(ANS – Rôma) – Cử hành Thánh lễ trọng thể do Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, chủ tế vào sáng nay tại Nguyện đường của Cộng đoàn Salêdiêng, đã đánh dấu sự khởi đầu đích thực và ý nghĩa nhất cho Ngày Lễ Tạ ơn dành cho ngài, do cộng đoàn tại Trụ sở Trung ương và các công cuộc Salêdiêng tại Rôma tổ chức.
Vào đúng ngày Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – một ngày mà kể từ thuở ban đầu tại Nguyện xá Valdocco, luôn trùng với lễ quan thầy của Thánh Gioan Bosco – cộng đoàn Salêdiêng đã quây quần bên Đấng Kế vị Don Bosco trong bầu khí ấm áp tình gia đình và tình huynh đệ sâu sắc. Buổi cử hành tuy mang phong cách giản dị nhưng lại vô cùng sốt sắng và trang nghiêm, đặt trọn vẹn ngày sống dưới dấu ấn của lòng biết ơn và sự hiệp thông.
Cùng với Cha Attard, một số anh em hội viên từ Trụ sở Trung ương và từ các cộng đoàn trực thuộc Cha Bề Trên Cả cũng được hiệp ý cầu nguyện và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm các cột mốc quan trọng trong ngày khấn dòng hoặc thụ phong linh mục. Đây là một dấu chỉ rõ nét cho thấy lòng biết ơn cá nhân luôn gắn liền với sự trân trọng rộng lớn hơn dành cho sự trung tín với ơn gọi được sống theo thời gian.
“Bàn tay Chúa ở cùng em”
Tâm điểm của Thánh lễ là bài giảng của Cha Bề Trên Cả. Ngài mang đến một cái nhìn thiêng liêng sâu sắc, không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chân dung Thánh Gioan Tẩy Giả, mà còn về hành trình của Don Bosco, và ngày nay, là hành trình của toàn Tu hội.
Dựa trên các câu trong Tin Mừng theo thánh Luca – “Bàn tay Chúa ở cùng em… Cậu bé càng lớn lên, tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” (Lc 1,66.80) – Cha Attard nhấn mạnh rằng mọi ơn gọi đích thực đều bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa.
Ngài nhấn mạnh: “Bàn tay của Chúa đi trước, đồng hành và sai đi.”
Sứ mệnh không xuất phát từ một dự phóng của con người, hay từ tài năng cá nhân, mà từ một lời mời gọi đến từ Đấng Khác. Điều này đúng với Gioan Tẩy Giả, và cũng đúng với Don Bosco: căn tính sâu xa nhất của các ngài bắt nguồn từ sự tuyển chọn của Thiên Chúa, Đấng đã đi bước trước và nâng đỡ các ngài ngay cả trong những lúc gian truân.
Lớn lên theo thời gian: Ân sủng của sự hợp nhất
Cha Bề Trên Cả sau đó đề cập đến tiến trình phát triển toàn diện được thánh sử Luca mô tả: lớn lên về thể xác lẫn tinh thần, trong tự nhiên và trong ân sủng. Ngài nhắc nhở chúng ta: Sự thánh thiện không phải là một bước nhảy vọt ra khỏi thời gian, mà là một sự trưởng thành ngay trong dòng thời gian.
Liên hệ tới Don Bosco và Khoản 21 của Hiến luật Salêdiêng, ngài gợi lại chủ đề “ân sủng của sự hợp nhất” – đó là sự tổng hợp hài hòa giữa chiều sâu nhân bản và chiều sâu thiêng liêng, làm cho sứ mệnh trổ sinh hoa trái. Nếu không có một nền tảng nhân bản vững chắc – được xây dựng trên sự khiêm nhường, lắng nghe, thinh lặng và kiên nhẫn – thì không một đặc sủng nào có thể bén rễ và tồn tại bền lâu.
Hoang địa: Điều kiện tiên quyết để trổ sinh hoa trái
Phần ấn tượng nhất của bài giảng được dành cho chủ đề hoang địa, được hiểu không phải là một vị trí địa lý mà là một phạm trù thần học: một không gian của sự thanh luyện, của sự thiết yếu, và của việc lắng nghe Đấng Thiết Yếu.
Ngài nhấn mạnh: “Đó quả là một bài học lớn cho chúng ta ngày nay. Có bao nhiêu dự phóng và kế hoạch mục vụ thất bại chỉ vì thời gian dành cho hoang địa không được tôn trọng? Có bao nhiêu anh em hội viên đánh mất chiều sâu vì sự thinh lặng đã bị thay thế bởi chủ nghĩa hoạt động, và đời sống nội tâm bị thế chỗ bởi tính hiệu quả?”
Do đó, hoang địa của Gioan Tẩy Giả và những thử thách của Don Bosco trở thành một lời mời gọi đối với đời sống Salêdiêng hôm nay: khám phá lại phẩm chất nội tâm đích thực, học cách chờ đợi mà không tuyệt vọng, chấp nhận sống ẩn dật mà không quên rằng, chính tại nơi đó, sứ mệnh đang dần trưởng thành.
Ngài đúc kết: “Thực chất của lời được công bố phụ thuộc vào chất lượng của sự thinh lặng đi trước nó.”
Chỉ một tiếng nói được rèn luyện trong sự lắng nghe mới có thể vang vọng và mang lại hoa trái. Đây là một thông điệp dành cho toàn Tu hội. Cử hành Thánh Thể đã định hình tông màu cho trọn vẹn ngày lễ: không chỉ là một sự tri ân đầy tình mến dành cho Đấng Kế vị Don Bosco, mà còn là một sự phó thác, đổi mới sứ mệnh Salêdiêng vào “bàn tay của Chúa” – Đấng đang dẫn dắt Tu hội.
Trong bầu khí cầu nguyện và huynh đệ trải nghiệm sáng hôm ấy, thông điệp đã rõ ràng: chìa khóa thần bí của đời sống Salêdiêng là chuẩn bị cho sứ mệnh trong sự thinh lặng hiệp nhất với Thiên Chúa, vì chỉ những gì chín muồi trong sự ẩn dật mới có thể trổ sinh hoa trái cho giới trẻ. Các hoạt động mừng lễ tiếp tục vào buổi chiều với những lời tri ân, buổi biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát và Giờ Kinh Chiều; thế nhưng, chính trong Thánh lễ ban sáng, cộng đoàn đã tìm thấy cội nguồn và hướng đi của mình: lòng biết ơn, sự hiệp thông và lòng trung tín được đổi mới đối với sứ mệnh.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today
