(ANS – Tôrinô) – Công việc trùng tu lại phần chính diện bàn thờ cổ trong nhà thờ San Giovanni Bosco ở Mirafiori đã hoàn thành. Ngày hôm qua, thứ hai ngày 18 tháng 5, đúng vào ngày sinh nhật của ĐTC Gioan Phaolô 2, thánh lễ đầu tiên trên bàn thờ mới sau khi được trùng tu đã được cử hành.
Trong nhà thờ San Giovanni Bosco ở Mirafiori, phía sau nối liền với bàn thờ ở trên tường là một khối đá cẩm thạch, trên đó có tượng của Don Bosco. Trước đây, ở vị trí đó là một bức tranh của Don Bosco lúc còn trẻ, nhưng Thượng Nghị sĩ Agnelli cho rằng nó quá nhỏ so với sự vĩ đại của Don Bosco, vì thế ông đã liên lạc với nhà điêu khắc nổi tiếng Edoardo Rubino (tác giả của bức tượng Ngọn Hải Đăng Maddalena trên núi Tôrinô) đến để khắc một bức tượng khác, mà nó có thể phác họa hết dung mạo rạng ngời của Don Bosco.
Trên tác phẩm bằng đá cẩm thạch đó: ở trung tâm là phù điêu Don Bosco rất đẹp, bên cạnh là các thiên thần; đằng sau Ngài, mờ hơn là ảnh Mẹ Phù Hộ bế Hài Nhi Giêsu và ba thiên thần; bên trái và bên phải là một dãy những tấm bảng khắc ghi những công việc Phúc âm hóa của Don Bosco, từ những ngày còn trường học cho đến các xưởng thợ, và trong việc gửi những nhà truyền giáo đến những vùng ven thế giới; ở trên, là các thiên thần vây quanh thánh giá.
Trước Công Đồng Vat 2, phía mặt trước bàn thờ là một phần không thể thiếu của phần kiến trúc, nối với bức tường phía sau – trên đó là bức họa giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco; nó như là điểm khởi đầu trong sứ mệnh Don Bosco: từ giấc mơ 9 tuổi, Don Bosco trưởng thành trong sứ mệnh giáo dục và qua kinh nghiệm sống, ngài trao cho người trẻ tương lai đầy hy vọng, là trở nên một Kitô hữu tốt và một công dân lương thiện.
Trong thập niên 70, với việc tái thiết lại bàn thờ mới theo đúng quy tắc phụng vụ, thì tác phẩm nghệ thuật đó đã được di chuyển ra phía trước nhà thờ – nhưng việc di chuyển có lẽ do nhiều yếu tố – một trong số đó là do vụ đánh bom trong thế chiến thứ hai năm 1944.
Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã quyết định thực hiện việc trung tu từ năm 2016, bắt đầu với việc sửa chữa lại Bàn Thờ cổ, với mục đích để quảng bá, cũng như để bảo tồn một trong những di tích đẹp nhất để dâng kính cho Don Bosco; dù công việc trùng tu gặp không ít khó khăn vì không biết rõ chính xác nguyên mẫu của tác phẩm đó.
Công việc trùng tu đã được thực hiện trong một thời gian dài, dự kiến sẽ hoàn thành vào lễ Phục sinh, nhưng đại dịch Covid-19 đã làm giãn đoạn. Trong vài tuần trở lại đây, việc khởi sự giai đoạn 2 đã được tiến hành để hoàn tất những phần còn lại. Hôm qua, thánh Lễ đầu tiên sau thời gian tạm ngưng do đại dịch đã được cử hành trên bàn thờ mới.
Cha xứ Gianmarco Pernice chia sẻ: “Hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần bắt đầu lại…Bắt đầu từ nguồn của đoàn sủng chúng ta. Vào ngày thứ bảy tới, 24 tháng 5, ngày mừng kính Đức Maria PHù Hộ các Giáo hữu, dù số lượng người tham dự ít, nhưng đây là cơ hội để canh tân, để nói “vâng” với Đấng đã làm mọi sự”.
Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ