
Bài đọc I: Br 4,5-12.27-29
Tin Mừng: Lc 10,17-24
Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta để ý, trong cuộc sống, niềm vui thật sự không đến từ tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, nhưng từ một điều sâu xa hơn: khi ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một chân lý: niềm vui đích thực của người môn đệ là “tên anh em đã được ghi trên trời”.
Ngôn sứ Barúc an ủi dân Chúa trong cảnh lưu đày: “Hãy can đảm lên, hỡi dân Ta… Ai đã giáng họa trên các ngươi, cũng chính Đấng ấy sẽ cứu chuộc các ngươi”. Niềm hy vọng không ở nơi con người, mà ở nơi Thiên Chúa. Trong thử thách, Ngài vẫn dẫn dắt và ban ơn cứu độ.
Các môn đệ trở về trong niềm vui: Họ hân hoan vì thấy quyền năng của Chúa hoạt động qua mình, đến nỗi “quỷ cũng phải khuất phục nhân danh Thầy”.
Chúa Giêsu định hướng lại niềm vui: Ngài nhắc họ: đừng chỉ vui vì quyền năng, mà hãy vui vì “tên anh em đã được ghi trên trời”. Nghĩa là niềm vui sâu xa nhất chính là được thuộc về Thiên Chúa.
Mầu nhiệm mặc khải: Chúa Giêsu cất lời tạ ơn Cha, vì đã mặc khải Nước Trời cho những người bé mọn. Sự hiểu biết về Thiên Chúa không hệ tại học vấn cao siêu, mà nơi tâm hồn khiêm tốn biết đón nhận.
Niềm vui Kitô hữu: Không đặt nền tảng trên thành công trần thế, nhưng trên tình yêu và ơn cứu độ. Nếu niềm vui của ta chỉ dựa vào thành quả, thì khi thất bại ta sẽ mất hết. Nhưng nếu đặt vào Chúa, thì niềm vui ấy không ai lấy đi được.
“Tên được ghi trên trời”: Đây là hình ảnh về sự sống đời đời. Niềm vui của người môn đệ không phải ở những chiến thắng chóng qua, mà ở chỗ ta đã được Thiên Chúa chọn gọi và yêu thương.
Mặc khải cho kẻ bé mọn: Thiên Chúa thường chọn điều hèn mọn để bày tỏ mầu nhiệm lớn lao. Người đơn sơ, khiêm nhường lại dễ dàng đón nhận hơn là kẻ kiêu ngạo tự phụ.
Niềm vui truyền giáo: Khi ra đi loan báo Tin Mừng, niềm vui không chỉ đến từ việc người khác đón nhận, nhưng trước hết từ ý thức rằng ta đang cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh trong Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng):
“Niềm vui Tin Mừng là niềm vui mà không ai có thể lấy đi được khỏi chúng ta… Niềm vui này được đổi mới mỗi ngày khi chúng ta nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện”.
Giáo Hội cũng mời gọi các tín hữu giữ lòng khiêm nhường: sứ vụ không phải để chúng ta tự hào về thành tích, mà để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hoạt động qua chúng ta.
- Khi thành công trong công việc, chúng ta dễ nghĩ đó là công sức riêng mình. Tin Mừng nhắc ta nhận ra: mọi thành quả đều là ơn Chúa ban.
- Trong khó khăn hay thất bại, ta vẫn có niềm vui, vì tên ta đã được ghi trong lòng Thiên Chúa.
- Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, không kiêu căng tự phụ. Sự thánh thiện không phải là quyền lực, nhưng là thuộc trọn về Chúa.
Thưa anh chị em, niềm vui lớn nhất của người Kitô hữu không nằm ở điều mắt thấy, tai nghe, nhưng ở chỗ chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa và được Ngài yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống niềm vui Tin Mừng, để đi đâu cũng gieo rắc sự bình an và hy vọng cho người khác.