BÀI PHỎNG VẤN SƠ ANNA – MỖI CỘNG TÁC VIÊN DỆT NÊN LỊCH SỬ CỦA HIỆP HỘI

     25 năm qua, kể từ khi được thành lập cho đến nay, Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng Việt Nam luôn có một khuôn mặt thật dễ thương đồng hành trên từng cây số với vai trò Ủy viên FMA của Hội đồng Tỉnh. Đó là Sơ Anna Trần Thị Mỹ Hiển, FMA.

Sau đây là một vài tâm tình chia sẻ của Sơ nhân dịp Hiệp hội Công tác viên Salêdiêng Việt Nam kỷ niệm chặng đường 25 năm hình thành và phát triển.

Hỏi: Thưa Sơ, năm 2020 đánh dấu chặng đường 25 năm CTV Salêdiêng Việt Nam (CTV) hình thành và phát triển. Trong suốt chặng đường đó Sơ là Ủy viên FMA của Tỉnh Hội Việt Nam. Xin Sơ cho biết cảm xúc của mình khi nhìn lại chặng đường ¼ thế kỷ đồng hành với CTV?

Sơ Hiển: Thực sự lúc đó tôi đón nhận trách nhiệm này trong sự vâng phục Bề trên để cùng với CTV thực thi sứ mệnh Salêdiêng. Tôi rất vui vì nghĩ rằng gia đình Salêdiêng, con cái của Don Bosco sẽ đông hơn, sẽ có thêm nhiều người phục vụ cùng một sứ mệnh. Họ là những cánh tay nối dài mang tình thương đến các em nghèo mọi nơi mọi chốn. Niềm vui đó cũng có pha chút hồi hộp, lo lắng…vì lúc đó tôi chưa được hiểu nhiều về ơn gọi CTV sống giữa đời, Don Bosco muốn gì ở họ? Tôi chỉ biết thời đầu của sự nghiệp Don Bosco có nhiều em nghèo, lang thang, vô gia cư, không nghề nghiệp. Cũng vì vậy mà ngài cần đến sự cộng tác của nhiều người.  

Giờ đây sau 25 năm nhìn lại, tôi nghiệm thấy: Từng ngày sống dệt nên cuộc đời của mỗi người thì từng ngày đời của CTV cũng đã đan dệt nên lịch sử của hiệp hội CTV Don Boco VN.

Hỏi: CTV là một ơn gọi, vậy mỗi Trung Tâm và cả Tỉnh Hội Việt Nam phải làm gì để nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi đó?

Sơ Hiển: Trước hết, cá nhân phải hiểu “ơn gọi” là một lời mời gọi của Chúa và là ân ban của Ngài. Nó vượt quá khả năng mà chúng ta tưởng là chúng ta có. Nó cũng không phải là một gợi hứng do mình tạo ra nhưng là một “sáng kiến” của Thiên Chúa. Ngài muốn chọn ai Ngài chọn và để làm gì cũng tùy Ngài. Như Ngài đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).

Vậy ơn gọi là một quà tặng của Chúa, cùng với những ơn lành của Ngài đổ xuống trên từng người. Ngài đã từng nói “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Phần nuôi dưỡng ơn gọi là bổn phận của từng cá nhân cũng như những người có trách nhiệm đào luyện. Thực sự các phương tiện để nuôi dưỡng và lớn lên không thiếu như những tài liệu, sách vở của Hội Dòng, chỉ cần chúng ta chăm đọc, chăm nghe trong những cơ hội gặp nhau hằng quý hay hằng tháng. Nhưng không có chi bằng món ăn cao quý nhất đó là Lời Chúa, các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Còn sự phát triển là do sự nỗ lực của chúng ta khi biết cộng tác với ơn Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta chỉ cần hiệp nhất với nhau để nên Thánh và làm tròn sứ mệnh.

Hỏi: Ban đầu chỉ có 6 Trung Tâm, nay đã có 17 Trung Tâm CTV, đó là bước tiến của CTV Salêdiêng VN; vậy theo Sơ thì đâu là điểm mạnh của CTV? Và bên cạnh đó có những điều gì cần phải củng cố và chấn chỉnh lại để ngày một trưởng thành hơn?

Sơ Hiển: Hiệp hội có quá khứ, có lịch sử riêng thì mỗi chúng ta cũng có quá khứ của riêng mình, có người có quá khứ chất chứa đầy những kỷ niệm giúp ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Thiên Chúa Quan phòng. Chính ơn của Chúa đã giúp chúng ta đi qua những bóng tối đan xen giữa ánh sáng. Và giờ đây, trước chặng đường mới chúng ta phải tỉnh thức hơn với những hàng rào ngăn cách còn quá cao nên những vòng tay liên đới chưa nối đủ, vì sự bận rộn với cuộc sống riêng nên thiếu đi rất nhiều nỗ lực xây dựng các mối tương quan huynh đệ, thân tình, để cùng nhau thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng và phục vụ người trẻ.

 Điểm nổi nhất đó là: Chúa đã và đang đặt nơi Hiệp hội CTV VN một niềm tin tưởng, Ngài vẫn tiếp tục mời gọi nhiều người gia nhập. ĐỒNG THỜI CHÚNG TA CÓ MỘT GIA SẢN LỚN MÀ Don Bosco để lại: đó là sự chỉ dạy quá tuyệt vời và sâu sắc của ngài trong Điều lệ và Qui chế. Tôi chỉ xin đan cử lên đây một ít điều cần thiết để khởi sự cho hành trình mà chúng ta phải cùng nhau canh tân lại trách nhiệm đào luyện và tự đào luyện. Nếu chúng ta được đào luyện tốt, chúng ta sẽ có đời sống thân mật với Chúa hơn, một phong cách sống đẹp đầy nét nhân bản trong khi thi hành sứ mệnh.

Don Bosco đã viết trong cuốn Điều lệ và Quy chế:

  • CTV phải sống kinh nghiệm của một đức tin đầy sức mạnh dấn thân vì các linh hồn.
  • Các CTV nâng đỡ công việc của mình qua lời cầu nguyện.
  • Mọi việc đều được sinh động bởi một đời sống nội tâm sâu xa, đó là năng suy niệm Kinh Thánh- hoạt động của họ được bén rễ sâu qua sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
  • Hoạt động của CTV được thực hiện trong tinh thần cộng tác và cùng nhau hành động.
  • Trung thành với tinh thần của Don Bosco, làm việc không biết mỏi mệt và đầy sáng kiến, chú tâm tới thực tại.
  • Họ phải kiện cường đời sống nội tâm bằng những thời điểm thiêng liêng mà hiệp hội đã lên kế hoạch.
  • CTV phải có được phong cách trong tương quan, cởi mở, thân tình, tin tưởng vui vẻ với hết mọi người.
  • Tỉnh Hội phải lên kế hoạch, cổ võ cũng như xem xét lại việc đào luyện và các sáng kiến tông đồ của các thành viên.
  • Có những khóa đào luyện ban đầu và liên tục.
  • Những buổi gặp gỡ tại trung tâm phải trung thành và đều đặn, ít nhất hàng tháng.

Hỏi: Sứ mệnh tông đồ của người CTV cũng đòi hỏi một lối sống và làm việc theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco. Xin Sơ chia sẻ một vài kinh nghiệm về việc thực thi sứ mệnh tông đồ của một người Salêdiêng: vì người trẻ- với người trẻ- cho người trẻ?

Sơ Hiển: Don Bosco đã nói: “Vì các con Cha học hỏi, vì các con Cha làm việc, vì các con Cha sống, vì các con cha sẵn sàng hy sinh mạng sống mình”. Qua những lời đầy tâm huyết chúng ta cũng có thể thấy được Don Bosco đã sống và giáo dục các con cái của ngài thế nào. Nhìn ngắm Don Rua, Thánh Savio, Michel Magon, cũng như những người trẻ khác, ngài đã ươm những hạt giống tốt vào những người trẻ để trong tương lại sẽ sinh ra và lớn lên những cây tốt khác có ích cho mọi người. Don Rua tiếp nối công việc của Don Bosco, Savio đã tự lập nên một nhóm Mẹ Vô Nhiễm với những điều lệ và cùng với các bạn thi đua nhau làm thánh trong việc yêu mến Chúa, qua việc siêng năng đến với các Bí tích, chu toàn bổn phận hàng ngày với tình yêu mến Chúa và Mẹ Maria.

Do đó, CTV phải trở thành một phần của Giáo Hội, họ ý thức mình được Giáo hội mời gọi thi hành một sứ vụ, họ phải thực thi nó với tinh thần trách nhiệm và một ý thái độ phục vụ theo phong cách Salêdiêng. Các CTV không chỉ là những người ÂN NHÂN” nhưng là người giáo dân cảm thấy mình được gọi và sai đi thực hiện một sứ mệnh cụ thể: góp phần vào việc cứu rỗi người trẻ, tức là dấn thân vào chính sứ mạng của Don Bosco cho giới trẻ và giới bình dân.

Hỏi: Hướng tới tương lai, Sơ thấy người CTV phải làm gì để hội nhập với Vùng Á- Úc và thế giới?

Sơ Hiển: Người CTV mà Don Bosco nhắm tới “không chỉ dành cho một số người ưu tú hay chỉ là món quà cho một ít người may mắn. Nhưng những người Ki-tô hữu thuộc bất cứ điều kiện văn hóa và xã hội nào đều có thể đi theo con đường này. Khi tìm kiếm các CTV, Don Bosco nhắm tới những người công giáo tốt”. Tóm lại, ngày nay trong thời đại này chúng ta có rất nhiều cách thức để làm việc với Don Bosco.

Trong Kế hoạch đời sống tông đồ cũng đã nêu rõ: “Các CTV tham gia vào công việc của Thiên Chúa, bằng cách thông truyền tình yêu nhân từ của Ngài cho mọi người. Trong khi đó, CTV phải cảm thấy mình đang được hiệp thông với công việc tông đồ của Giáo Hội, vì giá trị thiêng liêng cũng chính là nền tảng của người CTV Salêdiêng. Họ phải mặc lấy tinh thần Salêdiêng, tham dự vào kinh nghiệm thiêng liêng của Đấng Sáng Lập”. Điều mà tôi cảm thấy cần cho người CTV VN đó chính là:

  • Học hỏi tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco để sống với Chúa và làm việc cho giới trẻ như ngài. Tìm thời gian để đọc sách và tài liệu của Tu hội và canh tân lại việc đào luyện và tự đào luyện chính mình liên tục.
  • Trung thành hiện diện với Trung Tâm hay Hiệp Hội trong những buổi gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi…

 Chúng ta hãy cùng nhau can đảm dấn bước với ơn Chúa, để một ngày nào đó chúng ta sẽ được nghe tiếng Chúa phán: “Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi…Ta bảo thật các ngươi làm như thế cho một người anh em bé nhỏ nhất của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta”(Mt 25, 31- 46). Lúc đó chúng ta trở thành người HẠNH PHÚC TRÊN NƯỚC TRỜI.

Xin chân thành cảm ơn Sơ

Visited 2 times, 1 visit(s) today