
BÀI SỐ 8
(ANS – Roma) – Trong bài báo tháng 9 năm 1886, mục dành riêng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu trên Bản tin Salêdiêng tập trung vào một nét đặc biệt khác của Thánh Tâm Chúa Giêsu, đó là khả năng trở thành thuốc giải cho một trong những tệ nạn nguy hiểm nhất của xã hội: sự đố kỵ xã hội và sự mất cân bằng xã hội khiến các xã hội ngày càng kém đoàn kết và ngày càng chia rẽ sâu sắc.
Tác giả mở đầu bằng một hình ảnh mạnh mẽ và đầy kịch tính: một tiếng gầm u ám, như tiếng động của một trận động đất sắp xảy ra, báo hiệu sự sụp đổ của cơ cấu xã hội. Đó là triệu chứng của một tệ nạn đã làm rung chuyển nền tảng văn minh trong nhiều năm: sự căm ghét ngày càng gia tăng giữa người nghèo và người giàu, sự oán giận của quần chúng khốn khó đối với những người được ưu đãi – một số bị thúc đẩy bởi sự đố kỵ với của cải của người khác, số khác ngày càng làm ngơ trước tiếng kêu của những người thiếu thốn.
Cha John Bonetti, tác giả bài báo, nhận xét rằng cuộc xung đột này đã nhuộm máu châu Âu và đe dọa làm sụp đổ toàn bộ trật tự xã hội, mặc dù con người đã cố gắng ngăn chặn nó bằng luật pháp, phổ biến giáo dục và tiến bộ văn minh.
Nhưng tất cả những giải pháp này một mình đều tỏ ra không hiệu quả. Luật pháp củng cố quyền lực cho người giàu, giáo dục làm gia tăng sự bất dung hòa của người nghèo, tiến bộ – thay vì mang lại cân bằng và phân bổ của cải – lại được sử dụng để nới rộng khoảng cách giữa các giai cấp.
“Kết luận là: người nghèo và cái đói của họ ngày càng gia tăng, cùng lúc đó sự giàu có và lòng tham của người giàu, chứ không phải số lượng của họ, cũng ngày càng tăng thêm. Cha Bonetti buồn bã nhận xét rằng: Lịch sử không chỉ của Rôma ngoại giáo, mà của mọi thời đại và mọi nơi đều chứng minh cho chúng ta sự thật đau lòng này,”
Đối diện với sự chia rẽ ngày càng gia tăng và sự vô hiệu của các biện pháp nhân loại, tác giả chỉ ra một phương thuốc chắc chắn duy nhất: Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chỉ có trái tim này, biểu tượng của tình yêu, sự hy sinh và công lý thần linh, mới có thể đưa ra giải pháp hiệu quả và dứt khoát cho cuộc xung đột xã hội.
Thật vậy, Đức Kitô đã tôn vinh sự nghèo khó bằng gương sáng của Ngài: Ngài sinh ra nghèo hèn, sống nghèo hèn, chết nghèo hèn, được bao quanh bởi các môn đệ nghèo khó. Ngài đã dạy – trước hết bằng đời sống của Ngài, rồi sau đó bằng lời nói – rằng sự nghèo khó không phải là một điều xấu mà là một nhân đức, và Ngài đặt nó lên hàng đầu trong Các Mối Phúc: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó”. Tác giả nói, chỉ điều này thôi đã đủ sức chữa lành những vết thương sâu sắc nhất của nhân loại. Đó không phải là một lệnh cấm chống lại sự giàu có tự thân, vốn là quà tặng từ Thiên Chúa, nhưng là lời nhắn nhủ hãy tách mình khỏi của cải vật chất trong lòng và đặt giá trị đúng mức cho chúng.
Chúa Giêsu không chỉ gọi những người nghèo vật chất là phúc thật, mà còn gọi cả những người tự nguyện chọn sự nghèo khó vì tình yêu Thiên Chúa, và cả những người, dù sở hữu của cải, nhưng sử dụng chúng cách công chính, quảng đại, siêu thoát – ý thức rằng tài sản của mình là để phục vụ tha nhân và xây dựng xã hội loài người.
Đây là góc nhìn mà tác giả nhận thấy sự tái lập thực sự của sự hợp nhất nhân loại: một xã hội được hòa giải, trong đó người giàu hiểu được nghĩa vụ của đức ái và người nghèo nhận ra trong hoàn cảnh của mình không phải là lời nguyền rủa, mà là một cách thuận tiện để đi nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống và bước đi trên con đường nên thánh.
Kết luận là lời kêu gọi xây dựng và cung hiến Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Rôma, trên đồi Esquiline. Tác giả xem đây không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn là một sự kiện xã hội và mang tính ngôn sứ: nhà thờ, biểu tượng của tình yêu thương xót của Đức Kitô, sẽ giống như bàn thờ của giao ước mới, không còn dựa trên nỗi sợ hãi, mà trên sự hiền lành và tha thứ, và từ đó sẽ tuôn chảy những phúc lành cho nước Ý và thế giới.
Lời kêu gọi cuối cùng, cũng trong dịp này, gửi tới các Cộng tác viên và tất cả những ai nhiệt thành ôm ấp Thánh Tâm Chúa Giêsu, là hãy hành động cụ thể để ủng hộ việc xây dựng nhà thờ mới dâng kính Thánh Tâm mà Don Bosco đang xây dựng trên đồi Esquiline tại Rôma: mỗi lễ vật, mỗi lời cầu nguyện, mỗi đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ này sẽ là một viên đá đặt nền cho sự canh tân thiêng liêng và xã hội của nhân loại. Trong một thời đại bị đe dọa bởi sự thù hận giai cấp và sự băng hoại đạo đức, Thánh Tâm Chúa Giêsu được chỉ ra là phương thuốc duy nhất đích thực, có khả năng tái thiết xã hội trên nền tảng đức ái Tin Mừng.
Toàn văn bài viết trên Bản tin Salesian năm 1886 có sẵn bằng tiếng Ý nguyên bản cùng thời, ở cuối trang.
Download attachments:
Ban Truyền thông Chuyển ngữ