Suy niệm hằng ngày – Thứ Sáu, 03/10/2025 – Tuần 26 Chúa Nhật Thường niên

Tin Mừng: Lc 10,13-16
Bài đọc I: Br 1,15-22

Thưa anh chị em, có một thực tế ngày nay chúng ta dễ dàng nhận ra: chúng ta sống trong một thế giới đầy thông tin, nghe nhiều, thấy nhiều, nhưng lại ít khi để cho những điều đó chạm đến tâm hồn mình. Cũng vậy trong đời sống đức tin, nhiều người có thể tham dự Thánh lễ hằng ngày, nghe Tin Mừng, chứng kiến bao ơn lành của Chúa, nhưng lại không thực sự hoán cải.

Hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các thành Khoradin, Betsaida, Caphácnaum. Dù đã được thấy phép lạ tận mắt, họ vẫn không thay đổi đời sống. Lời cảnh cáo ấy không chỉ dành cho họ, mà còn là lời gửi cho chúng ta hôm nay.

Bài đọc I (Br 1,15-22):
Dân Israel nhận ra mình đã bất trung: “Chúng con đã phạm tội… đã không nghe lời Chúa”. Đây là thái độ khiêm hạ, biết nhìn lại lỗi lầm và trở về.

Tin Mừng (Lc 10,13-16):
Chúa Giêsu cho thấy sự vô cảm trước những phép lạ và lời giảng dạy chính là một tội nặng. Không hoán cải là từ chối tình thương cứu độ. Và Ngài khẳng định: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khước từ anh em là khước từ Thầy”. Khi chúng ta khước từ lời Hội Thánh, chúng ta thực sự khước từ chính Đức Kitô.

  • Nghe mà không thực hành: Nghe Lời Chúa mà không để thay đổi cuộc sống, giống như các thành thị xưa, cuối cùng phải đối diện với sự phán xét.
  • Ơn Chúa đi kèm trách nhiệm: Càng được nghe nhiều, được chứng kiến nhiều, chúng ta càng phải sống xứng hợp. Lời Chúa không chỉ để nghe cho hay, mà để biến đổi đời sống.
  • Thái độ trước lời cảnh báo: Chúa không dập tắt ngay, nhưng cảnh báo để chúng ta còn có cơ hội quay về. Đừng coi thường những lời cảnh tỉnh ấy.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Một Kitô hữu mà chỉ nghe Lời Chúa nhưng không để biến đổi, thì Lời Chúa trở thành vô ích nơi họ”. Ngài cũng nhắc rằng sự dửng dưng là căn bệnh của thời đại: không quan tâm đến Thiên Chúa, cũng chẳng quan tâm đến tha nhân. Đây chính là nguy cơ làm cho chúng ta khước từ ơn cứu độ.

Thưa anh chị em, mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta được nghe chính Lời Chúa. Nhưng Lời Chúa không chỉ để nghe, mà còn để đem vào gia đình, vào cách cư xử nơi làm việc, vào thái độ với tha nhân.

  • Nếu chúng ta chỉ nghe trong nhà thờ rồi quên ngay khi ra cửa, thì chúng ta chẳng khác gì các thành phố bị Chúa trách mắng.
  • Nếu chúng ta lắng nghe và thực hành, thì đời sống sẽ dần biến đổi: biết tha thứ hơn, biết yêu thương hơn, biết quảng đại hơn.

Thưa anh chị em, Chúa không kết án, nhưng cảnh báo. Ngài không muốn ai hư mất, nhưng mong mỗi người biết lắng nghe và trở về. Xin cho chúng ta biết đón nhận Lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn, để Lời ấy sinh hoa trái trong đời sống hằng ngày.

 

Visited 28 times, 1 visit(s) today