Đức Hồng y Czerny: Sứ vụ tại Amazon cần hiệp hành và chăm sóc sự sống

Nhân Cuộc gặp Liên tổ chức lần thứ XXV của Nhóm Lưu động Amazon, diễn ra từ ngày 29 đến 31/8 tại Trường Nông nghiệp Rainha dos Apóstolos, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, mời gọi các thành viên nhìn lại 25 năm phục vụ với lòng biết ơn, nhưng đồng thời cũng như một dịp xét mình và phân định tương lai sứ vụ.
 

Vatican News

Trong sứ điệp, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng kỷ niệm 25 năm không chỉ là dịp “mừng những gì đã thực hiện”, nhưng còn là cơ hội để “dừng lại, suy tư và cùng nhau nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai”. Theo ngài, “một dịp kỷ niệm Kitô giáo đích thực cũng phải là một cuộc xét mình”.

Ngài đánh giá cao chủ đề của cuộc gặp: “Nhóm Lưu động: Sự Sống của chúng ta trong sứ vụ là Chăm Sóc”, cùng khẩu hiệu “Dệt nên các đặc sủng và nguồn lực để phục vụ Nước Trời”. Theo Đức Hồng y, điều này diễn tả một trực giác Tin Mừng căn bản: “Không ai tự mình sở hữu tất cả các đặc sủng, mọi nguồn lực hay mọi câu trả lời mà sứ vụ cần đến”.

Nhắc lại kinh nghiệm tại Thượng Hội đồng về Amazon, Đức Hồng y gợi lại lời Chúa Giêsu: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Ngài ví Nhóm Lưu động như một mạng lưới gồm các đặc sủng, tổ chức, con người, dân tộc và cộng đồng, được mời gọi phối hợp với nhau mà không đánh mất sự phong phú của đa dạng.

Đức Hồng y đề nghị ba câu hỏi để hướng dẫn việc phân định: “Chúng ta đã làm gì cho Đức Kitô? Chúng ta đang làm gì cho Đức Kitô? Chúng ta sẽ làm gì cho Đức Kitô?”. Từ đó, ngài mời gọi nhìn lại những nơi Nhóm đã hiện diện gần gũi với các dân tộc Amazon, đồng hành với sự sống bị đe dọa, xây dựng sự hiệp thông, nhưng cũng can đảm nhận ra những giới hạn, như nguy cơ tự quy chiếu, chia rẽ, chủ nghĩa hoạt động hay nhầm lẫn giữa thiện chí và phân định đích thực.

Nhìn vào hiện tại, Đức Hồng y cho rằng Amazon vẫn “đang bị thương, thậm chí hơn bao giờ hết”, bởi những đe dọa, lạm dụng, khai thác, bạo lực và sự tàn phá ngôi nhà chung.

Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV vì đang tiếp tục tiến trình lắng nghe Dân Chúa được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, với những lời kêu gọi cụ thể về hiệp nhất, hòa bình, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng một Giáo hội có khả năng “làm nảy sinh và bảo vệ sự sống”.

Đức Hồng y nhắc lại hình ảnh Đức Thánh Cha dùng về cây shihuahuaco – một loài cây cổ thụ khổng lồ và đặc trưng của vùng rừng rậm Amazon – lớn lên chậm nhưng dần trở thành nơi trú ẩn cho nhiều dạng sống. Theo đó, Giáo hội được mời gọi trở thành “một dấu chỉ hiệp nhất trong đa dạng và một nơi trú ẩn an toàn, làm nảy sinh và bảo vệ sự sống”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng y Czerny nhấn mạnh: “Chúng ta đã nhận lãnh một lịch sử mà mình không khởi đầu, và rồi sẽ trao lại một sứ mạng mà mình cũng không hoàn tất”. Vì thế, Đức Hồng y mong muốn cuộc gặp lần thứ XXV trở thành “cử hành và hoán cải; ký ức và phân định; lòng biết ơn và cuộc xét mình”

Vatican News Tiếng Việt

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.