
Hàng trăm ngàn bạn trẻ từ hơn một trăm quốc gia đã đến Roma – Kinh thành muôn thuở – để trải nghiệm sự kiện dành riêng cho họ cùng với Đức Lêô XIV. Âm nhạc, tiếng hát, tiếng reo hò và cờ hoa rợp trời trên khắp các con phố của thành phố. Giới trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện này, họ muốn nói về môi trường, hòa bình thế giới và tình liên đới giữa các dân tộc. Và khẳng định họ muốn sống thực sự.
Vatican News
Chỉ riêng thứ Hai, ngày 28/7/2025, đã có 500.000 người đến từ 146 quốc gia đến Roma. Những lá cờ, áo thun, mũ và khăn choàng đầy màu sắc của các giáo phận tràn ngập tàu điện ngầm, đường phố, xe buýt và quán bar, hòa cùng tiếng trống và giọng hát rộn ràng của họ.
Thành phố Roma đã nhanh chóng và nồng nhiệt chào đón họ. Cánh cửa của 270 giáo xứ, 400 trường học, 40 địa điểm ngoại khóa, cũng như các trung tâm bảo vệ dân sự và sân vận động, đã mở rộng chào đón các bạn trẻ hành hương. 20 điểm cụ thể, được đăng ký, đã được thiết lập để phân phát bữa ăn.
Marta từ Ucraina: Để chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô
Marta, khoác trên mình lá cờ Ucraina, đến cùng bạn bè từ nhiều vùng khác nhau của đất nước bị chiến tranh tàn phá: Donetsk, Kyiv và Irpin. Nhóm, cùng với một nữ tu, đã được chọn nhờ một sáng kiến do một số giáo xứ Ucraina khởi xướng, cung cấp vé tham dự Năm Thánh. Đối với những người trẻ này, có mặt tại Roma là một dấu chỉ cụ thể của hy vọng và đức tin sống động, không chỉ cho mỗi người trong số họ, mà còn cho đất nước của họ, nơi vẫn đang là chiến trường của bạo lực và bất ổn.
Cô chia sẻ: “Việc có mặt ở đây cho phép chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, nhận được sự ủng hộ của các Kitô hữu từ các quốc gia khác. Chúng tôi có thể chia sẻ ở đây những câu chuyện cuộc đời, những trải nghiệm, sức mạnh để yêu thương, cầu nguyện và đấu tranh cho những gì chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi mong đợi được gặp gỡ những người chào đón chúng tôi, những người ủng hộ chúng tôi, và những người chia sẻ với chúng tôi ánh sáng mà họ mang đến qua Chúa Kitô, và ánh sáng mà chúng tôi cũng mang đến. Chúng tôi thực sự cần điều đó”.
Giorgio từ Libăng mong muốn hòa bình cho Libăng và cho thế giới
Giorgio, đến từ Libăng, một quốc gia đang chìm trong cuộc xung đột làm rung chuyển toàn bộ Trung Đông kể từ ngày 7/10/2023, cũng đã đến Roma cùng một nhóm 45 người để cảm nhận sự chào đón của Giáo hội hoàn vũ. Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Roma để được gần gũi với Chúa. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây vì Chúa Kitô. Tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình – không chỉ ở Libăng, mà trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ở đây. Chúng tôi hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ sớm đến thăm đất nước chúng tôi, và chúng tôi hy vọng được chào đón ngài đến một Trung Đông cuối cùng đã được hòa giải”.
Michele: Nhận ra mình là một phần của thế giới huynh đệ, cùng mang trên mình Thánh Giá
Michele, 27 tuổi, từ tỉnh Novara của Ý đến Roma cùng một nhóm 26 người trẻ, cùng với một chủng sinh, cũng cảm nhận được điều này. Anh chia sẻ: “Chúng tôi dự kiến sẽ trải nghiệm một tuần lễ gặp gỡ, bắt đầu với Thánh lễ tối nay tại Quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi muốn hít thở bầu không khí của Giáo hội. Chúng tôi đến từ một ngôi làng nhỏ, và điều quan trọng là chúng tôi nhận ra rằng mình là một phần của thế giới anh em, cùng mang trên mình Thánh Giá. Chúng tôi được bao quanh bởi nhiều người đến từ các quốc gia khác, những người mà chúng tôi chắc chắn có cùng trải nghiệm”.
Orazio: “Chúng tôi không chỉ muốn sống qua ngày, chúng tôi muốn sống thực sự”
Còn Orazio, 21 tuổi, đến từ giáo xứ San Paolo ở Biella, nói về những bận tâm mà tất cả những người trẻ đều ấp ủ khi anh nói rằng anh mong đợi, trong những ngày này, “chúng ta sẽ nói về sinh thái, môi trường, hy vọng, hòa bình và giải quyết xung đột ở Trung Đông, cũng như ở tất cả các nơi khác trên thế giới. Chúng tôi muốn một Giáo hội đứng lên và đấu tranh cho hòa bình. Bởi vì, như Chân phước Pier Giorgio Frassati, một người miền Piemonte như chúng tôi, đã nói, ‘chúng tôi không chỉ muốn sống qua ngày, chúng tôi muốn sống’”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Visited 5 times, 5 visit(s) today