Ethiopia – Hãy ở nhà, tránh xa những trẻ vô gia cư

ANS – Addis Abeba: Báo động khẩn về sức khỏe do đại dịch Vi-rút corona thực sự vượt qua mọi ranh giới. Sau một tuần thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại Ethiopia, chính quyền quyết định đóng cửa trường học và học sinh phải trở về nhà.  Chung một hoàn cảnh, Cộng thể bốn Sa-lê-diêng “Trung Tâm Trẻ Don Bosco” Addis Abeba cũng phải đóng cửa trường học. Tuy thế, họ không để học sinh về gia đình nhưng chỉ mời gọi giáo viên và những người hướng dẫn ở nhà. Các em không về gia đình bởi vì các trẻ đường phố tham gia “Trung Tâm Trẻ Don Bosco” không có nhà cửa, hay đúng hơn, Nhà Sa-lê-diêng chính là ngôi nhà duy nhất của chúng.

Là nhà truyền giáo Sa-lê-diêng dấn thân hơn 30 năm tại Ethiopia, dù hơn 75 tuổi vẫn đầy sức sống của một thanh niên, cha Angelo Regazzo nói rằng: “Chúng tôi sẽ không ra đường tìm trẻ vào mỗi tối nữa, vì quá nguy hiểm”.  Dầu vậy, Thứ Hai 16/03 vừa qua, ngài đã làm vài chuyến xe buýt để gom trẻ bao nhiêu có thể để giúp chúng trong lúc khẩn thiết này. Ngài nói tiếp: “Don Bosco cũng sẽ làm như thế.”

Trong thời gian cách ly này, “Trung Tâm Trẻ Don Bosco” tổ chức các lớp đặc biệt, các trận giao hữu thể thao, xem phim giáo dục… Và nhu yếu phẩm vẫn chưa là vấn đề. Cha Regazzo chia sẻ: “Chúng tôi có đủ thức ăn, nước uống, dầu chạy máy phát điện, máy bơm và tủ lạnh trong nhiều tháng. Chúng tôi còn rất nhiều xà bông tắm giặt, dung dịch cồn khử trùng, Paracetamol và thuốc men sơ cứu…Không ai được ra ngoài và chỉ rất ít người vào bên trong như bảo vệ, đầu bếp và nhân viên xã hội. Họ phải rửa tay bằng xà bông khi vào cồng và khử trùng dày dép bằng dung dịch tẩy và cồn.”

Sa-lê-diêng dâng lễ hàng ngày và tìm sức mạnh cho mình nơi những thực hành đạo đức trong tình hình nguy kịch như này. Cha Regazzo thêm: “Hầu hết trẻ ở đây là Hồi Giáo và Chính Thống Giáo. Chúng tôi mời gọi chúng cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình. Chúng tôi khích lệ chúng hạnh phúc và tin vào cuộc sống. Như thế, chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ sớm tốt đẹp.”

Mối bận tâm của Sa-lê-diêng là thế giới bên ngoài. “Nhìn ra bên ngoài tường rào, thật đáng tiếc là người ta không hề thay đổi thói quen trước giờ. Hàng ngàn người vẫn ra vào. Họ vẫn mở nhà hàng và các tiệm mua sắm, tập trung đông người ở ngân hàng và siêu thị, giao thông vẫn rất đông… Thái độ chung của mọi người dường như vẫn nhắm vào công việc như thường lệ. Tôi không biết thái độ này kéo dài đến khi nào, bởi vì con số người nhiễm tăng lên hàng ngày.”

Cảm thông với những ai mất người thân do Vi-rút Corona, cha Regazzo kết luận: “Tôi mong mọi sự sớm trở lại bình thường và người ta có thể thưởng thức thú vui tắm biển và leo núi. Như bây giờ, chúng tôi có cơ hội sưởi ấm tại nhà và cầu nguyện chung.  Chúng tôi chỉ cần thế.”

Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today