
Các bạn thân mến!
Người ta nói rằng: Bạn được tự do lựa chọn bất kỳ điều gì bạn muốn, nhưng bạn không thoát khỏi hậu quả của lựa chọn đó. Trên thực tế, chúng ta là kết quả của những quyết định mà chúng ta đưa ra. Mọi lựa chọn – dù là lướt web vô tận hay tham gia có ý nghĩa – đều có sức mạnh ảnh hưởng đến năng suất, sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hạnh phúc nói chung của chúng ta. Cuối cùng, việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm phụ thuộc vào quyết định của từng cá nhân.
Bằng cách đưa ra những lựa chọn có ý thức và hợp lý, công nghệ có thể trở thành công cụ để phát triển, kết nối và hoàn thiện bản thân. Như Christian Lange, người đoạt giải Nobel Hòa bình đã từng phát biểu một cách khôn ngoan: “Công nghệ là một đầy tớ hữu ích, nhưng là một ông chủ nguy hiểm”.
Câu hỏi thực sự là: Công nghệ sẽ là một công cụ trao quyền cho chúng ta hay sẽ trở thành nguồn gây căng thẳng và mất tập trung? Nó sẽ biến chúng ta thành nô lệ hay thành chủ nhân? Câu trả lời nằm trong tay những người sử dụng nó.
Tôi mong bạn lựa chọn một cách khôn ngoan và để công nghệ nâng cao cuộc sống của bạn, không bao giờ để nó kiểm soát bạn.
Lm. Harris Pakkam SDB Thành viên của Ban Truyền Thông Xã Hội,
Giám đốc của Báo ANS
“CHIÊM NIỆM TRONG HÀNH ĐỘNG”: CÂN BẰNG GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRONG KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ
Trong thế giới siêu kết nối ngày nay, công nghệ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ điện thoại thông minh trong túi đến phương tiện truyền thông xã hội; chúng ta liên tục được thông tin, giải trí và tham gia. Mặc dù những tiến bộ này mang đến những cơ hội chưa từng có bao gồm những cách mới để truyền bá Phúc âm, nhưng chúng cũng đặt ra những thách thức. Điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng, đặc biệt là khi xem xét những phát triển gần đây của trí tuệ nhân tạo.
Làm thế nào để chúng ta cân bằng giữa cuộc sống được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và sự xao nhãng liên tục của điện thoại di động? Chúng ta có biết mình dành bao nhiêu thời gian để trò chuyện và lướt web không? Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta như thế nào? Trong một thế giới tràn ngập thông tin từ các thiết bị của chúng ta, liệu khái niệm “chiêm niệm trong hành động”, như đã nêu trong hiến luật của chúng ta (Hiến luật 12), có còn phù hợp trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta không? Chúng ta có thể sử dụng các thiết bị kỹ thuật số của mình để kết nối tốt hơn với những thanh thiếu niên bị cô lập trong thế giới số không? Những câu hỏi căn bản này đòi hỏi sự suy ngẫm nghiêm túc, đặc biệt là từ phía chúng ta, những người Salêdiêng, vì bản chất nhạy cảm của chúng trong bối cảnh ngày nay. Thật nản lòng khi thấy rằng các kinh nhật tụng vật lý truyền thống dường như không còn mấy liên quan nữa, vì chúng ta thường dùng đến các thiết bị di động ngay cả trong các buổi cử hành Thánh Thể. Chúng ta thấy mình ngày càng xa cách với cộng đoàn và những người trẻ xung quanh, đây là một điểm đáng quan tâm. Cần lưu ý rằng “giao tiếp bắt đầu bằng sự kết nối và hướng tới các mối tương quan, cộng đoàn và sự hiệp thông” (Communio et progressio, 12).
Do đó, điều quan trọng là phải đặt ra các giới hạn và thiết lập ranh giới cho thời gian sử dụng màn hình để tránh bị kiệt sức, có chọn lọc về nội dung mà chúng ta tham gia và đảm bảo sự cân bằng lành mạnh giữa các tương tác kỹ thuật số và các mối tương quan trực tiếp. Bằng cách đó, chúng ta có thể tận dụng tốt nhất các công cụ này trong khi vẫn duy trì được sức khỏe tinh thần của mình khi chúng ta thực sự trở thành những Nhà truyền giáo kỹ thuật số sử dụng công nghệ để cứu rỗi giới trẻ. Chúng ta hãy nhớ rằng: Người Salêdiêng“trau dồi sự kết hợp với Thiên Chúa, ý thức được nhu cầu cầu nguyện không ngừng nghỉ trong một cuộc đối thoại đơn sơ từ trái tim đến trái tim với Chúa Kitô hằng sống và với người Cha, người mà họ cảm thấy gần gũi. Chú ý đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và làm mọi thứ vì tình yêu của Thiên Chúa, họ trở nên giống như Don Bosco, một người chiêm niệm trong hành động” (HL 12).
Tác giả: Lm. Philemon Anthony Chacha SDB hiện đang học tại Đại Học UPS Khoa Truyền thông Xã hội.
Chuyển ngữ: Quang Hiền, SDB