Công cuộc Salêdiêng tại Trung tâm Dạy nghề Don Bosco tại Lào đã giúp nhiều bạn trẻ biến mơ ước thành hiện thực

(Viêng Chăn, Lào – 17.09.2018)Chúng tôi đã phỏng vấn em Kasanya, một học viên đang theo học tại Trung tâm Huấn nghệ Don Bosco ở Viêng Chăn, thủ đô nước Lào. Năm nay em 23 tuổi, là 1 trong 143 học viên của nhà trường. Hiện nay, em cũng đang sống nội trú cùng với 62 bạn khác tại đây.

1- Em hãy cho biết sơ nét về hoàn cảnh gia đình của em hiện nay?

+ Em là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Bố em là bác sỹ, hiện đã nghỉ hưu và ông theo học ngành y tại Việt Nam. Mẹ em ở nhà làm nông dân. Ngôi làng nơi em sinh sống ở phía Bắc, sát biên giới Việt Nam và cách thủ đô Viêng chăn hơn 800 cây số. Dân chúng nơi đây rất nghèo.

2- Trước khi vào đây, cuộc sống của em ra sao?

+ Em chưa học xong trung học. Ở miền quê, đa số các bạn đều như thế. Nhà em ở sát bên trường học, nhưng chỉ là căn nhà thuê tạm bợ. Em rất thích môn lịch sử. Ngoài giờ học ở lớp, em cũng tự học đánh Guitar. Bây giờ em vẫn còn học guitar tại Trung tâm này.

3- Làm sao em biết được Trường Dạy nghề Don Bosco ở đây?

+ Anh của em cũng từng học nơi đây và đã ra trường với chứng chỉ tốt nghiệp. Anh ấy giới thiệu em đến đây. Em đang học sửa ô tô. Trước khi vào đây, em cũng từng đi phụ sửa xe hơi trong 2 năm tại 1 Ga-ra ở tỉnh Champasak. Gia đình em rất nghèo. Ước mơ duy nhất của em là sau này sẽ kiếm được việc làm ổn định để mưu sinh.

4- Ở trong nhà Don Bosco, em thấy thế nào?

+ Em rất thích bầu khí nơi đây. Mọi người sống với nhau như trong 1 gia đình. Chính bầu khí và môi trường giáo dục đã giúp em thăng tiến mọi mặt, về kỹ năng nghề nghiệp cũng như về các khía cạnh nhân bản khác.

5- Em có mơ ước gì cho tương lai?

+ Sau khi ra trường, em mong ước kiếm được việc làm ổn định để vào đời. Em sẽ vào thành phố Pakse trong miền Nam để lập nghiệp. Khí hậu tại đó không đến nỗi lạnh lắm và ở thành phố này, em cũng dễ kiếm việc làm hơn. Tại các tỉnh miền Bắc, đời sống dân chúng còn rất nghèo khổ. Ngoài đường, xe hơi chỉ có thưa thớt. Em chỉ mong ước có một cuộc sống tương lai thật đơn giản, có một cô vợ hiền với 3 đứa con trong 1 mái ấm gia đình hạnh phúc. Em không mơ tưởng sẽ trở nên thật giầu có. Em chỉ mong vừa đủ sống, đủ nuôi sống gia đình và biết giáo dục con cái nên người. Thế thôi.

6- Em mong ước điều gì cho Trung tâm Huấn nghệ Don Bosco tại đây?

+ Môi trường giáo dục ở đây rất tốt, và em rất thích được học hành tại đây. Em cũng mong cơ sở này sẽ có thêm được nhiều thiết bị tối tân hơn, cũng như có nhiều mẫu xe đời mới để các học viên có thể nâng cao trình độ. Em rất mong muốn nhiều bạn trẻ tại Lào cũng biết đến cơ sở này để các bạn ấy được học tập, được giáo dục và có được sự chuẩn bị cần thiết cho việc vào đời trong tương lai.

Bài viết của Cha Patricio Maccioni SDB, Giám đốc Trung tâm
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 27 times, 1 visit(s) today