RMG – Đức Thánh Cha Lêô XIV Cầu Nguyện Tại Phòng Cha Thánh Gioan Bosco Ở Sacro Cuore: Khoảnh Khắc Lịch Sử Và Đầy Tràn Hồng Ân Của Gia Đình Salêdiêng

(ANS – Rôma) – Trong một cử chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có chuyến viếng thăm bất ngờ tới căn phòng lịch sử của Cha Thánh Gioan Bosco tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu (Sacro Cuore) ở Rôma, ngay trước khi cử hành Thánh lễ.

Mặc dù không nằm trong chương trình chính thức, chuyến viếng thăm đã trở thành một khoảnh khắc xúc động và lịch sử đối với toàn thể Gia đình Salêdiêng. Trước khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha đã đích thân bày tỏ ước muốn được thăm căn phòng khiêm tốn, nơi Cha Thánh Gioan Bosco đã lưu lại trong chuyến hành trình cuối cùng đến Rôma vào mùa xuân năm 1887. Khi đó, dù sức khỏe yếu dần nhưng đức tin vẫn kiên vững, Ngài đã ở lại đây 30 ngày để cung hiến ngôi Thánh đường mà Ngài hằng mơ ước và đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành—một lễ vật tình yêu dâng lên Thánh Tâm Chúa và cho giới trẻ.

Ngày nay, căn phòng được bảo tồn như một bảo tàng nhỏ, lưu giữ ký ức về những ngày cuối đời đầy mãnh liệt và tràn đầy hồng ân của Đấng Sáng lập. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng kéo dài gần mười phút, diễn ra trong bầu khí tĩnh lặng và tôn nghiêm. Cha Francesco Marcoccio, Giám đốc Vương cung Thánh đường, đã sơ lược lại cho Đức Thánh Cha về bối cảnh lần lưu trú cuối cùng của Don Bosco tại Rôma, bao gồm cả hai phép lạ đã diễn ra trong thời gian đó—những dấu chỉ rõ ràng của sự quan phòng từ Thiên Chúa đi kèm với việc hoàn tất sứ mệnh Thánh mẫu và tông đồ của Ngài.

Đứng giữa những bức tường thánh thiêng ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại cầu nguyện. Ngài đọc một kinh Kính Mừng, phó thác Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới cho Chúa và ban Phép lành Tòa Thánh. Những người hiện diện đã trải nghiệm khoảnh khắc này như một sự hiệp thông sâu sắc—khi Đấng kế vị Thánh Phêrô cầu nguyện tại chính nơi mà Don Bosco đã từng cầu nguyện, đau khổ và hiến dâng những năng quyền cuối cùng vì lợi ích của Giáo hội và phần rỗi của giới trẻ.

Tháp tùng Đức Thánh Cha có Cha Bề Trên Cả Fabio Attard, Cha Giám đốc Vương cung Thánh đường Francesco Marcoccio và Cha Chánh xứ Javier Ortiz. Đối với Cha Bề Trên Cả và Tu hội, cử chỉ này vừa mang lại sự khiêm nhường, vừa là niềm an ủi sâu sắc. Dù trước đó đã từng có ý định xin Đức Thánh Cha làm phép bảo tàng, nhưng các tu sĩ Salêdiêng đã kiềm chế để không làm phiền lịch trình của Ngài. Chính vì thế, việc Đức Thánh Cha tự mình bày tỏ mong muốn viếng thăm căn phòng của Don Bosco mang một ý nghĩa đặc biệt.

Cha Fabio Attard, trong niềm xúc động rõ rệt, sau đó đã chia sẻ:

“Đây thực sự là một món quà lớn lao mà Đức Thánh Cha đã dành tặng cho các tu sĩ Salêdiêng và toàn thể Gia đình Salêdiêng. Với sự giản dị chân thành, Ngài đã ở lại trong phòng của Don Bosco, chăm chú lắng nghe tường thuật về những khoảnh khắc ý nghĩa đó. Với lòng sùng kính sâu xa, Ngài đã tiến đến bàn thờ nhỏ nơi Don Bosco từng cử hành Thánh lễ và cầu nguyện trong thinh lặng. Phép lành mà Đức Thánh Cha ban từ chính căn phòng này lan tỏa đến toàn thể Gia đình Salêdiêng. Đây là một khoảnh khắc lịch sử, độc đáo và không thể quên. Sự hiện diện và phép lành của người Cha là một món quà quý giá cho tất cả chúng ta.”

Cuộc gặp gỡ thầm lặng trước khi cử hành Thánh lễ đã trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ và hùng hồn: một nhịp cầu nối kết linh đạo của Don Bosco với trái tim sống động của Giáo hội. Đối với các tu sĩ Salêdiêng và các thành viên Gia đình Salêdiêng trên toàn cầu, đây là khoảnh khắc làm mới lại sự hiệp thông, khích lệ và lòng nhiệt thành truyền giáo—một phép lành sẽ còn khắc sâu mãi trong tâm trí.

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 3 times, 6 visit(s) today