Suy niệm hằng ngàyn – Thứ Năm, ngày 08/01/2026 – Sau Lễ Hiển Linh

SỨ VỤ CỦA TÌNH YÊU: CÁI “HÔM NAY” CỦA ƠN CỨU ĐỘ

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta đang ở trong những ngày dư âm của mầu nhiệm Hiển Linh – mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Nếu như những ngày qua, chúng ta chiêm ngắm Chúa hiển linh qua ánh sao cho các đạo sĩ, hay qua dấu lạ hóa bánh ra nhiều, thì hôm nay, trang Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 4, 14-22a) đưa chúng ta đến một cuộc hiện xuống đầy quyền năng tại chính quê hương Nadarét của Chúa Giêsu.

Từ lời tiên báo đến hiện thực cứu độ

Khung cảnh bắt đầu tại một hội đường nhỏ bé, nơi Chúa Giêsu đứng lên giữa những người đồng hương để đọc Sách Thánh. Ngài mở đúng đoạn sách của ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn, công bố lệnh giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, và công bố một năm hồng ân của Chúa.”

Sứ điệp này không chỉ là một bài đọc phụng vụ thông thường. Sau khi cuộn sách lại, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời khẳng định làm chấn động thính giả: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Hai chữ “Hôm nay” ấy đã xé toang bức màn của thời gian. Ơn cứu độ không còn là một lời hứa xa xôi trong quá khứ, cũng không phải là một hy vọng mơ hồ ở tương lai, nhưng đang hiện hữu ngay lúc này, trong chính con người và hành động của Chúa Giêsu. Ngài chính là Tin Mừng, là Ánh Sáng và là Tự Do mà nhân loại đang mòn mỏi đợi trông.

Sợi chỉ đỏ của Tình Yêu

Để hiểu sâu hơn về sứ vụ này của Chúa Giêsu, chúng ta cần nhìn vào Bài đọc I trích thư của thánh Gioan (1 Ga 4, 19 – 5, 4). Thánh tông đồ khẳng định một chân lý cốt lõi: “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước”. Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải bằng quyền lực chính trị, nhưng bằng quyền năng của tình yêu.

Sự liên kết giữa hai bài đọc cho thấy một thực tại thiêng liêng: Sứ vụ của Đấng Thiên Sai bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Cha và hướng đến nỗi khổ đau của con người. Chúa Giêsu quan tâm đến người nghèo, người mù, người bị áp bức vì Ngài yêu họ bằng tình yêu hữu hình. Như vậy, mỗi khi chúng ta thực thi đức ái với anh em, là lúc chúng ta làm cho lời Chúa trở nên “nghiệm đúng” trong thế giới hôm nay.

Ba nẻo đường suy tư và thực hành

Từ sứ điệp của ngày lễ hôm nay, có ba điểm mà chúng ta cần khắc ghi vào tâm hồn:

Thứ nhất, đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng ghi rõ Chúa Giêsu trở về miền Galilê trong quyền năng của Thần Khí. Là Kitô hữu, chúng ta cũng đã được xức dầu trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Sứ vụ làm chứng cho Chúa không dựa trên tài khéo léo của cá nhân, nhưng dựa trên sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Chúng ta có đang để cho Thần Khí dẫn dắt mọi quyết định và lời nói của mình hay không?

Thứ hai, là căn tính của niềm vui. Chúa Giêsu đến để loan báo “Tin Mừng” và “Năm hồng ân”. Đạo của chúng ta là đạo của hy vọng. Giữa một thế giới đầy dẫy những tin buồn về chiến tranh, dịch bệnh hay sự cô đơn, người Kitô hữu phải là những người mang lại nụ cười, sự an ủi và niềm tin vào lòng thương xót của Chúa.

Thứ ba, là sự dấn thân cho tha nhân. Đối tượng ưu tiên của Chúa Giêsu là người nghèo hèn và bị áp bức. Trong thời đại ngày nay, “người mù” có thể là người chưa biết Chúa; “kẻ bị giam cầm” có thể là người đang nô lệ cho các thói hư tật xấu, tiền bạc hay sự hận thù. Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Ngài để giải thoát và chữa lành cho họ.

Lời mời gọi từ Hội Thánh

Nhắc lại lời tuyên ngôn này của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng đã nhấn mạnh rằng: “Ở đâu có các Kitô hữu, ở đó người nghèo phải cảm thấy họ đang ở trong chính nhà của mình”. Hội Thánh không phải là một bảo tàng lưu giữ những giá trị cổ xưa, nhưng là một cộng đoàn sống động, nơi mà cái “Hôm nay” của ơn cứu độ phải được hiện thực hóa qua các việc bác ái. Các Giáo phụ cũng thường dạy rằng: nếu bạn muốn thấy Chúa Giêsu, hãy tìm Ngài nơi những người đang chịu đau khổ, vì Ngài đã đồng hóa mình với họ.

Sống Lời Chúa mỗi ngày

Để lời Chúa không chỉ là những âm thanh vang lên rồi tắt lịm trong hội đường, mỗi chúng ta được mời gọi thực hành hai điểm cụ thể:

  1. Hãy làm cho “Hôm nay” của Chúa hiện diện: Đừng trì hoãn việc tốt đến ngày mai. Hãy thực hiện một hành động tử tế, một lời xin lỗi hay một sự giúp đỡ ngay hôm nay cho người thân trong gia đình hoặc người xóm giềng đang gặp khó khăn.
  2. Mở lòng ra cho Chúa “giải thoát”: Chúng ta hãy can đảm dâng lên Chúa những xiềng xích của sự giận hờn, đố kỵ đang giam hãm lòng mình, xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm hồn để chúng ta thấy được những nén bạc Chúa ban và những điều tốt đẹp nơi người khác.

Kính thưa cộng đoàn,

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con biết say mê Lời Chúa như dân dân Nadarét xưa, nhưng cũng xin ban cho chúng con lòng tin vững vàng để không chỉ thán phục Chúa bằng môi miệng, mà còn dám bước theo Chúa trên con đường phục vụ. Xin cho “Năm hồng ân” của Chúa được trải dài suốt cuộc đời chúng con. Amen.

 

Visited 42 times, 1 visit(s) today