
(Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS) Goma, Congo – Vào thứ tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021, cộng đoàn Salêdiêng “Don Bosco Ngangi” ở Goma đã tiếp đón ông Fondong Julius, người đứng đầu văn phòng Phái bộ Liên hợp quốc về sự ổn định của Cộng hòa Dân chủ Congo, gọi tắt là MONUSCO. Mục đích của chuyến viếng thăm là để giám sát các cựu binh lính trẻ được giao phó cho Salêdiêng Don Bosco đào tạo nghề, trước khi họ trở về quê.
Trung tâm Thanh thiếu niên “Don Bosco Ngangi”, với tư cách là một trung tâm giáo dục định hướng và linh hướng, đã được tuyên bố là nơi thích hợp để biến đổi những người trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao và là nạn nhân của bạo lực cộng đồng. Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Ngoài năng lực kỹ thuật, chất lượng cơ sở hạ tầng và các cha giáo có chuyên môn, Trung tâm “Don Bosco Ngangi” còn là nơi thích hợp để đào luyện các Kitô hữu tốt lành, những công dân lương thiện, ngay thẳng.
Trong bài nói chuyện với các cựu binh lính trẻ đang tham gia các khóa đào tạo nghề tại “Don Bosco Ngangi”, ông Fondong Julius nói: “Hòa bình thông qua hòa giải trước hết là vấn đề tinh thần. Trung tâm thăng tiến đức tin này giúp các bạn trở về nội tâm để làm hòa với chính mình, với gia đình và cộng đồng. Bởi vì khi bạn trở về quê nhà, bạn sẽ là những đại sứ hòa bình và tông đồ hòa giải”.
Từ đầu tháng 8, 74 cựu binh lính trẻ, một số bé gái và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực cộng đồng đã được đào tạo nghề thợ sửa ống nước, thợ nề, thợ làm tóc và làm đẹp. Đây là một phần của dự án nhằm giảm bạo lực trong cộng đồng và được coi là một dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng, vì nó bao gồm các cựu binh lính, thanh thiếu niên, là những người khả năng sẽ gia nhập các nhóm vũ trang, hoặc trở thành nạn nhân của các nhóm đó, nhóm này chủ yếu là các bé gái và phụ nữ.
Vào cuối khóa đào tạo 3 tháng, các học viên đã đồng ý tách mình khỏi các nhóm vũ trang, và sẽ cố gắng kiếm sống bằng những cách khác, tránh xa bạo lực. Họ sẽ là những công dân, những người thợ thủ công của hòa bình, hòa hợp và phát triển. “Tất cả các bạn vẫn còn trẻ, bạn không thể sống một cuộc sống xung đột, vũ trang hay bạo lực”, nhà lãnh đạo MONUSCO khuyến khích họ.
Đối với các bé gái và phụ nữ, là nạn nhân của bạo lực do các tay súng gây ra, người đứng đầu văn phòng khuyến khích họ hãy tha thứ và hòa giải.
Cha Jean-Pierre Muhima, Giám đốc Trung tâm “Don Bosco Ngangi”, cảm ơn Chánh Văn phòng MONUSCO đã ghi nhận những đóng góp mang lại giá trị của cộng đoàn Don Bosco trong việc hộ trực thanh thiếu niên, và cả những đóng góp trong việc khôi phục hòa bình ở vùng Kivu bị chiến tranh tàn phá.
Tạp chí Jambo Vijana / Don Bosco
Sống Vui chuyển ngữ