Ý – Lễ Phong chân phước cho Cha Elia Comini: Các Linh mục Tử đạo – Số đặc biệt của tạp chí Vivere

(ANS – Bologna) – Số tháng 9 của “Vivere”, tạp chí của Đền thánh Thánh Tâm Salêdiêng tại Bologna, được dành trọn để tưởng nhớ ba vị linh mục: Cha Ubaldo Marchioni, linh mục giáo phận, bị sát hại ngày 29 tháng 9 năm 1944 ở tuổi 29; Cha Elia Comini, linh mục Salêdiêng, bị sát hại ngày 1 tháng 10 năm 1944 ở tuổi 34; và Cha Martino Capelli, linh mục Dòng Thánh Tâm (Dehonian), bị sát hại ngày 1 tháng 10 năm 1944 ở tuổi 32. Các ngài đã ngã xuống trong một trong những cuộc thảm sát tàn bạo nhất do quân SS thực hiện tại Ý: 780 người, phần lớn là trẻ em, phụ nữ và người già, tại Monte Sole, một ngọn đồi thuộc vùng núi Apennines của Bologna, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 1944.

Vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026, Giáo hội sẽ tuyên phong ba vị linh mục này lên bậc Chân phước.

Có hai linh mục khác cũng bị sát hại trong cùng cuộc thảm sát này: Cha Giovanni Fornasini, bị sát hại ngày 13 tháng 10 năm 1944 ở tuổi 29, vị đã được Giáo hội tuyên phong Chân phước vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, và Cha Ferdinando Casagrande, bị sát hại ngày 11 tháng 10 năm 1944 ở tuổi 30.

Như Cha Ferdinando Colombo đã viết: “Sự tử đạo của những linh mục trẻ tuổi này diễn ra khi các ngài, như những mục tử can trường, đã cùng đau khổ, cầu nguyện và hy vọng bên cạnh đoàn chiên của mình, những cộng đoàn đã bị diệt vong. Cha Marchioni ngã gục trước bàn thờ với tràng hạt trên tay, sau khi đã dùng lời cầu nguyện chuẩn bị cho các tín hữu đón nhận hiến tế tối hậu; Cha Capelli và Cha Comini nâng đỡ những người bạn đồng cảnh ngộ, an ủi, cầu nguyện và ban phép lành cho họ cho đến tận giây phút cuối cùng; Cha Fornasini hy sinh khi tay vẫn nắm chặt cây rảy nước thánh và sách nghi thức; Cha Casagrande, sau khi đi khắp các khu rừng tìm kiếm người chết để an táng và người sống để ủi an, đã bị sát hại cùng với người em gái Giulia của mình… Số tạp chí này nhằm thắp lên trong chúng ta niềm xác tín rằng, trong khi sức mạnh của cái ác dường như đã chiến thắng và xóa sổ toàn bộ các cộng đoàn, thì quyền năng của Chúa Thánh Thần — Đấng đã nâng đỡ các ngài trong sự tử đạo — vẫn tiếp tục hành động trong tâm hồn chúng ta hôm nay, để tấm gương sáng ngời của những chứng nhân này có thể biến đổi chúng ta từ sự ích kỷ vươn tới tình yêu thương. Không phải việc kéo dài sự sống thêm nhiều năm tháng làm cho chúng ta nên trọn vẹn, nhưng chính sự sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn bản thân cho kế hoạch của Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta, mới là điều cho phép Ngài dần dần biến đổi chúng ta thành con cái của Ngài, giống như Đức Kitô.”

Số tạp chí bao gồm các bài viết đặc sắc:

  • Yêu thương đến mức Tử đạo– Bài xã luận của Cha Ferdinando Colombo, SDB
  • Kho tàng của Ký ức: Tước bỏ vũ khí trong tâm hồn để kiến tạo Hòa bình(Đức Hồng y Matteo Zuppi)
  • Hồi ức của Giáo hội về các cuộc thảm sát Monte Sole và Lễ Phong chân phước cho các Linh mục Tử đạo(Đức Giám mục Angelo Baldassarri)
  • Cha Elia Comini và Cha Martino Capelli: Những người anh em trong phúc Tử đạo(Giáo sư Lodovica Maria Zanet)
  • Cha Elia Comini: Một nhà giáo dục theo Trái tim Don Bosco – Hành trình của ‘Cuốn sách nhỏ thân yêu’(Cha Pierluigi Cameroni, SDB)
  • Cha Ubaldo Marchioni: Mục tử nhân lành của Monte Sole(Nữ tu Giuseppina Pioli)
  • Linh ảnh Monte Sole(Nữ tu Giuseppina Pioli)
  • Sự tử đạo không thể ứng biến – Thuộc trọn về Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria(Cha Ramón Domínguez Fraile, SCJ)

Số tạp chí này hiện có tại liên kết: https://www.sacrocuore-bologna.it/rivista/ultimo-numero/

Ban Truyền Thông Chuyển Ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.