(Melbourne, Australia – 14.6.2019) – Các tình nguyện viên là trái tim của Dự án Cagliero. Chúng tôi luôn cảm kích bởi sự quảng đại của những người trẻ và con tim của họ, dành rất nhiều thời gian cho việc trải nghiệm tình nguyện với những người Salêdiêng ở các cộng đoàn của các quốc gia khác.
Dự án Cagliero gần đây mới tiếp nhận 2 tình nguyện viên mới cho một chuyến đi vào giữa năm. Cả hai bạn, Xavier Quinn và Natanya de Silva đến với chúng tôi từ các khu vực khác nhau của Melbourne. Mới đây chúng tôi đã triển khai chương trình huấn luyện cho cả hai bạn trẻ để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của họ. Chương trình huấn luyện đạt đến đỉnh điểm trong một thánh lễ được chủ sự bởi Phó Giám tỉnh, cha Bernie Graham, SDB.
Xavier có mối tương quan từ lâu với những người Salêdiêng khi anh theo học tại một trường Salêdiêng và cũng là một nhà lãnh đạo trẻ tại Trại Dromana. Xavier sẽ đến Los Palos, Timor Leste để làm việc cho những học sinh nam và các người trẻ trong cộng đoàn đó.
Natanya là người mới thuộc về gia đình Salêdiêng và chúng tôi rất vui mừng khi cô sẽ tặng những món quà và tài năng của mình với tư cách là một tình nguyện viên của Cagliero. Natanya sẽ đến Sihanoukville, Campuchia và sẽ làm việc với các sinh viên trong trường khách sạn.
Chúng tôi luôn ước mong mọi sự tốt lành sẽ đến với hai bạn trẻ này khi họ bắt đầu cuộc hành trình của họ!
Bài viết của Lauren Hichaaba, Giám đốc Dự án Cagliero và AUL PDMA
Gia Thi, SDB chuyển ngữ