộc sống con vẫn nghèo, hay Chúa ở đâu, trong khi người ở lành thì nghèo, gặp đủ mọi gian nan khốn khó, còn người bất lương thì giàu sang phú quí.v.v..Lời Chúa hôm nay không chỉ cảnh tỉnh, nhưng còn nhắc nhớ chúng ta rằng sự hạnh phúc không tỉ lệ thuận với việc có nhiều của cải. Thật sai lầm khi nghĩ rằng việc có nhiều của cải sẽ bảo đảm cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc thật chỉ có khi chúng ta biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa và biết mưu cầu lợi ích cho anh chị em của mình.

Điều Chúa muốn chúng ta thực hiện trong đời sống là hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. “Hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, rồi mọi sự khác người sẽ ban cho sau”. Quả thực, tiền bạc và của cải vật tự chất nó không xấu, nhưng nó là một sự cám dỗ nghiêm trọng. Khiến chúng ta dễ tìm kiếm sự thoả mãn nơi của cải vật chất hơn là đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, cách để chúng ta có được hạnh phúc ở đời này và cả đời sau là biết đặt mục đích đời sống vào Thiên Chúa: làm giàu bằng cách xây dựng mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Như thế, tiền bạc mà chúng ta nỗ lực tìm kiếm là để mưu cầu cuộc sống, để phục vụ Chúa và để giúp đỡ cho những người kém may mắn. Tiền bạc mà chúng ta sử dụng để mang lại niềm vui cho người đói, người đau khổ, cho trẻ em được đến trường…chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và là cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa.

Visited 9 times, 1 visit(s) today