SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 11, 11-15)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan Tẩy Giả rằng: “Thầy bảo thật anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải chịu sức mạnh, và những kẻ dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Quả thế, tất cả các ngôn sứ và Luật Môsê đều đã nói tiên tri cho đến thời ông Gioan. Và nếu anh em muốn tin thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe!”
Tóm lược: Chúa Giêsu khẳng định sự vĩ đại và vai trò đặc biệt của Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cuối cùng, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng ân sủng trong Nước Trời đã khai mở còn lớn lao hơn mọi sự vĩ đại của Cựu Ước.
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Sau khi ca ngợi Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong số những người đã sinh ra (vì ông là vị ngôn sứ cuối cùng và là người được thấy và giới thiệu Chiên Thiên Chúa), Chúa Giêsu đưa ra một sự đối lập quan trọng: “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
-
Sự vĩ đại của Gioan: Gioan thuộc về Cựu Ước, ông là người dọn đường cho ánh sáng, chứ chưa thực sự sống trong ánh sáng trọn vẹn của Giao Ước Mới.
-
Sự cao trọng của Nước Trời: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” chính là những người đã được rửa tội, được ân sủng, và được tái sinh trong Chúa Kitô. Sự cao trọng của họ không đến từ nỗ lực cá nhân, mà là ơn huệ được làm con cái Thiên Chúa, được thông phần vào sự sống của Chúa Thánh Thần.
-
“Dùng sức mạnh mà chiếm lấy”: Câu này gây nhiều tranh cãi. Ở đây, nó thường được hiểu theo nghĩa tích cực là sự quyết tâm, nhiệt thành, và lòng khao khát mãnh liệt đối với Nước Thiên Chúa. Từ khi Gioan rao giảng, Nước Trời đã đến gần, đòi hỏi con người phải có sự nỗ lực (hối cải, chịu bách hại, từ bỏ) để bước vào.
LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I
Bài Đọc I (Is 41, 13-20) là lời trấn an của Thiên Chúa đối với dân Israel, hứa rằng Ngài sẽ giúp đỡ họ.
“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta nắm tay ngươi và phán: ‘Đừng sợ, có Ta phù hộ cho ngươi.’… Ta sẽ biến sa mạc thành hồ ao, và đất khô thành suối nước.” (Is 41, 13, 18a)
Sợi dây thần học – cứu độ học:
-
Thiên Chúa hành động: Isaia nói về hành động cứu độ của Thiên Chúa, biến đổi hoàn cảnh bất khả thi (sa mạc) thành sự sống (suối nước). Điều này tương ứng với sự khai mở của Nước Trời do Chúa Giêsu mang đến, một sự thay đổi tận căn so với Cựu Ước.
-
Niềm Tin Cần Thiết: Lời hứa của Isaia đòi hỏi sự tin tưởng (“Đừng sợ”). Tin Mừng cũng đòi hỏi niềm tin để nhận ra Gioan chính là Êlia, và quan trọng hơn, để đón nhận Nước Trời.
-
Sự Chuẩn Bị: Gioan Tẩy Giả (người dọn đường) giúp dân chuẩn bị tâm hồn để đón nhận sự biến đổi tuyệt vời này – sự biến đổi từ sa mạc của tội lỗi thành sự sống mới của ân sủng trong Nước Trời. Cả hai bài đọc mời gọi chúng ta hành động bằng đức tin để đón nhận những điều Thiên Chúa đã chuẩn bị.
SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
1. Vinh Quang Của Giao Ước Mới
Chúng ta là những người nhỏ bé trong Nước Trời (nhờ Phép Rửa). Hãy ý thức về ơn huệ vô giá này. Dù ta không vĩ đại như các ngôn sứ Cựu Ước, nhưng nhờ ân sủng Chúa Kitô, chúng ta được làm con Thiên Chúa, được thông dự vào sự sống Ngôi Hai. Điều này vượt trên mọi công trạng và danh vọng trần thế.
2. Khát Vọng và Quyết Tâm
Nước Trời đòi hỏi sự khát khao và nỗ lực. Chúng ta không được thụ động chờ đợi Chúa đến, mà phải “dùng sức mạnh” (tinh thần) để chiếm lấy Ngài.
-
“Sức mạnh” này là gì? Đó là lòng quyết tâm dứt khoát với tội lỗi, đó là sự kiên trì cầu nguyện, đó là sự can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa nghịch cảnh.
-
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta đánh thức lòng nhiệt thành ấy.
3. “Ai Có Tai Thì Nghe”
Đây là lời mời gọi chú ý và phân định. Giữa vô vàn tiếng nói mời gọi trong thế gian, chúng ta có đang nghe tiếng Chúa gọi hối cải (như tiếng của Gioan) và tiếng Chúa mời gọi sống trọn vẹn trong Nước Trời không? Điều này đòi hỏi chúng ta phải có “tai thiêng liêng” (tức là tâm hồn biết lắng nghe) để nhận ra sự can thiệp của Chúa trong đời sống hàng ngày.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI thường nhấn mạnh đến vai trò của việc lắng nghe và sự khác biệt giữa Cựu Ước và Giao Ước Mới:
“Gioan Tẩy Giả là một cột mốc, người đã hoàn tất thời đại Cựu Ước. Nhưng Nước Trời đã đến với Chúa Kitô. Người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan, không phải về đạo đức, mà là về ân sủng, vì người đó đã được rửa tội và được sống trong sự hiệp thông trực tiếp với Chúa Kitô.”
(ĐGH Bênêđictô XVI, Buổi triều kiến chung, 2011)
Giáo huấn của Hội Thánh mời gọi:
-
Tạ Ơn ân sủng Thánh Tẩy: Hãy sống xứng đáng với hồng ân Thánh Tẩy, hồng ân đã đưa chúng ta từ Cựu Ước của chờ đợi vào Giao Ước Mới của sự viên mãn.
-
Sống đời sống ngôn sứ: Giống như Gioan, chúng ta được mời gọi trở thành người dọn đường cho Chúa trong lòng người khác, bằng cách sống công chính và làm chứng cho sự thật.
-
Cầu nguyện không ngừng: Để có thể “dùng sức mạnh mà chiếm lấy” Nước Trời, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bởi đời sống cầu nguyện và Bí tích.
Suy tư sống hằng ngày
1. Lắng Nghe Lời Chúa
Hôm nay, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy đọc chậm lại đoạn Tin Mừng này và hỏi: “Chúa muốn tôi nỗ lực ‘chiếm lấy’ điều gì hôm nay?” (Ví dụ: sự kiên nhẫn, sự tha thứ, sự hãm mình). Hãy quyết tâm thực hành điều đó với lòng nhiệt thành của một người đang khao khát Nước Trời.
2. Trân Trọng Ơn Cao Trọng
Hãy thực hiện một hành động thể hiện lòng tạ ơn về ân sủng được làm con Thiên Chúa: có thể là viếng Thánh Thể, dâng lời cầu nguyện ngắn để tạ ơn sau khi hoàn thành một công việc tốt lành, hoặc nhắc nhở bản thân về giá trị của mình trong Chúa Kitô khi đối diện với sự thất bại.
