
(ANS – Chimpay) – Vào ngày 26 tháng 8, ngày kính nhớ Chân phước Ceferino Namuncurá, các hoạt động mừng lễ đã được bắt đầu tại thành phố Chimpay – nơi khai sinh của vị thiếu niên trẻ người dân tộc Mapuche 139 năm về trước. Chủ đề của năm nay là: ‘Cùng Ceferino, chúng ta cùng nhau bước đi, những người lữ hành của niềm hy vọng’. Đây là cuộc hành hương đức tin lần thứ 55, sẽ kết thúc vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 8 với cuộc rước và thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ sáng, do Đức Tổng Giám mục Marcelo Colombo, Tổng Giám mục Mendoza và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, chủ tế.
Vào ngày 26 tháng 8, Đức cha Esteban Laxague, SDB, Giám mục giáo phận Viedma, đã cử hành Thánh lễ tại Công viên Ceferino. Đồng tế với ngài có các linh mục Salêdiêng gồm cha Antonio “Tono” Sánchez Lara, chánh xứ Chimpay, và cha Pedro Narambuena, Phó Cáo Thỉnh viên của án phong thánh cho Chân phước.
Đến tham dự thánh lễ và buổi tiệc sau đó có đông đảo người dân Chimpay, các khách hành hương trong vùng, cùng khoảng 300 học sinh và giáo viên từ Học viện Salêdiêng Sagrado Corazón de Jesús, Luis Beltrán.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Viedma đã chia sẻ: ‘Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thiên nhiên kỳ diệu. Khi chiêm ngắm mặt trời, cây cỏ và sông nước, chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Và thật tuyệt vời khi Ceferino muốn nói với chúng ta trong ngày sinh nhật của ngài rằng: Thiên Chúa đang hiện diện sống động trong cuộc đời bạn. Thật đẹp khi đến Chimpay và trong ngày sinh nhật của mình, Ceferino lại trao cho chúng ta thông điệp rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng bạn’.
Sau đó, Đức cha Laxague đã nhắc lại những lời cầu nguyện luôn đi cùng với hình ảnh của Chân phước Ceferino Namuncurá. Ví dụ, trong trận lũ lụt tàn phá Bahía Blanca những tháng gần đây, nhiều người đã cầu nguyện cùng Ceferino.
Kết thúc bài giảng, Đức cha Laxague nhắn nhủ: ‘Quý khách hành hương thân mến, tôi cảm nhận rằng trong buổi sáng này, khi chúng ta bắt đầu các hoạt động mừng sinh nhật Ceferino, ngài đang mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, hay đúng hơn là khám phá ra rằng Thiên Chúa đang đến gặp chúng ta. Chúng ta phải học cách lắng nghe Thiên Chúa, Đấng có những điều quan trọng muốn nói với chúng ta… Để thưa với Chúa ‘Lạy Chúa, này con đây’ và nỗ lực mang đến sự sống mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho mọi người’.
Cuối Thánh lễ, mọi người được mời đến chào kính ảnh Chân phước Ceferino Namuncurá và một bữa tiệc sinh nhật biểu trưng đã được tổ chức với một chiếc bánh lớn để mọi người cùng thưởng thức. Các em học sinh từ Học viện Salêdiêng Luis Beltrán đã giương cao cờ của mình để tỏ lòng tôn kính Don Bosco và Chân phước Ceferino.
Mặc dù người dân đã bắt đầu đổ về Chimpay, nhưng dự kiến từ thứ Sáu ngày 29 tháng 8 trở đi, lượng khách hành hương sẽ tăng cao nhất với sự xuất hiện của các đoàn người đi ngựa và xe đạp. Họ đến để được chạm vào bức ảnh, vuốt ve tấm áo choàng poncho, để cầu xin và tạ ơn, mở đầu cho một cuối tuần cử hành đức tin thật sự tại vùng đất Patagonia này.
Ban Truyền thông chuyển ngữ