Malta Đón Tiếp Cha Bề Trên Cả: Ngày Thứ Hai Của Tình Huynh Đệ và Lòng Tri Ân Sâu Sắc

 
(ANS – Sliema) – Ngày thứ hai trong chuyến thăm chính thức Malta của Cha Fabio Attard, đã diễn ra với nhiều cuộc gặp gỡ, dệt nên một bức tranh phong phú về sức sống của sứ mạng Giáo hội, tinh thần đặc sủng Salêdiêng, và mối dây huynh đệ gắn kết các cộng đoàn.
Chuyến Thăm Tòa Tổng Giám Mục Charles Scicluna
Ngày làm việc bắt đầu bằng chuyến thăm chính thức Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, khoảnh khắc làm nổi bật mối liên kết bền chặt giữa sứ mạng Salêdiêng và Giáo hội địa phương. Đức Tổng Giám mục đã nồng nhiệt bày tỏ lòng tri ân công việc của các Tu sĩ Salêdiêng, nhấn mạnh vai trò then chốt của các ngài trong việc đồng hành cùng giới trẻ và nuôi dưỡng đức tin. Khi đề cập đến Cha Fabio, ngài nhận xét: “Cha là một ân nhân của Giáo phận,” một minh chứng cho ảnh hưởng của Dòng Salêdiêng đối với cộng đồng.
Gặp gỡ Tổng thống Myriam Spiteri Debono
Sau đó, Cha Fabio đã được Tổng thống Myriam Spiteri Debono tiếp đón trong một cuộc gặp gỡ phản ánh vị thế đáng kính của Giáo hội trong xã hội Malta. Tổng thống ghi nhận đóng góp của các Tu sĩ Salêdiêng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phục vụ, nhấn mạnh sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà chính quyền dân sự dành cho sứ mạng của Dòng. Cuộc trao đổi này là lời nhắc nhở về việc các sáng kiến lấy cảm hứng từ đức tin đã và đang định hình và nâng đỡ xã hội như thế nào.
Thăm Viếng Dar tal-Kleru
Một trong những khoảnh khắc chân thành nhất trong ngày diễn ra tại Dar tal-Kleru, một viện dưỡng lão dành cho các linh mục cao niên. Chuyến thăm của Cha Fabio không chỉ mang tính hình thức mà còn rất riêng tư, khi ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những vị đã cống hiến cuộc đời mình cho sứ vụ linh mục. Ngỏ lời với các vị cao niên, ngài hứa: “Tôi sẽ đến thăm các cha mỗi khi tôi đến Malta.” Cử chỉ ấm áp và tôn kính này đã làm nổi bật sự cam kết của Salêdiêng trong việc tôn vinh và quý trọng những người đã phục vụ cách trung tín.
Thăm Viếng Ċentru Nażaret
Tiếp đến, Cha Fabio đã đến thăm các Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ tại Ċentru Nażaret. Cuộc gặp gỡ này đã làm nổi bật tinh thần cộng tác của Gia đình Salêdiêng, nơi linh đạo và sứ mạng của Don Bosco tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua giáo dục, chăm sóc mục vụ và phục vụ.
Thánh Lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Ơn Phúc, Żabbar
Ngày làm việc đạt đến đỉnh điểm bằng khoảnh khắc thiêng liêng sâu sắc với việc cử hành Thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Ơn Phúc ở Żabbar. Cha Fabio đã dùng cơ hội này để truyền cảm hứng cho cộng đoàn bằng một thông điệp về niềm hy vọng và lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở các tín hữu: “Thiên Chúa không ngừng yêu thương chúng ta, và vì thế: Thiên Chúa không ngừng giao tiếp với chúng ta,” đồng thời kêu gọi mọi người nuôi dưỡng một tấm lòng biết lắng nghe để cảm nhận tiếng Chúa.
Khoảnh Khắc Huynh Đệ
Các bữa ăn chung với các cộng đoàn Salêdiêng Thánh Alphonsus ở Sliema và Thánh Philípphê Nêri ở Senglea đã khép lại ngày làm việc với tình huynh đệ ấm áp. Quanh bàn ăn, tinh thần gia đình thật rõ rệt: những câu chuyện, tiếng cười và kinh nghiệm sẻ chia đã cho thấy nhà Salêdiêng là nơi mọi người được đón tiếp như anh chị em.
Một Ngày Đong Đầy Lòng Tri Ân và Hy Vọng
Sợi dây liên kết các sự kiện trong ngày thật rõ ràng: lòng tri ân đối với quá khứ, cam kết với hiện tại và hy vọng vào tương lai. Từ các cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Giáo hội và dân sự, đến những khoảnh khắc thân mật với hàng giáo sĩ cao niên và các cộng đoàn Salêdiêng, sự hiện diện của Cha Fabio đã tái khẳng định cốt lõi sứ mạng Salêdiêng: đồng hành cùng người khác, lắng nghe sâu sắc và khơi dậy niềm hy vọng trong trái tim mọi người, đặc biệt là giới trẻ.
Khi chuyến thăm của Cha Bề Trên Cả tiếp tục, những khoảnh khắc này là một bằng chứng cho sức sống bền bỉ của đặc sủng Salêdiêng tại Malta, nơi đức tin thực sự thăng hoa trong sự hiệp thông và tình yêu thương.
Ban Truyền thông chuyển ngư
Visited 6 times, 6 visit(s) today