Don Bosco K’Long: GẶP ĐẤNG YÊU THƯƠNG

    Giữa mùa đại dịch Covid – 19 vẫn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Việt Nam đang dần trở lại với sinh hoạt bình thường. Phải chăng con dân Đất Việt đang sống dưới tà áo Đức Mẹ Lavang – Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu và lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cùng bước đi với người trẻ trên Quê Hương, Don Bosco hiện diện và phục vụ thanh thiếu niên trải dài từ Bắc chí Nam với con số ân sủng của 327 Hội Viên Salêdiêng trong 32 Cộng đoàn tính đến năm 2020. Giữa một thế giới kỹ thuật số thay đổi không ngừng, sống và chia sẻ sứ mệnh Salêdiêng với người trẻ quả là thách đố đầy quả cảm. Thực thi sứ mệnh giữa người trẻ ngày nay, hơn bao giờ hết, đời sống thiêng liêng và gặp gỡ Thiên Chúa là điều tiên quyết.

Nhìn lên Don Bosco, người Salêdiêng luôn được mời gọi “chiêm niệm trong hành động” giữa mọi biến chuyển của các trào lưu thời đại tác động không nhỏ đến thanh thiếu niên. Đời sống nội tâm người môn đệ Đức Kitô kín múc trong bầu khí gia đình Cộng Thể cùng cầu nguyện, kiện cường mỗi dịp tĩnh tâm tháng và nhất là Tĩnh Tâm Năm.

Cứ hẹn lại lên, anh em Salêdiêng tạm gác mọi bận rộn, trăn trở và lao nhọc của sứ vụ để về với Trung Tâm Tĩnh Tâm Don Bosco K’Long. Một nơi được chúc phúc bởi sự hấp dẫn của khí hậu, của khung cảnh thiên nhiên được tô đẹp hơn với những đôi tay khéo léo chăm sóc của anh em Salêdiêng tại Trung Tâm. Chính khát vọng gặp gỡ “Đấng Yêu Thương” – gặp gỡ anh em trong bầu khí huynh đệ, nên tĩnh tâm đợt I (23 – 29/06) quả là đông anh em Salêdiêng tham dự.

Về với Don Bosco K’Long trong dịp này, anh em Salêdiêng đến từ khắp mọi miền đa phần là anh em trẻ đang thời kỳ làm việc. Nụ cười và những câu chuyện sẻ chia trao cho nhau tạo nên bầu khí đón tiếp thân thương. Chiều về, anh em quy tụ về bên Chúa Giêsu trong Kinh Chiều tại Nhà Nguyện lớn như trình diện và xin Chúa Giêsu – Đấng Yêu Thương chúc lành và lôi kéo mọi anh em gặp gỡ và sống với Ngài trong suốt tuần phòng. Sau giờ Lần Hạt và bữa cơm tối, tuần phòng khai mạc với sự hiện diện và chủ sự của cha Phó Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Am và sự hướng dẫn của Thầy Giảng phòng Đaminh Nguyễn Đức Nam.

Với ngọn lửa nhiệt huyết và xác tín của thành viên TTN 28, thầy Giảng phòng Đaminh mời gọi toàn thể anh em Salêdiêng nhận biết và tái khám phá món quà ơn gọi thánh hiến vô giá của mỗi người đến từ Thiên Chúa. Cùng với toàn thể Tu Hội, thầy Đaminh đưa bầu khí và tinh thần TTN 28 trước thực trạng giới trẻ của thời đại, để mời gọi suy tư, cầu nguyện và soi mình vào chủ đề: “Đâu là mẫu người Salêdiêng cho người trẻ ngày nay?”

Hòa quyện vào bầu khí thánh thiêng, khởi đi từ các bài đọc theo ngày, các cha chủ tế dẫn đưa tuần phòng vào điều tối quan trọng của người Kitô hữu, nhất là người sống đời thánh hiến: gặp gỡ Đức Kitô nơi anh em hội viên, nơi thanh thiếu niên và nơi thực trạng sống. Các ngài cũng mời gọi mỗi người sống lòng tri ân của những người con cái Don Bosco: tri ân Thiên Chúa – tri ân các vị tiền bối – tri ân những anh em cùng sống và chia sẻ đoàn sủng – tri ân thanh thiếu niên. Trong niềm yêu mến, anh em cũng được mời gọi biết ơn cha mẹ và những người thân trong tình gia đình.

Gặp gỡ Thiên Chúa dẫn đến gặp gỡ anh em. Bầu khí thân thương huynh đệ của những người có chung một cha, Cha Bosco, diễn tả qua những bữa cơm thân tình, những tâm tình mừng lễ bổn mạng Gioan Baotixita đầu tuần phòng và bổn mạng Phêrô và Phaolô cuối tuần phòng, những giờ chơi thể thao cũng như những giây phút chia sẻ bạn thiêng.

Tuần phòng khép lại sau Thánh Lễ do cha Phó Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Am chủ sự và sau khi lập lại lời khấn, để mãi mãi thuộc về Chúa – thuộc về Don Bosco – thuộc về thanh thiếu niên. Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi nhìn lên hai vị tông đồ rường cột của Giáo Hội, để nhận ra cõi lòng của các ngài thuộc trọn về Đức Kitô. Nhìn lên thánh Phêrô và Phaolô, người Salêdiêng nhận ra nơi Don Bosco và con cái ngài không ngừng tìm kiếm “tri thức siêu việt là Đức Kitô” (HL 34) để rồi loan báo Ngài cho tha nhân, nhất là thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Ngay trang đầu cuốn “Trong Đối thoại với Chúa”, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhăn nhủ: “Bổn phận đầu tiên của người Tu Sĩ là sống với Chúa Kitô”. Tuần phòng khép lại, nhưng lời mời gọi Sequela Christi vẫn luôn thúc đẩy mỗi người sống đời thánh hiến: Kết hợp liên lỉ với Chúa Giêsu – Đấng Yêu Thương.

Trung Hoàn sdb

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today