
CON ĐƯỜNG VINH QUANG CỦA CHÚA
CN II MC C: Lc 9,28-36 ; St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1.
1/ Dẫn nhập
Hình ảnh rất quen thuôc trong Tin mừng Mattheu là Lên Núi. Trong Cựu Ước, ông Mô-se lên núi gặp Đức Chúa, được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, và dung nhan ông cũng được biến đổi. Hôm nay, cả Luca, Mattheu và Mc, cho ta thấy Đức Giê-su như là Mô-sê mới, Ngài lên núi, lên đỉnh trọn lành để chuẩn bị cho hành trình thập giá, hành trình bước vào vinh quang.
Tuần trước, CN I MC, Ma quỉ đưa Ngài lên núi, chúng trưng bày cho Ngài các loại vinh quang của thế gian, nhưng trong Thánh Thần, Ngài đã từ chối. Hôm nay, Chúa đưa ba môn đệ lên núi để các ông chiêm ngưỡng vinh quang thật, vinh quang vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Vinh quang đó hoàn tất nơi Đấng phục sinh, một thân mình bầm dập, tan nát, đầy vết tích của tình yêu tự hiến trên thập giá.
2/ Con Đường vinh quang của Chúa
Chiêm ngưỡng một chút vinh quang hôm nay, Chúa muốn nói với các môn đệ về hành trình thập giá: Thầy phải đi Giê-ru-sâ-lem: bị các kinh sư, luật sĩ và biệt phải chống đối, khai trừ, giết chết, nhưng tất cả đều bị ngăn cản. Khởi đầu con đường thập giá, Ma quỉ đã ngăn cản bằng những cám dỗ. Nó phơi bày cho Chúa những điều thật ý nghĩa từ: nhu cầu căn bản đến quyền lực thế gian. Trong Chúa Thánh thần, Đức Giê-su đã loại trừ kế hoạch của Ma quỉ.
Vinh quang của Đức Ki-tô đạt tới tột đỉnh khi ở trên thập giá. Ở đó, Thiên Chúa tỏ hiện vinh quang tình yêu, tột đỉnh lòng thương xót của Thiên Chúa được mặc khải. Đức Giê-su trên thập giá phơi bày tất cả thực tại tội lỗi và thân phận con người. Cuộc khổ nạn và hiến tế trên thập giá của Chúa Giê-su là ý muốn của Chúa Cha: Chúa Con hành động với tư cách là người tôi trung của Thiên Chúa, đám mây nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Trong vinh quang, cả Ba Ngôi cùng xuất hiện: Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa con trong nhân tính của mình và Chúa Thánh thần trong đám mây sáng chói, với sự chứng kiến của các môn đệ đại diện cho toàn thể nhân loai, Mô-sê đại điện cho lề luật, E-li-a đại diên cho hàng ngôn sứ để chuẩn bị hành trình thương khó của Đức Giê-su.
3/ Chúng ta bước theo Chúa trên con đường vinh quang.
Hành trình của người ki-tô hữu là bước theo Chúa để đến vinh quang. Chúng ta nhiều lần được chiêm ngưỡng vinh quang, được tham dự vào vinh quang của Chúa: hồng ân rửa tội, qua những lần sám hối lãnh nhận bí tích hòa giải, qua những biến cố quan trọng trong đời sống. Những lúc như thế, Như Phê-rô hôm nay, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn ở lại trong vinh quang ấy thôi.
Nhưng con đường chúng ta có quá nhiều vinh quang trần thế: vinh quang của sự Ăn uống, của đam mê xác thịt – hưởng thụ; của quyền lực thế gian đang trói buộc, cản bước, che mất vinh quang đích thức. Đức thánh Cha Phanxico nói: xã hội và con người ngày nay đang lấy vật chất lấp đầy tinh thần; lấy thế gian, tiền tài, danh vọng lấp đầy khoảng trống đức tin, đời sống thiêng liêng.
Để bước đi trên đường vinh quang, bước đi trên con đường thập giá, Chúa mời ta hãy sống hoàn thiện, thay đổi chính mình bằng cách: Học cách yêu mến và thay đổi thái độ sống, ngừng chỉ trích, kiểm soát thói quen, kiểm soát tính nóng giận; tha thứ và có lòng biết ơn. Hãy nuôi dưỡng sự đồng cảm, học cách cho đi. Hãy rèn luyện thói quen và kỹ năng tốt, kiên định vươn tới mục tiêu, duy trì động lực, cởi mở trong việc thay đổi.
Đức Thánh Cha mời gọi: chúng ta hãy bước ra khỏi cảm giác an toàn giả tạo, những qui tắc biến chúng ta thành những quan toà tàn nhẫn; những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân. Đừng quản ngại từ nan khi nhổ bỏ cái rác của sự ác, sự xấu ra khỏi cuộc đời ta; đừng quản ngại từ nan khi cầu xin ơn tha thứ trong Bí tích Sám Hối và Hòa Giải; đừng quản ngại từ nan khi chống lại các thói hư tật xấu[1].
4/ Kết luận
Mùa Chay là thời gian để mỗi người chúng ta có cơ hội canh tân, đổi mới tâm thần, lối sống, tương quan của chúng ta với chính mình, với anh chị em, vơi Chúa và với môi trường sống. Chúng ta chân nhận những sự tốt lành, thánh thiện của ta; và cả những yếu đuối, mỏng dòn của thân xác hữu hạn. Bởi thế, ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hãy đến với Bí Tích Hòa Giải để cảm nhận ơn tha thứ, tình yêu và lòng thương xót của Chúa; từ đó, ta biết tha thứ và thương xót anh chị em hơn.
Petersmile, SDB.
[1] x. Đức Thánh Cha Phanxico, Sứ Điệp Mùa Chay 2022.