
(ANS – Soloy) – Một điều mới lạ thực sự, cũng là một phần của Đại hội Giới trẻ Thế giới: đó là việc diễn ra một Đại hội Giới trẻ Bản địa Thế giới, cũng được tổ chức tại Panama, ở làng Soloy, vào ngày 17-21 tháng Giêng, ngay trước khi WYD chính thức diễn ra. “Trở về với cội nguồn văn hóa. Chịu trách nhiệm về cội nguồn của bạn, bởi từ cội nguồn đến sức mạnh khiến bạn trưởng thành”, một thông điệp video Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người bản địa trẻ tham dự.
Đại hội Giới trẻ Bản địa Thế giới, còn được gọi là “WYD của những người bản địa trẻ”, như một sự đáp lại sự nhạy cảm đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã dành nhiều cuộc nói chuyện với người dân bản địa, và thường trong các chuyến tông du của mình, ngài luôn muốn gặp gỡ các phái đoàn của người bản địa, và bao gồm các chủ đề của người bản địa trong số các nguyên tắc cơ bản của Thượng Hội đồng đặc biệt cho Vùng Panama sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2019.
Khoảng 350 người trẻ đến từ 13 quốc gia Mỹ Latinh khác nhau đã tham gia sự kiện này.
Vào ngày đầu tiên, chương trình hoạt động tập trung vào việc nhìn lại cuộc sống của các dân tộc nghèo, trong khi ngày thứ hai, về cuộc đấu tranh để duy trì sự hài hòa với trái đất, bắt đầu từ sự phong phú của các nền văn hóa và dưới ánh sáng của Thông điệp Laudato Sì của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngày cuối cùng bao gồm suy tư về tầm quan trọng của sự tham gia tích cực của các người trẻ bản địa trong việc xây dựng một thế giới khả thể khác và kết thúc là cử hành Thánh lễ, do Đức Hồng y Jose Luis Lacunza, Giám mục David, Panama chủ sự.
Mỗi ngày bắt đầu với một khoảnh khắc vui vẻ nhờ việc sinh động, ca hát, âm nhạc và nhảy múa và luôn khép lại với các sự kiện văn hóa được chuẩn bị bởi các nhóm địa phương. Xen vào giữa cuộc suy tư và thảo luận, luôn có không gian cho lời cầu nguyện được thể hiện trong các bản sắc văn hóa khác nhau, cuộc hành hương, động lực, các buổi hòa nhạc và các hoạt động sinh thái.
“Chúng tôi đã nghĩ về trải nghiệm trước ngày này là” trải nghiệm nối kết”, nơi những người bản địa trẻ có thể đến từ thị trấn của họ và chia sẻ những điều tốt và xấu đang diễn ra trong xã hội nơi họ sống”, một trong những người tổ chức giải thích.
“Nhiều người coi chúng tôi là điên rồ, vì cách chúng tôi ăn mặc, vì cách chúng tôi nói chuyện… Không phải như vậy. Đơn giản là chúng tôi không có cơ hội như mọi người trong thành phố”, một phụ nữ bản địa trẻ phàn nàn.
Trong thông điệp video của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tỏ rõ việc đánh giá cao về sáng kiến này, cho thấy “bộ mặt bản địa của Giáo hội chúng ta trong bầu khí của WYD” và nhắc lại “lời cam kết bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và cộng tác xây dựng một thế giới khả thể khác, bình đẳng hơn và nhân đạo hơn”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ