(Ans – Shillong) – Cứ 24 giờ thì có khoảng 4.000 người bị nhiễm Covid-19 trong những ngày gần đây, vì thế Ấn Độ đã phải gia hạn việc cách lý xã hội cho tới ngày 31 tháng 5, mặc dù một số Tiểu bang khác nhau bây giờ có thể tự điều chỉnh những quy luật liên quan, ví dụ như việc mở lại một số cửa hàng, hay bắt đầu lại các hoạt động sản xuất, hay là cách hoạt động của cư dân. Dĩ nhiên, vẫn còn rất cần một số người như Deep Gurung, là những người sắn tay áo lên để giúp đỡ những người đau khổ nhất vì sự áp đặt lệnh cách ly.
Deep Gurung là một cựu học sinh Don Bosco, một người cộng tác của “BOSCONET Ấn Độ” khi đó do cha George Menamparapil dẫn dắt, gần đây hoạt động tích cực dưới vai trò Điều hành viên Salêdiêng cho việc Đáp ứng khẩn cấp với cơn dịch Covid-19. Deep Gurung làm việc cho “Don Bosco Tech Ấn Độ” ở Shillong, Ấn Độ thuộc tiểu bang Meghalaya. Anh ta nói rằng: “Tôi đã làm một số công việc ở đây… mặc dù tôi làm mọi thứ một mình, từ việc vận động cho tới việc phân phát, nhưng tôi thực hiện dưới danh nghĩa của DB Tech. Ngày nay tôi có là gì, hay bất cứ tôi có học được gì, hay tên tuổi tôi có tạo ra như thế nào bây giờ qua công việc xã hội tại quê hương tôi, tất cả đều vì Don Bosco. Vì tôi là một học sinh Don Bosco, nên tôi luôn nhớ những sự dậy dỗ của ngài cũng như được ngài gợi hứng… đồng thời, tôi cũng luôn nhớ bất cứ điều gì cha George đã dậy tôi, và trong những thời khắc như thế này, tôi luôn gợi nhớ những gì cha đã nói và đã dậy, và những điều đó đã thúc đẩy tôi tiến lên với đầy năng lực và niềm tin, cũng như gợi hứng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm việc với BoscoNet trong thời gian của ngài.
Vì việc cách ly xã hội, những người tại những vùng thôn quê bị ảnh hưởng mạnh hơn so với những người ở thành thị. Tại những vùng khác nhau tại thành thị thì có nhiểu nhóm giúp đỡ khác nhau, trong khi đó tại các làng quê dường như bị bỏ rơi. Chúng tôi quyết định vươn tới những gia đình khó khăn nhất tại những vùng quê xa xăm. Vì thế, chúng tôi liên hệ với những người đứng đầu các làng mạc ở Đông và Tây các ngọn đồi của Khasi và biết rằng có khoảng 300 gia đình thật sự cần giúp đỡ.
Chúng tôi phân chia nhóm này thành ba giai đoạn và bắt đầu tiến hành trợ giúp. Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất vào khoảng 138 gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp ngay giai đoạn thứ hai và thứ ba vào cuối tuần này hay đầu tuần tới, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành công việc trợ giúp cho toàn bộ 300 gia đình.
Chúng tôi đặc biệt cám ơn DB Tech Ấn Độ và cha George Mathew (Giám đốc DB Tech Ấn Độ) vì sự hỗ trợ của ngài cũng như ông Stelius (cựu học sinh DB Tech, Nongstoin, Meghalaya) người đã giúp đỡ chúng tôi tìm ra những gia đình khó khăn và phân chia những món đồ cứu trợ. Chẳng có cách nào có thể gửi đồ cứu trợ cho họ từ thành phố thủ đô được bởi lẽ không thể di chuyển từ thành phố này tới những nơi khác, trong khi đó thì người dân lại đang rất khó khăn. Vì Don Bosco đã nỗ lực làm công việc tốt lành cho những người khó khăn, nên Chúa đã gửi cho chúng tôi những người trợ giúp. Vì thế, ông Stelius, một cựu học sinh của chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh giải quyết vấn đề. Trong toàn bộ tiến trình này, tôi nhận ra hai điều:
1/ Nơi đâu có ước muốn, nơi đó có phương cách.
2/ Nếu bạn muốn làm một điều gì đó tốt lành cho xã hội mà không có ẩn ý, thì hãy mạnh dạn tiến tới, dù cho bạn có một mình đi chăng nữa, rồi Chúa cũng sẽ gửi tới cho bạn mọi sự trợ giúp bạn cần – như cha M.C. George thường dậy dỗ chúng tôi như thế ở BOSCONET.
Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ