Nigeria: Một phụ nữ Công giáo thuật lại sự tàn bạo của Nhóm Hồi Giáo Boko Haram

“Tôi đã chứng kiến chồng tôi bị giết chết.

(Zenit, 15.03.2019) – Nỗi kinh hoàng ghê sợ về bạo lực do dân quân Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria gây ra đã được tiết lộ bởi một phụ nữ Công giáo kể về sự tra tấn, nỗi đau khổ và sự sống còn của mình để chống lại tất cả sự sung đột.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức bác ái Công giáo, Catherine Ibrahim đã thuật lại rằng, các tay súng của nhà nước Hồi giáo (Boko Haram) buộc cô phải chứng kiến cảnh họ giết người chồng của cô.

Khi quân phiến loạn tiến vào ngôi làng của cô, cô đã chạy ngay về nhà để cứu những đứa con của mình, là Salome khi đó mới 7 tuổi và Daniel 5 tuổi, nhưng khi cô về tới thì các chiến binh của phiến quân đã đến trước.

Catherine nói tiếp: “Sau đó, một trong những kẻ nổi dậy đã lôi kéo tôi cách dã man, để tôi có thể chứng kiến cái chết của chồng mình.”

“Họ đã giết chồng tôi cách không thương tiếc, và họ chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi không thể quên được nỗi sợ hãi trong ánh mắt của chồng tôi. Tôi không muốn nói nhiều về điều này. Tôi ghét phải nhớ tới nó.”

Bất lực khi nhìn những đứa con của mình bị nhóm Boko Haram bắt giam, Catherine tiếp tục mô tả cách cô tìm kiếm những đứa con của mình – chỉ mong một mình bị bắt giữ mà thôi.

Cô bị ném vào một trại giam và ở đó thật ngạc nhiên, cô gặp lại Salome và Daniel.

Nhưng nước mắt của niềm vui đã chuyển sang nỗi buồn khi cô bị trừng phạt vì cố gắng cùng các con trốn thoát.

Cô bị tách khỏi những đứa con của mình và trong hai tuần lễ, đôi chân của cô bị trói chặt vào nhau và hai tay bị trói ra phía sau. Những kẻ bắt giữ đã tra tấn cô cho đến khi họ thấy máu cô ra chảy ra.

Trong thời gian bị giam cầm, Catherine cầu nguyện với Chúa bằng ngôn ngữ địa phương của mình. Cô phát hiện ra rằng người cai tù của cô cũng nói cùng ngôn ngữ và cùng bộ lạc với cô. Cô tin rằng người cai tù này đã góp hần để cuối cùng cô cũng được thả ra khỏi trại giam.

Sau khi được thả ra, mẹ chồng Catherine đã chăm sóc sức khỏe cho cô – và ba năm sau, cô được đoàn tụ với các con trong một trại chuyển tiếp của Giáo phận Maiduguri. Catherine nói: “Từ giờ tôi trở về với các con và mẹ chồng tôi, và niềm vui của tôi không sao kể xiết. Tuy nhiên, cái chết của chồng tôi mà tôi đã chứng kiến, nó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Catherine đã trải qua 6 tháng tập vật lý trị liệu nhưng vẫn chưa hoàn toàn sử dụng được tôi tay của mình.

Ở phía Đông Bắc Nigeria, ACN (Aid To The Church In Need)  đã ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho những người là nạn nhân về sự tàn bạo của nhóm Boko Haram, cùng sự chăm sóc mục vụ cho họ nữa.

Phạm Chỉ, SDB Chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today