RMG – Các nhà truyền giáo của Phái đoàn Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 155: Thầy Krešo M. Gabričević,  thuộc Tỉnh Dòng Croatia (CRO) sẽ truyền giáo tại Phụ Tỉnh Papua New Guinea và Quần đảo Solomon (PGS)

(ANS – Rome) – Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tiếng nói của những tân truyền giáo thuộc Phái đoàn Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 155, những người sẽ lãnh nhận thánh giá truyền giáo từ Cha Phó Bề Trên Cả, Stefano Martoglio vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 9. Cùng với chúng ta hôm nay là Thầy Krešo Gabričević, người sẽ rời Croatia đến Châu Đại Dương, cụ thể là Papua New Guinea.

Xin chào Thầy Krešo! Thầy có thể giới thiệu về bản thân mình không…

Tôi là Krešo Maria Gabričević, một tu sĩ Salêdiêng thuộc Tỉnh dòng Croatia (CRO). Tôi 27 tuổi và vừa hoàn thành chương trình triết học tại Hậu tập viện ở Rôma. Tôi rất vui khi được theo đuổi ơn gọi truyền giáo và tiếp tục cuộc sống Salêdiêng của mình tại Phụ Tỉnh Papua New Guinea và Quần đảo Solomon (PGS).

Điều gì đã truyền cảm hứng cho Thầy quyết định trở thành một nhà truyền giáo?

Tôi cảm thấy một tiếng gọi sâu sắc trong tâm hồn mình, như một sự đáp trả lời mời gọi của Don Bosco để đồng hành cùng những người trẻ nghèo và bị lãng quên. Ước mơ của Ngài là mang lại hy vọng, giáo dục và tình yêu của Thiên Chúa ngay cả đến những nơi xa xôi nhất trên thế giới đã thắp lên trong tôi một khát khao cháy bỏng được cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác. Trở thành một nhà truyền giáo Salêdiêng có nghĩa là sống sự thánh hiến của mình với niềm đam mê và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người trẻ, không chỉ cung cấp cho họ một nền giáo dục mang tính học thuật, mà còn là một ngôi nhà, một gia đình, một nơi mà họ có thể cảm thấy được yêu thương. Sau tất cả, tôi nghe Chúa Giêsu nói với tôi mỗi ngày, “Ta sẽ sai ai?” và tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy tôi đi xa hơn, để từ bỏ mọi thứ để gặp gỡ người khác và biến cuộc sống của tôi thành một món quà cho những người thiếu thốn nhất.

Thầy có vui với nơi Thầy sắp đến không? Thầy có lo lắng hay sợ hãi về nơi mới, văn hóa và con người ở đó không?

Có, tôi rất vui với nơi tôi sắp đến. Papua New Guinea là vùng đất giàu văn hóa và truyền thống, một nơi mang đến sự đa dạng tuyệt vời, cả về thiên nhiên và con người. Mỗi bước chân đến thế giới mới này đều là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi biết rằng tôi sẽ gặp những con người có giá trị và lối sống rất khác với tôi, và điều này khiến tôi phấn khích vì tôi tin rằng sứ mệnh trước hết và quan trọng nhất là sự trao đổi: Tôi không chỉ đến để mang theo thứ gì đó, mà là để đón nhận, để được biến đổi bởi vẻ đẹp và sự khôn ngoan mà tôi sẽ tìm thấy.

Đồng thời, mỗi cuộc phiêu lưu mới đều mang theo những điều không chắc chắn: sẽ có thách thức lớn đó là thích nghi với một nền văn hóa rất khác và giành được lòng tin của mọi người. Bất chấp mọi thứ, trong lòng tôi luôn có một sự chắc chắn: Tôi được Chúa Giêsu Kitô, Người Mục Tử Nhân Lành, sai đến. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Ơn gọi của tôi là tình yêu”. Và chính tình yêu này thúc đẩy tôi tiến về phía trước, vì tôi tin rằng với sự kiên nhẫn, lắng nghe và khiêm nhường, chúng ta có thể khám phá ra rằng những khác biệt sẽ trở thành sự phong phú lẫn nhau.

Gia đình, bạn bè và anh em hội viên của Thầy đã phản ứng thế nào khi Thầy cho họ biết về ơn gọi truyền giáo của mình?

Gia đình tôi khá ngạc nhiên, nhưng cả cha và mẹ tôi đều chỉ nói với tôi: “Cha mẹ đã giao phó con cho Chúa rồi, hãy đi đến nơi Người dẫn con đến. Cha mẹ ủng hộ quyết định của con”. Tôi nghĩ họ hiểu rằng ơn gọi này là tiếng gọi mà tôi cảm thấy đến từ chính Chúa Giêsu. Đối với bạn bè tôi, phản ứng của họ rất khác nhau, một số bị đánh động, những người khác thì lo lắng… Nhưng tất cả họ đều ủng hộ tôi và khuyến khích quyết định của tôi. Và rồi còn có những anh em hội viên, những người đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Thầy có kế hoạch và ước mơ gì cho cuộc sống truyền giáo của mình?

Kế hoạch của tôi rất đơn giản nhưng sâu sắc: sống trọn vẹn Tin mừng, mang hy vọng của Chúa Kitô đến với những người trẻ và những người thiệt thòi nhất. Tôi mơ ước trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa ở bất cứ nơi nào tôi được sai đến, tạo ra các mối tương quan dựa trên sự tin tưởng, lắng nghe và phục vụ. Tôi muốn giúp xây dựng các cộng đoàn nơi những người trẻ có thể khám phá giá trị của mình, được giáo dục và phát triển trong môi trường yêu thương và liên đới. Tôi cũng mơ ước được biến đổi bởi những người tôi sẽ gặp, học hỏi từ họ và cùng nhau thăng tiến đức tin. Chính trong tinh thần này mà tôi muốn sống sứ mệnh của mình, tin tưởng rằng tình yêu của Chúa Kitô sẽ vượt qua mọi rào cản. Suy cho cùng, mục tiêu của tôi là đi bên cạnh họ, chứ không phải vượt lên trên họ, chia sẻ đức tin và tình yêu gắn kết chúng ta và rằng, ngang qua cuộc sống của tôi, những người khác có thể gặp Chúa Kitô và cảm thấy được Người yêu thương.

Thầy có hình mẫu truyền giáo tuyệt vời nào trong tâm trí mà Thầy muốn noi theo không?

Trong số những nhà truyền giáo vĩ đại có Thánh Callistus Caravario, Thánh Aloysius Versiglia và Đấng đáng kính Vincent Cimatti, nhưng một hình mẫu mà tôi muốn noi theo là Tôi tớ Chúa, Carlo Braga, được biết đến với cái tên “Don Bosco của Philippines” vì khả năng độc đáo của Ngài trong việc thể hiện tinh thần Salêdiêng trong một bối cảnh văn hóa khác. Sự khiêm nhường và khả năng thích nghi phi thường của Ngài đã giúp Ngài xây dựng mối tương quan sâu sắc với những người mà ngài phục vụ, tôn trọng các truyền thống địa phương và truyền tải thông điệp của Chúa Kitô với niềm vui và sự giản dị. Cha Braga không chỉ giảng dạy mà còn học hỏi từ những người mà Ngài làm việc cùng, biến sứ mệnh của mình thành sự trao đổi chân thành về tình yêu và lòng tin.

Thông điệp của Thầy gửi đến những người trẻ về sự lựa chọn và ơn gọi truyền giáo là gì?

Thông điệp của tôi là: đừng sợ đáp lại tiếng gọi của Chúa, ngay cả khi nó dường như khiến bạn khó hiểu. Ơn gọi truyền giáo là một cuộc phiêu lưu thay đổi cuộc đời, vì nó không chỉ thúc đẩy bạn phục vụ người khác mà còn cho phép bạn khám phá vẻ đẹp của đức tin một cách sâu sắc. Mỗi bước đi với tình yêu dành cho Chúa và người khác sẽ đưa bạn đến gần hơn với ý nghĩa thực sự của cuộc sống: hiến dâng chính mình! Nếu bạn cảm thấy trong lòng mình mong muốn trở thành ánh sáng cho người khác, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Chúa luôn đồng hành, hỗ trợ và hướng dẫn bạn. Đáp lại tiếng gọi là một hành động can đảm, nhưng nó cũng sẽ là nguồn hạnh phúc thực sự của bạn “Hãy mạnh mẽ và can đảm; đừng sợ hãi và đừng nản long, vì Thiên Chúa ngươi sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi bước đi” (Giô-suê 1: 9).

Chuyển ngữ: Ban Truyền Giáo SDB

Visited 17 times, 1 visit(s) today