‘Có lẽ tất cả các con là những người phục vụ của niềm hy vọng mà thế giới của chúng ta đang rất cần’.
(Zenit, 31.03.2019) – Có lẽ tất cả các con đều là người phục vụ của niềm hy vọng mà thế giới của chúng ta đang rất cần.
Với sự khích lệ này, Đức Thánh Cha Phanxicô chia tay đất nước Ma-rốc ở Bắc Phi. Những phát biểu của Ngài được đưa ra vào cuối Thánh lễ với các tín hữu của đất nước này, số người Công giáo chiếm tỉ lệ ít hơn 1% trong tổng số 35 triệu dân, trong đó khoảng 99% là người Hồi giáo.
Dưới đây là bản văn do Vatican cung cấp về những phát biểu cuối cùng của Đức Thánh Cha, những nhận định này ban đầu được gửi đi bằng tiếng Tây Ban Nha:
* * *
Khi kết thúc Thánh lễ này, Cha mong ước một lần nữa chúc tụng, tạ ơn Chúa vì đã cho Cha thực hiện cuộc hành trình này để trở thành người bạn và ở giữa chúng con, như một người phục vụ của niềm hy vọng.
Cha bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Vua Mohammed VI vì lời mời của ngài, cũng như những Nhà chức trách và tất cả mọi người đã giúp đỡ cha trong suốt chuyến thăm viếng này.
Cha cảm ơn anh em Giám mục, Tổng Giám mục Rabat và Tangier, cùng với các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và tất cả giáo dân có mặt ở Ma-rốc như là người phục vụ sứ mệnh và đời sống của Giáo hội.
Với những tình cảm biết ơn này, một lần nữa cha khuyến khích các con hãy kiên trì trên con đường đối thoại với anh chị em Hồi giáo của chúng ta, và cộng tác để làm nổi bật tình huynh đệ rộng lớn được bắt nguồn từ Thiên Chúa. Có lẽ tất cả các con là người phục vụ với hy vọng rằng thế giới của chúng ta đang rất cần.
Và xin đừng quên cầu nguyện cho Cha.
Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ