Sống giữa bom đạn, thiếu điện và sưởi
Đức cha Sobilo chia sẻ với truyền thông Vatican rằng âm thanh còi báo động giờ đây đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày đến mức “nhiều người không còn xuống hầm nữa, vì không thể làm thế mọi lúc. Hoặc là phải sống vĩnh viễn dưới lòng đất, hoặc là cố gắng tiếp tục cuộc sống theo cách có thể”.
Đức cha kể lại khoảnh khắc chứng kiến một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ: “Nó bay như một quả cầu lửa, rơi xuống và vẫn bốc cháy trên không trung. Đó là một buổi sáng đầy bạo lực”.
Ngài cho biết thêm, đợt pháo kích đêm mùng 5 rạng sáng mùng 6/2/2026 đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có một cặp vợ chồng trung niên tử vong và nhiều người khác bị thương.
Tình trạng thiếu hụt điện và hệ thống sưởi đang đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Tại Zaporizhzhia, việc cắt điện luân phiên diễn ra thường xuyên do không đủ năng lượng. Những gia đình sống trong các tòa nhà hiện đại hoàn toàn lệ thuộc vào điện đã phải chịu cảnh không sưởi, không nước. Một số người thậm chí phải ngồi trong xe ô tô để sưởi ấm qua đêm trước khi trở vào nhà ngủ trong bộ quần áo dày để giữ nhiệt.
“Ký ức và sự ủng hộ nhân ái đang sưởi ấm tâm hồn chúng tôi”
Giữa bóng tối của chiến tranh, các giáo xứ đang nỗ lực trở thành những “ngọn hải đăng” hy vọng. Tại Nhà thờ Chính tòa, các tu sĩ Dòng Albertô vẫn duy trì việc nướng và phân phát bánh mì cho khoảng 2.000 người vào mỗi thứ Bảy. Những chuyến hàng cứu trợ từ Bộ Bác ái của Tòa Thánh mang theo thực phẩm ấm nóng, đã trở thành nguồn sống cho cả dân thường lẫn binh lính tại tiền tuyến.
Đức cha Sobilo không giấu nổi sự lo lắng khi chứng kiến mặt trận đang rung chuyển và sự rút chạy của những gia đình vốn từng quyết tâm sẽ không bao giờ rời đi. Trẻ em là đối tượng chịu tổn thương tâm lý nặng nề nhất dưới áp lực của drone và bom đạn suốt ngày đêm.
Kết thúc chứng từ, vị Giám mục phụ tá bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự gần gũi của Đức Thánh Cha và giới truyền thông quốc tế vì đã không để cuộc chiến này rơi vào quên lãng. Ngài gửi đi một thông điệp cuối cùng: “Tôi xin các bạn: Xin đừng quên Ucraina. Ký ức và sự ủng hộ từ những trái tim nhân ái đang sưởi ấm tâm hồn chúng tôi”.
Vatican News Tiếng Việt
