Lễ Tạ Ơn Cha Bề Trên Cả Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm

(ANS – Rome) – Ngay tại trung tâm thủ đô Roma, tại Trụ sở Trung ương Dòng, Gia đình Salêdiêng đã hân hoan và tạ ơn cử hành Lễ Tạ ơn truyền thống dành cho Cha Bề trên Cả, Đấng Kế vị Don Bosco. Một sự kiện mà ngay từ những ngày đầu thành lập Tu hội, đã thể hiện tấm lòng hiếu thảo và biết ơn đối với người được mời gọi gìn giữ và dẫn dắt đặc sủng Salêdiêng trên toàn thế giới.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà hát Magenta vừa được tu sửa, với sự tham dự của đông đảo các hội viên Salêdiêng thuộc Tỉnh dòng Trung Ý (ICC), Á Tỉnh Đại học Giáo hoàng Salêdiêng (UPS), các cộng đoàn Testaccio và Buffalotta, cũng như các cộng đoàn trực thuộc Cha Bề trên Cả gồm: cộng đoàn Vatican, San Callisto, Castel Gandolfo và Trụ sở Trung ương Dòng.

Sự hiện diện đặc biệt ý nghĩa và cảm động của Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Nguyên Bề trên Cả, đã làm cho bầu khí buổi tối thêm phần ấm cúng và sâu lắng. Buổi họp mặt càng trở nên tràn ngập niềm vui hơn với sự hiện diện của Đức Hồng y Cristóbal López Romero, một người con của Don Bosco, minh chứng cho chiều kích phổ quát của đặc sủng.

Một chương trình mang đậm tinh thần gia đình

Đêm hội mở đầu bằng bài thánh ca khai mạc, một bài ca hùng tráng kính Don Bosco đã đưa cộng đoàn chìm đắm trong bầu khí của niềm vui và tri ân. Đây không chỉ đơn thuần là một tiết mục âm nhạc, mà là một lời tuyên xưng bản sắc đích thực: mọi lời tạ ơn gửi đến Cha Bề trên Cả đều xuất phát từ chính trái tim của đặc sủng và từ sự hiện diện sống động của Đấng Sáng Lập.

Lời chào mừng

Tiếp đó, Cha Francesco Marcoccio, Giám đốc Cộng đoàn Trụ sở Trung ương, đã có bài diễn văn chào mừng, chính thức khai mạc buổi tri ân và chúc mừng.

Trong bài phát biểu, ngài làm nổi bật ý nghĩa lịch sử và biểu tượng của Nhà hát Magenta. Nơi đây không chỉ là một tòa nhà được phục dựng, mà còn là một địa danh gắn liền sâu sắc với lịch sử Salêdiêng. Những hội viên Salêdiêng vĩ đại đã từng bước qua cánh cửa này, và những khoảnh khắc trọng đại trong đời sống Tu hội đã được ghi dấu tại đây. Trong suốt nhiều thập kỷ, từ những năm 1950 đến 1980, nhà hát cũng là một trung tâm văn hóa của khu vực với các hoạt động điện ảnh, kịch nghệ và giáo dục, góp phần truyền tải những giá trị nhân bản và Kitô giáo.

Ngài nhắc lại: “Đây là một nơi vô cùng quan trọng và tươi đẹp, và chúng ta biết ơn các Bề trên đã quyết định trao lại nơi này cho các cộng đoàn Salêdiêng và các hoạt động nội bộ. Nếu không, nó có thể đã bị mai một.”

Sau đó, Cha Marcoccio gửi đến Cha Bề trên Cả một hình ảnh đầy ấn tượng: Hình ảnh dòng nước. Gợi lại bài giảng của Cha Attard về Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài nhắc nhở rằng cuộc gặp gỡ giữa Thánh Gioan và Chúa Giêsu đã diễn ra trong dòng nước, dấu chỉ của sự sống và mặc khải. Ngài gợi lại hai giai thoại gắn liền với Don Bosco: một là vào ngày 30 tháng 4 năm 1882, khi Don Bosco thấy cậu bé Luigi Colle múc nước từ một giếng tượng trưng cho Thánh Tâm (‘Con càng múc nhiều, nước càng cạn đi’), và giấc mơ vào ngày 1 tháng 5 năm 1886, trong đó Mẹ Margarita mời Don Bosco uống dòng nước ‘với giá rất đắt’, mang lấy tội lỗi của người khác. Đây là một sự liên hệ rõ nét đến sứ mạng của Cha Bề trên Cả, người được mời gọi gánh vác Tu hội bằng tình yêu và tinh thần trách nhiệm.

“Chúa đã ban cho Cha một trái tim bao la”

Chương trình tiếp nối với tiết mục của cộng đoàn Zeffirino Namuncurá, với vở kịch “La Gerla” (Chiếc gùi), do các tu sĩ Salêdiêng trẻ đang trong giai đoạn đào luyện biểu diễn. Thông qua một cuộc đối thoại tưởng tượng diễn ra trong những ngày cuối đời của Don Bosco, giấc mơ về một vườn nho rộng lớn và chiếc gùi phải vác trên vai đã được tái hiện. Don Bosco, dù mệt mỏi nhưng đầy tín thác, nhận ra rằng công việc này không phải của riêng ngài mà là của Chúa Cha, và sứ mạng sẽ được tiếp nối qua các đấng kế vị ngài.

Cộng đoàn sau đó đã mời mọi người cùng cất cao bài hát “Chúa đã ban cho Cha một trái tim bao la” (God has given you a big heart), tưởng nhớ Đấng Sáng Lập và làm cho sự tiếp nối của đặc sủng hiện diện sống động qua lời ca. Biểu tượng trao chiếc gùi cho Cha Bề trên Cả hiện diện trong hội trường đã khơi dậy niềm xúc động sâu sắc, làm cho sự tiếp nối của đặc sủng qua dòng lịch sử trở nên hữu hình.

Tôn vinh các hội viên

Một khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa là việc trao những món quà cho các hội viên Salêdiêng kỷ niệm các mốc thời gian thụ phong hoặc khấn dòng quan trọng trong năm nay, do chính tay Cha Bề trên Cả trao tặng. Từng người được xướng danh và tiến lên nhận quà trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn, trước khi nán lại trên sân khấu để chụp bức ảnh lưu niệm. Một cử chỉ giản dị, nhưng chan chứa lòng biết ơn vì những năm tháng trung kiên và phục vụ của các ngài.

“Xin ở lại với chúng con”

Buổi lễ tiếp tục với bài hát do Tỉnh dòng Trung Ý trình bày: “Xin ở lại với chúng con”. Một nhạc phẩm thể hiện tình cảm và sự hiệp thông, kéo cộng đoàn vào một bầu khí gia đình chân thành, bày tỏ lòng quý trọng và tri ân đối với Đấng Kế vị Don Bosco.

Phim ngắn dành tặng Cha Bề trên Cả

Một đoạn phim ngắn (video) do Ban Truyền thông thực hiện, dành tặng riêng cho Cha Bề trên Cả, sau đó đã được trình chiếu như một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với sự phục vụ của ngài cho Tu hội và Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới.

Tâm tình của Cha Đại diện

Điểm nhấn của buổi tối là những lời tri ân từ Cha Đại diện Bề trên Cả, Cha Stefano Martoglio. Bằng giọng điệu gần gũi và chân tình, ngài nhấn mạnh sức mạnh của truyền thống này: “Lễ Tạ ơn Bề trên Cả là một sự tiếp nối vượt thời gian. Từ thuở ban đầu. Không hề gián đoạn. Một sự tiếp nối nhân danh và với sự hiện diện của Don Bosco kể từ năm 1847.”

Ngài nhắc nhở những người hiện diện rằng lòng biết ơn không được trở thành một thói quen đơn thuần, mà phải được cử hành. “Chúng ta có mặt ở đây thay mặt cho hàng ngàn người,” ngài khẳng định, đồng thời nhấn mạnh có bao nhiêu hội viên Salêdiêng trên toàn thế giới biết đến truyền thống này mà chưa từng một lần được trực tiếp trải nghiệm. Vì vậy, những người hiện diện đã bày tỏ lời tạ ơn thay cho muôn vàn người khác.

Bài phát biểu của ngài kết thúc bằng việc phó thác Cha Bề trên Cả cho Mẹ Maria trên Trời qua việc cùng nhau sốt sắng đọc kinh Kính Mừng.

Vươn tới sự thánh thiện

Đại học Giáo hoàng Salêdiêng đã mang đến một tiết mục sáng tạo và năng động, sử dụng hình ảnh ẩn dụ về thể thao để mô tả đời sống Tu hội như một đội tuyển quốc tế, phong phú về văn hóa và ơn gọi. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Thánh thiện là mục tiêu đích thực. Một sự thánh thiện được sống động trong học tập, trong công việc hàng ngày, trong tình huynh đệ và lòng nhiệt thành tông đồ. Bài thánh ca “Stoffa di Santità” (Chất liệu của Sự Thánh thiện) đã khép lại khoảnh khắc này với sự nhiệt huyết và niềm xác tín.

Từ lễ hội đến lời cầu nguyện

Lễ kỷ niệm tiếp tục tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm với Giờ Kinh Chiều Trọng thể do Cha Bề trên Cả chủ sự, diễn ra trong bầu khí chiêm niệm và tạ ơn. Cuối giờ kinh, ngài đã ban Huấn từ “Chúc ngủ ngon” truyền thống của Tu hội, chia sẻ những suy tư về ngày Lễ Tạ ơn. Buổi tối sau đó khép lại bằng một bữa ăn huynh đệ (agape), dấu chỉ cụ thể của tinh thần gia đình, nét đặc trưng của tinh thần Don Bosco.

Lễ Tạ ơn qua đó được cảm nghiệm như một khoảnh khắc của sự hiệp thông được canh tân. Tu hội nhận ra nơi Đấng Kế vị Don Bosco một sự hiện diện đầy tình phụ tử và một sự phục vụ hiệp nhất. Lòng biết ơn được bày tỏ không chỉ là sự hoài niệm về quá khứ, mà còn là một cam kết cho hiện tại và tương lai: để “chiếc gùi” mang gánh nặng sứ mạng có thể tiếp tục được trao truyền từ tay người này sang tay người khác, luôn được nâng đỡ bởi ân sủng của Thiên Chúa và sự trung tín của những người con của Ngài.

Ban Truyền thông chuyển ngữ 

Visited 3 times, 3 visit(s) today