
Trích Thư của Cha Tổng Cố Vấn Truyền Thông Xã Hội gửi các hội viên cao niên Dòng Salêdiêng
Anh em thân mến,
Với cả tấm lòng huynh đệ, tôi muốn cùng anh em suy ngẫm về một hành trình đầy thách thức và hy vọng: làm sao để sống và chia sẻ sự khôn ngoan của Tin Mừng giữa thế giới kỹ thuật số đang cuộn xoáy?
Anh em – những nhân chứng sống động – đã vượt qua biết bao “cuộc cách mạng” truyền thông: từ thuở ban sơ của radio, TV đến sự bùng nổ của internet và điện thoại thông minh. Kho tàng kinh nghiệm ấy là báu vật vô giá!
Giờ đây, con sóng khổng lồ mang tên Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang ập đến, thay đổi tận gốc cách chúng ta làm việc, kết nối và sống. Giống như bao cuộc cách mạng trước, chúng ta không thể ngăn cản nó. Lựa chọn duy nhất là hiểu, định hướng, và biến kinh nghiệm của mình thành kim chỉ nam cho người khác.
Là con cái của Don Bosco – người luôn đồng hành cùng thời đại – anh em đã từng sáng tạo với phim ảnh, máy chiếu để đến với giới trẻ. Hôm nay, giữa thế giới của “click”, “like” và màn hình, câu hỏi day dứt là: làm sao để tiếp tục sứ mạng giáo dục, truyền thông ơn gọi và mang hơi ấm nhân văn, Tin Mừng vào không gian ảo này?
Đừng lo lắng! Hãy nhìn xem:
- Những bậc cao niên trong Kinh Thánh như Áp-ra-ham, Zaccaria, Simeon đã tỏa sáng sự khôn ngoan và hy vọng ngay cả khi tuổi đã xế chiều.
- Chính Don Bosco đã dùng mọi phương tiện truyền thông thời bấy giờ để xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa nơi tâm hồn giới trẻ.
Vậy, món quà tuyệt vời nhất anh em có thể mang đến trong kỷ nguyên số này là gì?
Không phải là kỹ năng công nghệ cao, mà là sự khôn ngoan dựa trên Tin Mừng và kinh nghiệm ơn gọi Salêdiêng đã sống trọn đời! Lòng trung thành, tình yêu với Mẹ Maria Phù Hộ, đời sống cộng đoàn chan chứa huynh đệ và cầu nguyện, sự phục vụ âm thầm và vui tươi – ĐÓ CHÍNH LÀ THÔNG ĐIỆP SỐNG ĐỘNG VÀ THUYẾT PHỤC NHẤT!
Anh em là những nhà truyền thông đầu tiên và quan trọng nhất của chúng ta, không bao giờ “lạc hậu”. Người sống với khôn ngoan Tin Mừng luôn trẻ trung!
Thế giới kỹ thuật số có thể là “vùng đất rộng lớn của lúa mì và cỏ dại”. Nó mang đến cơ hội lớn cho sự phát triển, nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy (thao túng thông tin, mất riêng tư, xa rời thực tế). Kinh nghiệm sống và sự phân định Tin Mừng của anh em chính là ngọn hải đăng quý giá giúp chúng ta nhận diện và điều hướng giữa đại dương này.
Hãy nhớ rằng, công nghệ không thể thay thế sự hiện diện thật, mối quan hệ huynh đệ trong cộng đoàn, hay tình yêu thương cụ thể dành cho giới trẻ và những người nghèo khổ.
Anh em thân mến, hãy tiếp tục ra khơi cùng nhau với sự khôn ngoan và hy vọng!
Với Mẹ Maria, Ngôi Sao Biển (Stella Maris) – người đã dẫn lối các nhà truyền giáo vượt đại dương xưa kia – chúng ta tin rằng Mẹ sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em, những “hải đăng” của Dòng, điều hướng khôn ngoan giữa đại dương số, mang Ánh Sáng Tin Mừng đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ thân yêu.
Xin Mẹ Maria, Ngôi Sao Biển, luôn dẫn lối chúng ta!
Roma, năm 2024
Lm. Gildasio Mendes, SDB
Tổng Cố Vấn Truyền Thông Xã Hội
(Chuyển ngữ & Biên soạn lại)