Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô xót xa cho một thập kỷ Si-ri-a chìm trong cuộc nội chiến hủy diệt

       Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt cuộc nội chiến dài hàng thập kỷ ở Si-ri-a, khi mà dân tộc của quốc gia Trung Đông này đang đấu tranh để sinh tồn.

Tường thuật bởi Devin Watkins & Nathan Morley

       Vào ngày 15 tháng 3 năm 2011, tình trạng náo động nơi người dân Si-ri-a bắt đầu bùng phát. Những phản đối chống lại chính quyền Ba’ath của Tổng thống Bashar al-Assad leo thang thành cuộc xung đột vũ trang sau một cuộc trấn áp bạo lực nhắm vào các cuộc biểu tình.

       Giờ đây, 10 năm sau, ĐTC một lần nữa lên tiếng xót thương về cuộc chiến và nhiều ảnh hưởng tàn khốc của nó đối với người Si-ri-a.

Lời kêu gọi được nhắc lại của ĐTC

       Sau kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ĐTC nói rằng cuộc nội chiến Si-ri-a “đã dẫn đến một trong những nhân tai tồi tệ nhất của mọi thời đại”.

       ĐTC nói: “Vô số người chết và bị thương, hàng triệu người tị nạn, hàng ngàn người mất tích, sự tàn phá, đủ các kiểu bạo lực và những đau khổ lớn lao cho toàn thể dân chúng, đặc biệt là những người dễ thương tổn như là trẻ em, phụ nữ và người già”.

       Đáp lại, ĐTC nhắc lại lời khẩn khoản từ tận đáy lòng đến tất cả các bên trong cuộc xung đột để “thể hiện những dấu hiệu của thiện chí, để mở ra một tia hy vọng cho những người đang kiệt quệ.”

       ĐTC cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra cam kết “dứt khoát và đổi mới” nhằm xây dựng lại đất nước này, để cho “vũ khí được hạ xuống, cơ cấu xã hội được hàn gắn và sự tái thiết và phục hồi kinh tế có thể bắt đầu.”

        “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho những đau khổ cùng cực tại đất nước Si-ri-a yêu dấu và đang bị dày vò không bị lãng quên, và sự đoàn kết của chúng ta có thể làm sống lại hy vọng.” Và ĐTC dẫn các tín hữu đọc kinh Kính Mừng.

Cuộc chiến này đã ảnh hưởng đến người Si-ri-a như thế nào?

       Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây một thập kỷ, Si-ri-a đã chứng kiến sự tàn phá và di tản chưa từng có.

Hiện tại, hơn 5 triệu người Si-ri-a đã rời khỏi đất nước và 6 triệu người vẫn phải di tản trong nước. Hơn nữa, với hơn 13 triệu người đang cần sự trợ giúp, cuộc xung đột đã gây ra những đau khổ không thể diển tả được cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em Si-ri-a.

       Trong những điều kiện đó, nhu cầu viện trợ nhân đạo là rất lớn. Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), hơn 13,4 triệu người ở Si-ri-a cần được cứu trợ.

       Cùng lúc đó, LHQ cho biết việc cung cấp các cứu trợ là một việc nguy hiểm, đôi khi chết người: trung bình mỗi tháng, có ít nhất hai nhân viên cứu trợ và tám nhân viên y tế đã bị giết tại Si-ri-a trong thập kỷ vừa qua.

Sự đau khổ ở vùng đông bắc

       Tình hình ở vùng đông bắc Si-ri-a, nơi mà hàng triệu trẻ em vẫn phải di tản, thì đặc biệt báo động, với nhiều gia đình phải tháo chạy khỏi bạo lực nhiều lần, một số lên đến bảy lần, để tìm kiếm sự an toàn. Họ đang sống trong các lều, trại, và những tòa nhà đổ nát hoặc vô chủ.

Trẻ em trong tuyệt vọng

       Ở nơi khác, sau một thập kỷ của chiến tranh, cứ 10 trẻ em còn trong nước thì có 9 em đang cần được giúp đỡ. Quỹ Bảo trợ Trẻ em của LHQ, UNICEF, nói rằng nhiều gia đình bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng. Làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn là nền kinh tế đang kiệt quệ của Si-ri-a.

       Giá cả của thực phẩm tăng hơn 230% trong năm ngoái, và hơn nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi do suy dinh dưỡng mãn tính.

Vi Vũ chuyển ngữ

Source: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-appeal-angelus-syria-10-years-civil-war.html

 

Visited 8 times, 1 visit(s) today