Ý – Nhìn lại Hội nghị lần thứ 5 của Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng

  • Một sự kiện để Hiệp hội cùng nhau cầu nguyện, cử hành, tưởng nhớ và “làm trổ sinh hoa trái từ những gì đã lãnh nhận”
(ANS – Sacrofano) – Sau ba ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 5 của Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng Vùng Ý – Trung Đông – Malta đã chính thức khép lại vào Chúa nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026, tại “Fraterna Domus” ở Sacrofano, ngoại ô Rôma. Qua lời chia sẻ của những người tham dự, dưới đây là bản đúc kết về sự phong phú của ba ngày chia sẻ và thảo luận trong tinh thần đặc sủng của Don Bosco.
Đó là ba ngày làm việc căng thẳng nhưng được đặc trưng bởi niềm vui, sắc màu, bầu khí cầu nguyện và đào luyện. Đồng hành cùng các Cộng tác viên Salêdiêng là tất cả các thành viên của Gia đình Salêdiêng, với sự hiện diện đặc biệt của Cha Fabio Attard, Bề Trên Cả Tu hội Salêdiêng Don Bosco, và với tư cách là Bề Trên Cả, ngài là Người Cha và Trung tâm Hiệp nhất của Gia đình Salêdiêng; cùng với Mẹ Chiara Cazzuola, Bề Trên Tổng Quyền Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Các bài tham luận vô cùng phong phú về nội dung, và các diễn giả khách mời đặc biệt thu hút, cả trong các bài chia sẻ cá nhân lẫn các buổi tọa đàm. Tại đó, họ đã trao đổi quan điểm về nhiều thách đố mà các Cộng tác viên Salêdiêng đang phải đối mặt trong cuộc sống thường ngày.
Bên cạnh các bài tham luận, tọa đàm và làm việc nhóm, đã có rất nhiều cơ hội để giao lưu. Những người tham dự từ các Tỉnh dòng khác nhau đã có thể trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm thực tiễn, những câu chuyện, nụ cười và những cái ôm; bởi vì, nhân danh Don Bosco, ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng dần tan biến. Thật vậy, đây là Hội nghị đầu tiên có sự góp mặt đại diện của toàn Vùng, với sự tham gia của các phái đoàn từ Trung Đông và Malta.
Một khoảnh khắc đặc biệt xúc động và đầy ý nghĩa là buổi tiệc chúc mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Hiệp hội và nghi thức cắt bánh kem. Ông Italo Canaletti, Cố vấn Thế giới của Vùng, chia sẻ:
“Đó là một buổi gặp gỡ của Hiệp hội, một cuộc quy tụ để cầu nguyện, cử hành và nhắc nhở nhau về vẻ đẹp của lời hứa mà chúng ta phải làm chứng trên toàn thế giới. Một cuộc quy tụ mà chúng ta muốn tưởng nhớ và tôn vinh biết bao Cộng tác viên Salêdiêng đã cống hiến đời mình để phục vụ Hiệp hội, cả những người đang hiện diện cùng chúng ta và những người đã về hưởng Nhan Thánh Chúa. Một cuộc quy tụ đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong khâu tổ chức, nhưng lại mang đến cho chúng ta nhiều hơn thế, khi nhìn từ lăng kính của Hiệp hội.”
Một điểm nhấn xúc động khác là bài huấn từ của Cha Bề Trên Cả, Fabio Attard. Ngài không chỉ ngỏ lời với các tham dự viên hiện diện trong hội trường, làm nổi bật những yếu tố nền tảng của đặc sủng, mà còn ghi lại một đoạn video ngắn dành cho những ai không thể tham dự và các bạn trẻ đang theo dõi sự kiện. Tâm điểm chuyến viếng thăm của ngài là cuộc gặp gỡ riêng với các vị Điều phối viên của 14 Tỉnh dòng. Trong buổi gặp, các ngài đã cùng nhau thảo luận về những hy vọng và ước mơ cho tương lai.
Cuối cùng, quá khứ và hiện tại đã được kết nối thông qua các bài phát biểu bế mạc của ông Antonio Boccia, nguyên Điều phối viên Thế giới của Hiệp hội, và ông Borja Perez, Tân Điều phối viên Thế giới, người vừa được bầu tại Đại hội Thế giới diễn ra vào tháng 5 vừa qua.
Ông Antonio Boccia nhấn mạnh rằng, trở thành những người gìn giữ đặc sủng nghĩa là chăm sóc một ngọn lửa, chứ không phải một thư viện, qua đó mời gọi các Cộng tác viên Salêdiêng hãy chọn trở thành ngọn lửa mà giới trẻ đang cần.
Về phần mình, Tân Điều phối viên Borja Perez đã phác thảo định hướng chiến lược cho những năm tới. Theo ông, ơn gọi của người Cộng tác viên Salêdiêng là ơn gọi hướng về tương lai – một lời đáp trả đổi mới trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Con đường mà Tân Điều phối viên vạch ra là một Hiệp hội có khả năng tự làm mới mình mà không đánh mất bản sắc; một Hiệp hội hiện diện rõ nét hơn, mang đậm tính truyền giáo và trổ sinh nhiều hoa trái hơn.
Nhiệm kỳ sáu năm mới, 2026–2032, vì thế được mở ra với một thách đố dành cho tất cả các Cộng tác viên Salêdiêng. Thách đố này được đúc kết trọn vẹn trong một trong những lời phát biểu cuối cùng của Tân Điều phối viên Thế giới:
“Chúng ta không được kêu gọi để gìn giữ những gì đã lãnh nhận, mà để làm cho nó sinh hoa trái.”
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.