Ấn Độ – Người Salêdiêng chỉ cần cung cấp thức ăn thôi cũng đủ cho người di dân có thể đi trong một hành trình dài

(ANS – Mumbai) – Tình trạng dịch bệnh chung ở Ấn độ vẫn đáng ở mức báo động, đáng lo ngại. Ấn độ hiện tại vẫn là một trong mười quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới, với 158 ngàn trường hợp bị nhiễm, nhưng tình trạng đáng lo ngại này có thể leo thang trở thành nước thứ hai, sau Mỹ. Nhiều công dân di dân Ấn độ vẫn đang tìm đường trở về nhà từ các thành phố. Một số lượng lớn phương tiện vận chuyển đã được huy động, nhưng khoảng cách xã hội và số lượng người quá đông khiến tình trạng di chuyển trở nên chậm chạp, hỗn độn và gây nhiều tổn thất. Cha Barnabe D’Souza, Giám đốc trung tâm Salêdiêng Nerul ở Navi Mumbai, cùng với những cộng tác viên của mình, vẫn đang nỗ lực giúp đỡ những người di dân trong việc trở về gia đình.

Có hàng ngàn người vẫn đang phải đợi nhiều ngày ở các nhà ga, các trạm xe buýt. Có người đã đặt vé 3-4 tuần trước. Nhưng tên của họ lại nằm ở tận cuối trên thông báo ở các bảng thông tin. Sau đó họ đã gọi cảnh sát can thiệp địa phương can thiệp và tiếp tục phải đợi 4-5 tiếng. Sau đó họ được xe buýt đưa đến nhà ga. Ở đây, họ phải xếp hàng kiểm tra y tế và đứng đợi để tìm chỗ ngồi. Sau 6 – 8 tiếng, nếu thuận lợi họ sẽ được lên tàu trở về. Nhưng nhiều lúc tàu lại bị trễ giờ thêm 4 – 6 tiếng, hoặc bị hủy. Những lúc như thế, đó là một đêm kinh hoàng, bởi vì họ phải ngủ lại ngoài trời trên các nẻo đường.

Cộng đoàn Salêdiêng Nerul cung cấp cho họ thức ăn dọc đường, là một phần cơm và nước uống. Nhiều trong số họ, khi đã về đến nhà đã gọi điện cám ơn. Một trong số đó đã chia sẻ: “Không có nhiều căng tin ở các trạm sân ga, không có quầy tạp hóa nào mở cửa trên các nẻo đường để họ có thể mua thức ăn hay nước uống mỗi khi tàu dừng chân…Phần thức ăn mà quí vị hỗ trợ đã giúp chúng tôi trên một hành trình dài”.

Một người khác chia sẻ: “Cám ơn các Cha, Các Thầy, sự giúp đỡ của các bạn đã giúp chúng tôi trong một chặng đường dài. Xin Chúa trả công và ban ơn cho quí vị”.

Về phần mình, Cha D’Souza nói: “Mỗi lần chúng tôi trao thức ăn cho những người di dân trên đường, chúng tôi kèm theo lời nói: Chúa ở cùng bạn trong suốt hành trình. Xin cầu nguyện cho chúng tôi và cho tất cả những ai đang cộng tác giúp đỡ chúng tôi để thực hiện công việc này. Trong khi đó, họ trả lời “Bhagwan apka bala kare – Xin Chúa chúc lành cho quí vị”. Đó là một lời cám ơn tự đáy lòng trước những gì đã nhận được”. 

Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ

Visited 5 times, 1 visit(s) today