SỨ MỆNH ĐỨC MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 đã cướp đi 15.893 sinh mạng, hàng ngàn người bị thương và người mất tích. Sau động đất, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Anh quay lại, quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: “Có một đứa bé!”
Cả đội đã cùng nhau làm việc. Một cậu bé 3 tháng tuổi đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình viết: “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.
Những tưởng cái chết của người mẹ này là một sự mất mát đau khổ, nhưng nó đã tôn lên sứ mệnh tuyệt vời của một người mẹ, bà đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ con cái. Đối với Đức Maria thì sao? Mẹ đã dành cả cuộc đời để gìn giữ và bảo vệ Chúa Giêsu trên suốt hành trình dương thế. Mẹ cũng gìn giữ và bảo vệ Giáo Hội là thân thể của Đức Giêsu qua những thăng trầm lịch sử. Đồng thời, với mỗi Kitô hữu, Mẹ luôn luôn đồng hành với họ cho đến hơi thở cuối cùng. Mẹ đã sống và chu toàn sứ mệnh là một người Mẹ cách tuyệt vời.
SỨ MỆNH LÀM MẸ ĐẤNG CỨU THẾ
Để kế hoạch cứu độ nhân loại được hoàn thành, có lẽ Thiên Chúa phải chọn một người thật xứng đáng để lãnh nhận sứ mệnh chăm sóc Con Thiên Chúa, và Đức Maria thành Nazarét đã là người được tuyển chọn.
Khi thiên thần Gapriel đến báo tin cho Đức Mẹ với thông điệp: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” lúc đó Mẹ đã tỏ ra rất bối rối và ngạc nhiên trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi được thiên thần giải thích tỏ tường thì Mẹ Maria đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua việc thưa “Xin Vâng”.
Nhìn vào việc Mẹ Maria sống sứ mệnh là Mẹ Thiên Chúa, con thấy Mẹ luôn luôn ở gần bên Chúa, từ giây phút hạnh phúc nhất của đêm Giáng Sinh cho đến biến cố buồn thảm nhất khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Hay khi trẻ Giêsu lạc mất, với trách nhiệm của một người Mẹ, Đức Maria đã lo âu tìm kiếm và gặp lại Chúa Giêsu trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, mẹ đã luôn đồng hành với Chúa, từ giây phút ở trong tiệc cưới thành Cana xứ Galilê, cho đến mọi nơi Chúa đi rao giảng. Ngay cả việc Mẹ im lặng trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đó cũng là cách Mẹ đáp lại sứ mệnh của Chúa Cha đã trao phó cho mẹ. Như thế, tất cả những việc làm ở trên của Mẹ cho chúng ta thấy Mẹ đã hoàn tất sứ mệnh gìn giữ và bảo vệ Chúa Giêsu cách trọn vẹn.
SỨ MỆNH LÀM MẸ GIÁO HỘI
Mẹ Maria chắc chắn đã đón nhận sứ mệnh là Mẹ Giáo Hội, điều này rõ ràng hơn tại một thời điểm lịch sử, khi ở dưới chân thập giá, lúc Chúa Giêsu nói với môn đệ Gioan: “Này là mẹ anh”. Thật vậy, Mẹ đã gìn giữ Giáo Hội từ buổi đầu cho đến hôm nay, với những biến cố lịch sử như: chiến thắng ở vịnh Lepanto, hay những thông điệp Mẹ gửi cho Giáo Hội qua các lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima. Rồi việc Mẹ gìn giữ các Đức Giáo Hoàng, là những người đứng đầu Giáo Hội.
Cụ thể là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Còn nhớ biến cố đặc biệt ngày 13 tháng 05 năm 1981. Ngài đã được Đức Mẹ cứu sống một cách lạ lùng. Đó là cuộc tiếp kiến vào Thứ Tư hằng tuần bắt đầu lúc 17g00. Sau khi ngài ôm hôn một em bé, một thanh niên Thổ Nhỉ Kì, Ali Agca, 23 tuổi, đã nổ liên tiếp nhiều phát súng vào ngài. Đức Giáo Hoàng đã ngã xuống. Ngay lập tức, ngài được đưa đến Bệnh viện. Ngài nhắm mắt, rất đau đớn nhưng không ngừng lặp lại những lời nguyện tắt “Maria, Mẹ của con”. Đó là lời cầu nguyện sâu xa thốt lên từ nỗi đau lớn lao. Khi đến bệnh viện ngài mới ngất xỉu.
Sự che chở của Mẹ Maria đã cứu thoát ngài trong biến cố đó, đối với ngài không thể nghi ngờ được, và phép lạ đã được chính thức hóa bởi ngày xảy ra biến cố: Ngày kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima (ngày 13.05.1917).
Bấy nhiêu biến cố ở trên và còn rất nhiều những sự việc là lùng khác trong lịch sử Giáo Hội cũng đủ để cho chúng ta thấy sự hiện diện của Mẹ trong lòng Giáo Hội, Mẹ vẫn luôn che chở và gìn giữ thân thể của Đức Kitô, đó là Giáo Hội.
SỨ MỆNH LÀM MẸ CÁC TÍN HỮU
Có lẽ để diễn tả rõ nét về mối tương quan thân tình giữa Đức Maria và các Tín hữu Chúa Kitô, chúng ta nên nói về đời sống của các thánh như: Don Bosco, Đaminh Saviô hay thánh Đaminh. Tuy nhiên xin cho phép tôi dành đôi dòng để nói về sự che chở của Mẹ trong cuộc đời tôi.
Giữa một thế giới phát triển, công nghệ chia cách mọi người ngày một phổ biến qua những chiếc điện thoại thông minh, Mẹ đã giúp tôi giữ mối giây liên kết mật thiết với Chúa trong cầu nguyện: qua Thánh Lễ mỗi ngày, các giờ kinh phụng vụ, và trong các chuỗi Mân Côi, tôi cùng Mẹ trò chuyện với Chúa.
Giữa một thế giới đang muốn loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, để cao khả năng của con người, sống kiêu ngạo, Mẹ đã dạy tôi sống khiêm nhường như Mẹ qua hai tiếng “Xin Vâng”. Đồng thời, noi gương Mẹ, tôi luôn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Giữa một xã hội đầy dẫy những nghi ngờ, thắc mắc về sự hiện hữu của sự dữ, của thiên tai, bệnh tật, hay cả những sai phạm của hang Giáo sĩ, Mẹ đã dạy tôi một bài học: cả bên nôi lẫn bên thập giá, Mẹ đều gần gũi với Chúa Giêsu. Đó là cách Mẹ dạy tôi hãy sống trung thành. Cả khi Giáo Hội tươi trẻ đầy sức sống, hứa hẹn và sinh động hay cả khi Giáo Hội đầy thương tích, không còn sức sống, đẫm máu và tan nát, Mẹ luôn ở bên Giáo Hội. Đó là cách Mẹ trung thành với sứ mệnh làm mẹ các Kitô hữu. Và tôi cũng phải trung thành với ơn gọi tôi lãnh nhận từ Thiên Chúa.
Tóm lại, dù tôi không nhìn thấy Mẹ, nhưng tôi tin Mẹ luôn ở bên tôi, an ủi tôi những khi đau khổ, hướng dẫn tôi những khi lầm đường lạc bước, và tình yêu Mẹ dành cho tôi là vô bờ bến.
Cách mà Đức Maria chu toàn sứ mệnh của Mẹ trong tương quan với Chúa, với Giáo Hội, với các tín hữu đã dạy cho tôi học biết được nhiều nhân đức trong cuộc sống: Đức khiêm nhường, đức trung thành và một đời sống cầu nguyện sốt sắng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là, đời sống sứ mệnh của Mẹ như là một tin nhắn Mẹ muốn gửi đến tôi: “Con hãy nhớ rằng, Mẹ rất yêu con”. Và khi chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, có lẽ Mẹ cũng muốn tôi gửi đến mọi người dòng tin nhắn của Mẹ “Các con hãy nhớ rằng, Mẹ rất yêu các con.”
(Tuấn Anh, Tiền Tập Sinh SDB)