UN – “Những cô gái vô danh”: Liên Hiệp Quốc hoan nghênh công việc của các Salêdiêng vì sự giúp đỡ cho các thiếu nữ

(ANS – New York) – “Truyền giáo Salêdiêng” – Văn phòng truyền giáo Salêdiêng ở Madrid, phối hợp với “Học viện quốc tế Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu” (IIMA), “VIDES quốc tế” và “Jugendhilfe Weltweit”, đã tổ chức tại Liên Hiệp Quốc ở New York một sự kiện bên lề của phiên họp lần thứ 38 của Hội đồng Nhân quyền diễn ra tại Geneva. Mục đích là để cung cấp thực tế về các trẻ vị thành niên dễ bị tấn công nhất, những người bị ép buộc phải làm việc như gái mại dâm để tồn tại, một thực tế khắc nghiệt được trình chiếu trong bộ phim tài liệu với tựa đề “Tình yêu”.

Nhờ bộ phim tài liệu “Tình yêu” và lời chứng được kể lại trong một thông điệp video, về một cô gái đã rời khỏi đường phố của ‘Khu Phố Tự Do’ để học nghề và trở thành người làm chủ chính cuộc đời của mình, người Salêdiêng cho thấy những thực hành tốt đẹp được thực hiện để giúp cho những người phụ nữ thoát khỏi các khu phố, và những thành công mà việc giáo dục có thể cung cấp tại các quốc gia như Cộng hòa Sierra Leone, Cộng hòa Benin và Ấn độ, nơi mà nạn mại dâm trẻ em được phổ biến rộng rãi.

Ngoài chứng nhân của người phụ nữ trẻ tại sự kiện mang tên “Những cô gái vô danh”, các chuyên gia của IIMA và VIDES và của nhà truyền giáo Salêdiêng – cha Jorge Crisafulli, trong nhiều năm làm việc cho những trẻ vị thành niên nghèo nhất ở Công hòa Sierra Leone, đã nói chuyện với khán giả về vấn đề này.

Được tài trợ bởi Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và hơn một chục quốc gia, sự kiện này được tổ chức với sự tham dự của các đại diện của hơn 15 quốc gia và đoàn đại biểu của Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đệ nhất Phu nhân của Cộng hòa Sierra Leone – Fatima Maada Bio, cũng đến New York để tham dự sự kiện này. Trong bài phát biểu của mình, bà cảm ơn công việc của các Salêdiêng đang hiện diện trong quốc gia của bà, thông qua công việc “Don Bosco Fambul”, bà đảm bảo rằng vấn đề này sẽ là một trong những mối quan tâm của bà, và bà sẽ làm tất cả những gì có thể cho chính phủ mới, vừa mới được bầu.

Cha Crisafulli nói về công tác dự phòng và tình yêu vô điều kiện dành cho các cô gái rằng: “Tại Don Bosco Fambul, chúng tôi cam kết làm cho những cô gái này hiểu rằng tình cảnh mà họ gặp phải không phải lỗi của họ, và họ có thể bắt đầu lại, hãy mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn và biến giấc mơ của họ thành sự thật bởi vì họ là duy nhất, tuyệt vời, là tác phẩm nghệ thuật do Thiên Chúa tạo dựng”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today