
(ANS – Roma) – Vào ngày 24 tháng 6, Tu hội Salêdiêng cử hành Lễ Bổn mạng Cha Bề trên Cả, một truyền thống bắt đầu từ thời Don Bosco. Vào ngày này, chúng ta tôn kính Đấng Sáng lập và các Đấng kế vị của ngài, đặc biệt là Cha Bề trên Cả đương nhiệm, Cha Fabio Attard, Đấng kế vị thứ 11 của Don Bosco.
Cha Attard đã chia sẻ một sứ điệp kêu gọi Anh em Salêdiêng, những người cộng tác, và người trẻ canh tân lòng dấn thân đối với sứ mệnh giáo dục và mục vụ của Tu hội trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay.
Toàn văn sứ điệp của Cha Fabio được đăng tải bên dưới bằng năm ngôn ngữ trong các file PDF đính kèm.
———–
SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA
Via Marsala 42 – 00185 Roma
Il Rettor Maggiore
Số: 25/0243
Roma, ngày 24 tháng 6 năm 2025
SỨ ĐIỆP NHÂN LỄ BỔN MẠNG CHA BỀ TRÊN CẢ
GỬI ĐẾN TOÀN THỂ ANH EM SALÊDIÊNG DON BOSCO
Kính gửi Anh em Salêdiêng, Quý vị Cộng tác viên trong các Cộng đoàn Giáo Dục Mục vụ của chúng ta, các bạn trẻ thân mến,
Xin cho phép tôi được chia sẻ với các bạn sứ điệp này, một sứ điệp xuất phát từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi muốn gửi đến các bạn sứ điệp này với tất cả tình cảm, sự trân trọng và quý mến mà tôi dành cho từng người trong các bạn khi các bạn đang dấn thân vào sứ mệnh làm nhà giáo dục, người mục tử và người sinh động cho người trẻ trên mọi châu lục.
Tất cả chúng ta đều ý thức rằng, việc giáo dục người trẻ ngày càng đòi hỏi sự hiện diện của những người chuẩn mực quan trọng, những người có nền tảng luân lý vững chắc, khả năng truyền tải niềm hy vọng và dự kiến cho tương lai của họ.
Trong khi tất cả chúng ta đều tận tâm đồng hành cùng người trẻ, chào đón họ vào mái ấm của mình, mang đến cho họ những cơ hội giáo dục đủ loại và hình thức, trong sự đa dạng của các môi trường nơi chúng ta hoạt động, chúng ta cũng ý thức về những thách thức văn hóa, xã hội và kinh tế mà chúng ta đang đối mặt.
Bên cạnh những thách thức này, vốn là một phần của mỗi tiến trình mục vụ giáo dục, vì đó luôn là một cuộc đối thoại liên tục với các thực tại trần thế, chúng ta nhận ra rằng, như một hệ quả của các tình huống chiến tranh và xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới, lời mời gọi mà chúng ta đang sống ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Tất cả điều này ảnh hưởng đến sự dấn thân mà chúng ta đang thực hiện. Tuy nhiên, thật đáng khích lệ khi chứng kiến rằng, bất chấp những khó khăn đối mặt, chúng ta vẫn quyết tâm tiếp tục sống sứ mệnh của mình với lòng xác tín.
Trong những tháng gần đây, sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô và giờ đây là lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã liên tục mời gọi thế giới đối diện với tình hình đau đớn này, có vẻ như một vòng xoáy đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Chúng ta biết rằng chiến tranh không bao giờ mang lại hòa bình. Chúng ta ý thức, và một số người trong chúng ta đang trực tiếp trải nghiệm, rằng mỗi cuộc xung đột vũ trang và mỗi cuộc chiến đều mang đến khổ đau, thương tích và làm gia tăng mọi loại hình nghèo đói. Tất cả chúng ta đều biết rằng, những người cuối cùng phải trả giá cho những tình huống như vậy là những người di tản, người già, trẻ em và người trẻ, những người đang sống mà không có hiện tại và không có tương lai.
Vì lý do này, Anh em Salêdiêng thân mến, quý vị cộng tác viên và các bạn trẻ trên toàn thế giới, tôi tha thiết xin các bạn rằng nhân Lễ Bổn mạng Cha Bề trên Cả, một truyền thống có từ thời Don Bosco, mỗi cộng đoàn hãy cử hành Thánh Lễ cầu cho hòa bình xung quanh ngày lễ Bổn mạng Cha Bề trên Cả.
Đó là một lời mời gọi cầu nguyện, nguồn mạch của lời này là hy tế của Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Lời cầu nguyện như một bằng chứng để không ai thờ ơ trước tình hình thế giới đang bị lung lay bởi số lượng xung đột ngày càng gia tăng.
Đây là cử chỉ liên đới của chúng ta với tất cả mọi người, đặc biệt là Anh em Salêdiêng, giáo dân và người trẻ, những người vào thời điểm đặc biệt này, với lòng can đảm và quyết tâm lớn lao, đang tiếp tục sống sứ mệnh Salêdiêng trong những hoàn cảnh bị chiến tranh tàn phá. Họ là Anh em Salêdiêng, giáo dân và người trẻ đang cầu xin và trân trọng sự liên đới của toàn thể Tu hội, sự liên đới nhân loại, sự liên đới tinh thần, sự liên đới đặc sủng.
Trong khi tôi và toàn thể Ban Tổng Cố Vấn cố gắng hết sức để gần gũi mọi người một cách cụ thể, tôi tin rằng vào thời điểm đặc biệt này, một dấu chỉ của sự gần gũi và khích lệ như vậy cần được trao ban bởi toàn thể Tu hội.
Gửi đến các bạn, anh chị em thân mến của chúng ta ở Myanmar, Ukraine, Trung Đông, Ethiopia, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Haiti và Trung Mỹ, chúng tôi muốn nói thật lớn rằng chúng tôi đang ở cùng các bạn. Chúng tôi cảm ơn các bạn về chứng tá của mình. Chúng tôi đảm bảo với các bạn về sự gần gũi nhân loại và tinh thần của chúng tôi.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ơn hòa bình. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh em Salêdiêng, giáo dân và người trẻ, những người trong các hoàn cảnh rất thách thức vẫn tiếp tục hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình xuất hiện. Gương sáng của họ, sự tự hiến và sự thuộc về đặc sủng Don Bosco là một bằng chứng mạnh mẽ cho chúng ta. Họ, cùng với nhiều tu sĩ, linh mục và giáo dân dấn thân, là những vị tử đạo thời hiện đại, những chứng nhân sống động dấn thân trong giáo dục và loan báo Tin Mừng, những người, bất chấp mọi sự, như những người mục tử chân chính và thừa tác viên của đức ái Tin Mừng, vẫn tiếp tục yêu thương, tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Tất cả chúng ta đón nhận lời kêu gọi liên đới này bằng cả trái tim mình.
Xin cảm ơn.
Fabio Attard SDB
Cha Fabio ATTARD, sdb
Cha Bề trên Cả
Ban Truyền thông chuyển ngữ