I-ta-li-a – Thành Phố Omegna dâng hiến quảng trường cho chân phước linh mục An-rê Beltrami

ANS – Omegna: Nhân kỉ niệm 150 năm ngày sinh chân phước An-rê Beltrami (1870-1897) tại quê hương Omegna của ngài (Verbania), giữa vô số sáng kiến được tổ chức là làm phép và khánh thành quảng trường được tu sửa dâng hiến cho ngài. Quảng trường nằm phía trước nhà thờ Tu viện thánh Ambrosio, nơi cất giữ thi hài linh mục Sa-lê-diêng trẻ.  Sau Thánh Lễ trọng thể ngày Chúa Nhật 23 tháng 8, Cha Tổng Thỉnh Viên Pierluigi Cameroni chủ sự khánh thành quảng trường trước sự hiện diện của các chức sắc thành phố và cha xứ Gianmario Lanfranchini.

Trong bài giảng, cha Cameroni nhấn mạnh thông điệp được truyền tải công khai tới người dân và cộng đoàn Omegna về việc tận hiến một trong những quảng trường trung tâm thành phố cho cha An-rê Beltrami: “Chúng ta hãy can đảm ôm ấp mọi khó khăn của thời cuộc, hãy trút bỏ nỗi lo lắng bản thân để dành thời khắc giải trí mà Chúa Thánh Thần gợi hứng. Hãy can đảm mở ra những không gian nơi mọi người có thể cảm thấy được kêu gọi và mở lòng ra cho mọi hình thức tiếp đón, huynh đệ và liên đới mới. Trên thập giá Đức Ki-tô, chúng ta được cứu độ để đón nhận niềm hi vọng và hãy để nó mạnh mẽ và trợ giúp mọi cách thế tích cực giữ chúng ta an toàn và yên ổn. Quảng trường phục chế, nơi gặp gỡ và đón tiếp, là dấu chỉ hi vọng giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và mang lại niềm tin  và một tương lai đặc biệt dành cho các thế hệ mới.”

Chứng từ của cha Beltrami xác nhận niềm xác tín của Don Bosco: “Nếu để nói về cội nguồn thánh thiện của người con đã nhập thể bí quyết cốt lõi của sự thánh thiện tông đồ Sa-lê-diêng, thì “chỉ một mình Beltrami”: hoa quả dồi dào của đời sống đau khổ và tận hiến tình yêu. Ngài vác lấy thập giá đời mình, một niềm cậy trông trong đau khổ. Như vậy, không gì và không ai có thể tách ngài ra khỏi tình yêu cứu thế của Đức Ki-tô. Thẳm sâu của sự cô tịnh mà ngài chịu đứng sự thiếu thốn những cuộc gặp gỡ, kinh nghiệm về thiếu mọi sự, ngài lắng nghe và làm chứng về lời loan báo Đức Ki-tô đã sống lại và cuộc sống mai sau.

Cha Beltrami đã từng ở Turin – Valsalice từ năm 1888 đến năm 1889, và trong thời kỳ này, cha đã gặp hoàng tử Ba Lan, giờ đây là chân phước August Czartoryski. Cha Cameroni giải thích: “Hoàng tử mắc chứng bệnh lao ngay khi còn trẻ. Cha Beltrami hoạt động như một thiên thần hộ thủ của hoàng tử.” Một vài năm sau, 20/02/1891, Beltrami cũng nhiễm căn bệnh này. Căn bệnh nhanh chóng khiến cha suy nhược và buộc phải cách ly. Cuối cùng vào năm 1893, ngày phong chức linh mục cũng đến. Ngài bộc bạch: “Ngày 20 tháng 2 là ngày kỷ niệm tôi mắc bệnh. Tôi đã cử hành ngày hồng phúc mà Thiên Chúa ban tặng. Một ngày tốt lành và đầy tràn niềm vui. Đó là ngày đẹp nhất đời tôi.” Ngài qua đời tại Tô-rin-nô vào 30/12/1897 ở độ tuổi 27.

Trung Hoàn, SDB

Visited 2 times, 1 visit(s) today