(ANS – Roma) – Sau Thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu trên phố Via Marsala, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có một khoảnh khắc vô cùng thân mật và hiệp thông với Cộng đoàn Salêdiêng tại Trụ sở Trung ương Dòng. Vào khoảng 10g30 sáng, tại Nguyện đường của Cộng đoàn, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tu sĩ đang phục vụ tại Nhà Tổng quyền, cùng với Cha Bề trên Tổng quyền và một số thành viên trong Ban Tổng Cố vấn. Đây là một cuộc gặp gỡ huynh đệ, đơn sơ và sâu sắc, nơi mọi người có thể hít thở tinh thần của Don Bosco và lòng hiếu thảo đối với Đấng Kế vị Thánh Phêrô.
Lời chào mừng của Cha Bề trên Tổng quyền: Lòng trung thành với Don Bosco, tình yêu mến dành cho Đức Thánh Cha
Đón tiếp Đức Thánh Cha là Cha Bề trên Tổng quyền. Ngài đã thay mặt tất cả các hội viên bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đối với chuyến viếng thăm, gọi đây là “nguồn ân phúc, lòng can đảm và niềm hy vọng”.
Nhắc lại lịch sử của Vương cung Thánh đường Thánh Tâm, Cha Bề trên Tổng quyền đã gợi nhớ cuộc gặp gỡ vào ngày 5 tháng 4 năm 1880 giữa Đức Thánh Cha Lêô XIII và Don Bosco, khi vị Giáo hoàng giao phó cho Vị Thánh của giới trẻ việc xây dựng ngôi thánh đường này. Trước sự ngần ngại của Đức Thánh Cha – vì ngài nhận thức được những khó khăn về tài chính của công trình – Don Bosco đã trả lời bằng những lời vẫn còn khắc sâu trong ký ức của người Salêdiêng: “Ước muốn của Đức Thánh Cha là một mệnh lệnh đối với con”.
Và khi Đức Thánh Cha nói rõ rằng ngài không thể hỗ trợ về mặt tài chính, Don Bosco đã đáp lại: “Con không xin Đức Thánh Cha tiền bạc: con chỉ nài xin phép lành Tông tòa và những ân sủng thiêng liêng có thể giúp ích cho công trình”.
Cha Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh, cuộc đối thoại đó đối với người Salêdiêng là một khuôn mẫu vĩnh cửu về lòng sùng kính đối với Đức Thánh Cha và sự sẵn sàng trọn vẹn đối với sứ mạng của Giáo hội. Hôm nay cũng như thuở ấy, Tu hội lặp lại lòng trung thành “Cum Petro et Sub Petro” (Cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô), bước đi với nghị lực mới mẻ trên con đường mà Công đồng Vatican II đã vạch ra.
Với sự xúc động đặc biệt, Cha Bề trên Tổng quyền sau đó đã chuyển lời chào của các hội viên đang phục vụ tại các khu vực chiến tranh và xung đột đến Đức Thánh Cha. Ngài khẳng định: “Chúng con hiệp nhất với các ngài, cầu nguyện cho các ngài, đảm bảo sự gần gũi về mặt nhân loại và thiêng liêng của chúng con bằng mọi cách”, đồng thời nài xin phép lành của Đức Thánh Cha cho tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Anh em là một dấu chỉ được viết trong trái tim Chúa Giêsu”
Trong huấn từ của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã muốn bắt đầu bằng những lời trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (20,30-31), được khắc trên giảng đài của nguyện đường: “Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này… những điều này đã được chép lại để anh em tin”.
“Trong số rất nhiều dấu chỉ không được ghi chép lại,” Đức Thánh Cha nói thêm, “có đời sống thánh hiến. Và tôi chân thành muốn nói với anh em: có cộng đoàn Salêdiêng”.
Với những lời này, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận Tu hội là một dấu chỉ sống động và mang tính thời sự về sự hiện diện của Chúa Kitô trên thế giới: một dấu chỉ có thể không được “ghi chép” trong sách vở, nhưng được khắc sâu trong trái tim Chúa Giêsu. Một dấu chỉ tiếp tục được thể hiện qua sự phục vụ quảng đại cho giới trẻ, đặc biệt là trong những bối cảnh bị hằn dấu bởi chiến tranh, nghèo đói và xung đột.
Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các tu sĩ Salêdiêng đang dấn thân ở các vùng ngoại biên của thế giới và trìu mến nhắc lại sự phục vụ của họ ngay tại Roma, đặc biệt là ở khu vực ga Termini, nơi cộng đoàn Salêdiêng đang mang đến sự hiếu khách, các lộ trình giáo dục và cơ hội hòa nhập cho rất nhiều người trẻ, cả người Ý lẫn người ngoại quốc.
Một kỷ niệm cá nhân và bầu khí gia đình
Trong một bầu khí hết sức đơn sơ, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã chia sẻ một kỷ niệm cá nhân: khi còn trẻ, trước khi gia nhập Dòng Augustinô, ngài đã đến thăm một cộng đoàn Salêdiêng. “Anh em đã về nhì, tôi rất tiếc,” ngài mỉm cười nói, làm dấy lên tiếng cười vui vẻ của những người có mặt.
Sau đó, với giọng điệu trìu mến, ngài nói thêm rằng trong mười tháng đầu tiên của triều đại giáo hoàng, ngài đã đến thăm các cộng đoàn Salêdiêng nhiều hơn là các cộng đoàn Augustinô, một dấu chỉ của sự gần gũi cụ thể và chân thành.
Đức Thánh Cha ca ngợi đặc sủng Salêdiêng, nhấn mạnh sự phong phú của sứ vụ giáo dục và mục vụ dành cho giới trẻ, đồng thời khuyến khích các hội viên sống tinh thần Thánh Tâm Chúa Giêsu theo gương Don Bosco: một tinh thần yêu thương năng động, tận tụy và vui tươi. “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi, hiệp nhất trong Giáo hội, hiệp nhất trong Thánh Tâm Chúa Giêsu,” ngài kết luận.
Phép lành và cuộc gặp gỡ cá nhân
Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban phép lành cho tất cả các hội viên có mặt. Sau đó, với sự ân cần và tình cha thiêng liêng, ngài đã đích thân chào hỏi từng người, dừng lại để trao đổi vài lời và ban phép lành riêng cho từng cá nhân.
Đó là một khoảnh khắc ân sủng mãnh liệt, được sống trong sự đơn sơ của một gia đình tu sĩ luôn làm mới tình yêu của mình đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội. Ngay tại trung tâm của Nhà Tổng quyền, bên cạnh Vương cung Thánh đường do Đức Thánh Cha Lêô XIII mong muốn và do Don Bosco xây dựng, một mối dây liên kết lịch sử và thiêng liêng đã được làm mới lại, tiếp tục nâng đỡ sứ mạng Salêdiêng trên toàn thế giới: phục vụ giới trẻ, đặc biệt là những thanh thiếu niên nghèo khổ nhất, như một dấu chỉ cụ thể của tình yêu Chúa Kitô.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
#SalesiansOfDonBosco #DonBosco #SDBVN #DucThanhCha #ThanhTamChuaGiesu #TruyenThongCongGiao #GioiTre





