Rmg – Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Của Don Bosco: “Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Lòng Bác Ái” – Bài Số 2

BÀI SỐ 2:

Trong bài viết thứ hai về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, được đăng trên Tập san Salêdiêng số tháng 3 năm 1886, Thánh Don Bosco đã suy tư về chủ đề “Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lòng Bác Ái”. Bài suy tư sâu sắc này dẫn đến kết luận rằng toàn bộ sứ mệnh tông đồ Salêdiêng đều bắt nguồn sâu xa từ sự thân mật của Trái Tim Thiên Chúa Cứu Thế.

Bài viết bắt đầu bằng việc nhắc đến một hội nghị được tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 1884, tại Rôma, ở Nhà của các Nữ Tu “the Noble Oblates of Tor de’ Specchi”. Tại sự kiện này, Don Bosco đã trình bày các hoạt động do Gia đình Salesian thực hiện. Sau bài trình bày của ngài, Đức Hồng y Parocchi, Đại diện của Đức Thánh Cha, đã phát biểu với sự kính trọng lớn, nhấn mạnh rằng dấu ấn đặc trưng của Dòng Salêdiêng chính là lòng bác ái, được thực thi nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại hiện tại.

Theo Đức Hồng y Parocchi, trong khi lòng bác ái luôn là trọng tâm của đời sống Kitô hữu, thì nó lại càng trở nên quan trọng hơn trong thời hiện đại. Có lẽ đây là phương tiện hiệu quả nhất, thậm chí là duy nhất, để thu hút một xã hội đang chìm đắm trong vật chất, hoài nghi đức tin và thờ ơ với những thực tại thiêng liêng. Lòng bác ái cụ thể và hữu hình, như việc giáo dục giới trẻ nghèo và đón tiếp những người bị gạt ra bên lề xã hội, có sức lay động trái tim con người hiện đại hơn bất kỳ bài diễn thuyết thần học nào. Ngay cả những người không còn hiểu cội rễ hay mục đích tối hậu của lòng bác ái, họ vẫn nhận ra và ngưỡng mộ các việc làm đó. Từ điểm khởi đầu này, trái tim có thể được mở ra để đón nhận đức tin và Thiên Chúa.

Thánh Tâm Chúa Giêsu, trên thực tế, là hiện thân sống động của lòng bác ái Thiên Chúa. Trong các Tin Mừng, Chúa Kitô được miêu tả là đầy lòng trắc ẩn trước mọi nỗi khổ đau của con người, cả về thể xác lẫn tinh thần. Don Bosco gợi nhớ những sự kiện như việc chữa lành người bại liệt ở Giêrusalem, người được giúp đỡ mà không cần phải cầu xin, và việc chữa lành người phụ nữ còng lưng trong hội đường, người được chữa khỏi trước khi cầu khẩn. Những câu chuyện này minh họa rằng lòng từ bi Thiên Chúa luôn đi trước cả lời cầu xin được chữa lành.

Bài viết còn vượt ra ngoài những phép lạ thể xác để nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Chúa Kitô đối với linh hồn con người: Ngài khóc thương Giêrusalem, Ngài thương xót dân chúng như chiên không có người chăn, và Ngài lo lắng về sự thiếu hụt thợ gặt cho Tin Mừng. Thánh Tâm Chúa Giêsu khao khát nhiệt thành việc đào tạo và hỗ trợ các thừa tác viên mới cho Giáo Hội, cho thấy lòng bác ái mở rộng đến việc cổ vũ các ơn gọi linh mục.

Bài viết kết thúc bằng lời kêu gọi tha thiết: vì lòng bác ái là con đường chắc chắn nhất để đưa con người trở về với đức tin, mọi người được mời gọi đóng góp, bằng việc làm và lời cầu nguyện, để xây dựng Ngôi Đền và Bệnh Viện Thánh Tâm tại Rôma. Công trình này, tọa lạc tại trung tâm Rôma, sẽ đóng vai trò là biểu tượng hữu hình của tình yêu Chúa Kitô, một hành động đền bù cho sự nghèo khó của giới trẻ, và là chứng tá cho sự chiến thắng của lòng bác ái và đức tin Kitô giáo.

Cuối cùng, Don Bosco trích lời Thánh Gioan Tông đồ: “Ai sống trong đức mến thì sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy“. Từ đó, ngài tha thiết kêu gọi truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khắp mọi nơi, để qua những hành động bác ái cụ thể, ngay cả những người đang xa rời đức tin cũng có thể trở về với Thiên Chúa.

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 3 times, 3 visit(s) today