
Đức Hồng y George Jacob Koovakad, tân Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Vatican, cho biết đối thoại liên tôn không phải là sự thỏa hiệp căn tính Công giáo, mà là con đường cần thiết tiến về phía trước trong một thế giới chia rẽ và tăm tối.
Trong một cuộc phỏng vấn với EWTN News được thực hiện trong khuôn khổ Đại hội lần thứ VIII các nhà Lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống, diễn ra từ ngày 19–20 tháng 9 tại Kazakhstan, vị Hồng y người Ấn Độ đã bảo vệ nỗ lực ngoại giao của Giáo hội với các tôn giáo khác. Ngài khẳng định đó là một sự biểu lộ đức tin, chứ không phải là sự pha loãng đức tin.
“Đối thoại liên tôn có nghĩa là xây dựng các mối tương quan. Không có các mối tương quan, chúng ta không thể tiến bước,” ngài nói. “Chúng ta phải thực sự biết họ tin gì và chia sẻ những mối quan tâm của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ dựa vào ý kiến của người khác và nghĩ rằng họ là như vậy — chúng ta đã vội dán nhãn cho họ. Không, sự việc không phải như thế.”
Ngài cảnh báo về việc quy giản các tôn giáo khác thành những khuôn mẫu dựa trên trí tuệ nhân tạo hoặc các bình luận trực tuyến, đồng thời kêu gọi quay trở lại với sự thấu hiểu trực diện bắt nguồn từ lòng tin.
“Khi chúng ta, với tư cách là những người có tôn giáo, tiếp xúc với người khác, đây cũng là khoảnh khắc để giải thích về đức tin của chúng ta. Vì vậy, điều đó khuyến khích chúng ta học hỏi và cũng là để lớn lên trong chính đức tin của mình.”
Những bình luận của Đức Hồng y được đưa ra vào thời điểm căng thẳng toàn cầu đang gia tăng, bao gồm các cuộc xung đột vũ trang và những rạn nứt địa chính trị mới. Theo quan điểm của Đức Hồng y Koovakad, cuộc gặp gỡ tại Kazakhstan — với sự tham dự của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị — là một sáng kiến kịp thời.
“Sau đại dịch, chúng ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ hòa bình và tĩnh lặng, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy,” ngài nói. “Có nhiều loại thách đố khác nhau, đặc biệt là liên quan đến xung đột, chiến tranh, chiến tranh thương mại, và chính nhân loại dường như đang tiến về một dạng bóng tối nào đó.”
“Chỉ qua đối thoại, chỉ bằng cách đồng hành cùng nhau, chúng ta mới có thể mang lại một chút hy vọng, một chút ánh sáng cho cuộc sống hàng ngày.”
Đọc bản tuyên bố
Trong một khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị thượng đỉnh, Đức Hồng y Koovakad đã được chính phủ Kazakhstan mời đọc bản tuyên bố cuối cùng — một cử chỉ tôn trọng đối với thẩm quyền luân lý của Tòa Thánh.
“Với một vài sửa đổi, chúng tôi đã đi đến một bản tuyên bố tốt, mang một thông điệp quan trọng,” ngài nói. “Ngay cả việc cùng nhau lên tiếng về chủ nghĩa khủng bố, về việc chống lại bạo lực — những điều này đều quan trọng.”
“Chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, là đa số trên thế giới. Nhưng quá thường xuyên chúng ta lại im lặng, hoặc bị chia rẽ. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải đến với nhau.”
Vai trò mới, sứ mệnh quen thuộc
Đại hội đánh dấu hoạt động lớn đầu tiên của Đức Hồng y Koovakad trong vai trò mới, mà ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào đầu năm nay. Đồng thời, đây cũng là một trong những phái đoàn quốc tế lớn đầu tiên dưới thời Đức Thánh Cha mới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh sự liên tục với Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc chú trọng đối thoại.
“Đức Thánh Cha mới đã bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình bằng cách lặp lại lời của Chúa Giêsu: ‘Bình an cho anh em.’ Trái tim của ngài là vì hòa bình, và Đức Thánh Cha rất quan tâm đến các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới.”
“Vì vậy, tôi cảm thấy rằng, theo một cách nào đó, Đức Thánh Cha mới và chính tôi là hoa trái tình yêu của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho đối thoại và hòa bình.”
Các cuộc gặp gỡ đại kết
Bên lề đại hội, Đức Hồng y Koovakad đã có các cuộc gặp riêng với Đức Thượng phụ Catholicos Aram I của Giáo hội Tông truyền Armenia và Đức Thượng phụ Kirill của Chính thống giáo Nga — những cuộc gặp gỡ mà ngài mô tả là bất ngờ nhưng vô cùng ý nghĩa.
“Tôi rất ngạc nhiên khi họ bày tỏ sự quan tâm muốn gặp gỡ — không phải tôi với tư cách cá nhân, mà là sự quan tâm của họ đối với Giáo hội Công giáo và đối với Đức Thánh Cha,” ngài nói.
“Điều đó rất, rất cảm động và thú vị… Đó là một khoảnh khắc huynh đệ rất hiệu quả, và cũng là cơ hội để chuyển lời chào của Đức Thánh Cha… Đáp lại, các ngài cũng nhờ tôi chuyển lời chào và lời cầu nguyện của các ngài đến Đức Thánh Cha.”
Cầu nguyện là con đường tiến bước
Suy tư về ý nghĩa rộng lớn hơn của Đại hội, Đức Hồng y Koovakad kêu gọi người Công giáo hãy cầu nguyện — không chỉ cho hòa bình mà còn cho sự hoán cải tâm hồn sâu sắc hơn.
“Khi xung đột và các vấn đề khác xảy ra, những người phải chịu đau khổ là người nghèo, phụ nữ và trẻ em,” ngài nói. “Vì vậy, đây không phải là một lựa chọn — nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì đó là một điều bắt buộc, không thể thiếu, là chúng ta phải nói chuyện và giải quyết các cuộc xung đột.”
“Tôi xin mỗi người trong quý vị, đặc biệt là khán giả của EWTN, hãy cầu nguyện cho hòa bình và cho sự hoán cải của các tâm hồn, điều duy nhất có thể thay đổi thế giới này.”
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên CNA.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
- #ĐốiThoạiLiênTôn #HòaBình #ĐứcHồngYKoovakad #Vatican #CôngGiáo #HiệpNhất #CầuNguyệnChoHòaBình