Chiều ngày Chúa Nhật, 21 tháng 6, năm 2020, lúc 13h30, tại cộng thể Don Bosco Mỹ Thuận xe bắt đầu lăn bánh, đưa cha đặc trách Phaolo Nguyễn Toàn Khoa, cùng 40 em học sinh lớp Ơn Gọi tại cộng thể di chuyển sang Cần Thơ để bắt đầu chuyến tham quan Đại Chủng Viện Thánh Quý và các dòng tu tại Cần Thơ.
Cần Thơ đón các em bằng cơn mưa nặng hạt khi xe vừa hết địa phận tỉnh Vĩnh Long. Điểm dừng chân đầu tiên của các em tại Đại Chủng Viện Thánh Quý Cái Răng – gần khu vực chợ nổi. Đón tiếp đoàn là cha Phê-rô Phạm Hữu Trí, giáo sư Đại Chủng Viện, đặc trách Sinh viên Công Giáo Giáo Phận Cần Thơ. Cha đã giới thiệu bao quát về Đại Chủng Viện – những ngày khởi đầu và bước chuyển mình. Tiếp đến, cha dẫn các em đi tham quan Nhà Nguyện Đại Chủng Viện, Thư Viện, Phân Khoa Triết Học và Thần Học. Qua đó, cha giới thiệu cho các em biết về tiến trình đào tạo một linh mục địa phận, và một số bước để chuẩn bị ghi danh vào Đại Chủng Viện.
Vượt sông Cần Thơ, đoàn tiếp tục viếng thăm Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ. Nhà của quý soeur nằm bên bờ sông Cần Thơ, là một trong những dòng tu hiện diện lâu đời nhất, chứng kiến những dấu chân truyền giáo đầu tiên từ Nam Vang (Phnom Pênh) – Cù Lao Giêng (An Giang) – Cần Thơ… và là nhân chứng lịch sử cho sức sống của một thành phố trẻ năng động.
Tại phòng truyền thống, các em được nhìn những hiện vật được lưu giữ và nghe giới thiệu về lịch sử phát triển của Hội dòng qua các giai đoạn. Các em được nghe giải thích Linh đạo của Hội Dòng: “Phó thác cho Chúa Quan Phòng, đơn sơ, nghèo khó, thương yêu”.
Ở ngoài mưa khá to, và lạnh, nhưng không khí trong nhà hội lại ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Các em được sinh hoạt và vui chơi vòng tròn với các chị đệ tử của nhà dòng. Nhiều em hứa với các souer sẽ trở lại dòng Chúa Quan Phòng, trong ngày tìm hiểu ơn gọi vào mùa hè tới. Mỗi em được cầm trên tay mình một ly trà sữa Matcha với thật nhiều thạch, cùng một chùm chôm chôm như một món quà nhân ngày gặp mặt.
Đoàn tiếp tục tiến sang dòng Thánh Gia – Long Xuyên trong cơn mưa chiều. Đón tiếp các em học sinh là cha Gabriel Lê Minh Sanh – CSF, bề trên Tu Viện Thánh Gia Cần Thơ, coi sóc các anh sinh viên đang trọ học tại Cần Thơ. Tại đây, các em được nghe cha giới thiệu về linh đạo dòng Thánh Gia: “Đơn Sơ, khó nghèo, vâng lời và yêu thương,trong Chúa Ba Ngôi theo tinh thần Thánh Gia.” Cha chia sẻ cho các em những ưu tư về người trẻ và sự tự do để lựa chọn ơn gọi cho mình.
Tại mỗi nơi đoàn dừng chân, có một em đại diện để cám ơn các vị phụ trách, vì lòng thương mến đã dành thời gian để đón tiếp và dành tặng các em những món quà tuy nhỏ bé, nhưng thật đáng để nhớ…
Vì trời mưa lớn, nên chuyến đi tham quan kết thúc tại đây. Đoàn các em hẹn sẽ đến thăm Tu xá Thomas Aquino của quý cha dòng Đa Minh vào một ngày gần nhất.
Đoàn trở về ngôi nhà chung tại khu dân cư 586 – Cái Răng để dùng bữa tối. Sau giờ ăn, đoàn tiến về trung tâm thành phố, thăm quan trung tâm thương mại Sense City và dạo mát tại Bến Ninh Kiều…
Chuyến đi thực tế ngắn ngủi là một món quà dành để khích lệ cho sự cố gắng của các em trong một năm học vừa qua. Chuyến đi để lại trong các em những cảm nghiệm nho nhỏ về sức sống của Giáo Hội, về sự đa dạng trong ơn gọi của Giáo Hội và niềm vui của đời dâng hiến…
JB Khoa, Tu sinh Don Bosco Cần Thơ